Hà Nội
23°C / 22-25°C

Euro 2012: Cơn ác mộng bạo lực

Thứ bảy, 08:15 16/06/2012

GiadinhNet - Chi đến 50 tỷ euro cho công tác chuẩn bị, nhưng việc đảm bảo an ninh cho giải đấu lịch sử trên quê hương mình của Ba Lan - Ukraine lại chưa hề được đầu tư tương xứng.

Vụ việc hàng chục CĐV Nga - Ba Lan ẩu đả kinh hoàng sau trận đấu giữa hai đội rạng sáng 13/6, chỉ là giọt nước tràn ly minh chứng cho những bất ổn có hệ thống tại Euro này. Trước đó, người ta đã phải chứng kiến một chuỗi sự kiện sặc mùi bạo lực và ở đó, chuyện đau lòng nhất thậm chí đã xảy ra, khi một cổ động viên người Tây Ban Nha đã bị giết.
 

CĐV Ba Lan - Nga hỗn chiến.

 
Bạo lực nối tiếp bạo lực
 

Không ai muốn phải chứng kiến thêm một thông tin đau lòng nào tương tự như thế. Euro 2012 đã đi qua 1/4 chặng đường, dù không thật bằng phẳng và thành công. Nhưng hy vọng, phần còn lại sẽ diễn ra trong êm đềm. Bởi nếu xảy ra một tai hoạ, đó sẽ là sự bất công khủng khiếp với nỗ lực chuẩn bị VCK Euro kéo dài suốt 5 năm trời của hàng triệu người dân hai nước.

Bạo lực được coi là một vấn nạn tại Euro 2012. Nhưng cách xử lý vấn nạn ấy, với hai nước đồng chủ nhà Ba Lan - Ukraine thì giống hệt như "một vòng luẩn quẩn". Rạng sáng 13/6 (theo giờ Việt Nam), cảnh sát Ba Lan đã bất lực nhìn đám đông CĐV nước mình và Nga lao vào nhau như những kẻ tử thù ngay trên đường dẫn vào sân vận động trước trận đấu.

Những người có mặt chứng kiến sự việc cho biết: Sự việc bắt nguồn từ việc nhóm CĐV Nga lớn tiếng hát hò và khiêu khích CĐV của nước chủ nhà. CĐV Nga sau đó đã phủ nhận mọi cáo buộc. Phát biểu trên tờ AS, đám đông fan hâm mộ Nga khẳng định họ hoàn toàn lặng yên tiến vào sân vận động. Trên đường đi, CĐV Nga thậm chí còn không dám đeo cờ hay khăn in hình quốc kỳ cổ vũ đội tuyển thân yêu. Nhưng một nhóm holigan Ba Lan sau đó vẫn phát hiện ra họ và truy đuổi.

Lý do thực tế của vụ ẩu đả còn phải chờ xác minh thêm; Nhưng điều chắc chắn ai cũng thấy hậu quả nghiêm trọng của việc hàng trăm CĐV hai nước xô xát nhau. 10 người trong số đó đã bị thương. Ít nhất một người đàn ông đã phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. UEFA đã gọi vụ ẩu đả này là hình ảnh tồi tệ nhất kể từ đầu giải đến giờ. Song với những người hâm mộ, thì màn hỗn chiến kể trên cũng chỉ đơn thuần là sự tiếp nối hàng loạt scandal bạo lực kinh hoàng đã liên tiếp xảy ra từ trước và trong Euro 2012.

Còn nhớ, chỉ một ngày sau khi Ba Lan - Hy Lạp đá trận mở màn giải đấu, người hâm mộ đã bị "sốc" khi nhận được thông tin về cái chết của một CĐV Tây Ban Nha 46 tuổi. Theo thông báo ngắn ngủi của phía cảnh sát, người đàn ông này đã bị sát hại khi đang thực hiện hành trình cổ vũ cho đội tuyển của mình. Sau khi lột hết tiền của và tư trang của nạn nhân xấu số, những kẻ thủ ác đã vứt xác của nạn nhân vào một bụi cây rậm rạp tại thị trấn nhỏ Makeyevka (thành phố Donesk). Sau vụ án mạng gây chấn động, ba kẻ tình nghi liên quan đã bị tóm gọn. Nhưng dường như, chính quyền Ukraine không muốn "xé to" sự việc này, bởi lo ngại sẽ khiến CĐV nước ngoài hoang mang.

Dù sao thì những CĐV Tây Ban Nha còn lại trên đất Ukraine cũng sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tính mạng của mình. Họ đã được hứa hẹn bảo vệ nghiêm ngặt. Như thế, kể cũng đã là may mắn hơn đám đông fan hâm mộ nước Nga tại Ba Lan rất nhiều. Nói thế, bởi không tính đến vụ loạn đả rạng sáng 13/6, CĐV Nga đã một lần bị hành hung cùng một số fan hâm mộ Anh khi đang uống bia trong quán bar mở ven đường. Sự việc nghiêm trọng này sau đó đã khiến chính quyền Nga tỏ ra cực kỳ bức xúc và yêu cầu Ba Lan phải bảo vệ các công dân nước mình. Lẽ đơn giản, fan Nga  - Anh hôm đó chẳng trêu chọc gì ai. Họ chỉ uống bia, luận bàn về bóng đá và sau đó kinh hoàng hứng chịu trận đòn thù của những kẻ bịt mặt, tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn. Không ít người đã phải nhập viện trong tình trạng chân, tay dính nhiều vết thương, thậm chí là bất tỉnh.
 
 Bạo lực trở thành cơn ác mộng ám ảnh Euro 2012.

Điểm đen của Euro

Một số liệu thống kê chưa đầy đủ cho biết, có chừng 800 nghìn đến 1 triệu khách du lịch đang lưu trú tại Ukraine để thưởng thức Euro 2012. Con số xấp xỉ như vậy đang hiện diện ở nước láng giềng Ba Lan, với hy vọng tận hưởng một mùa hè sôi động nhất. Ba Lan - Ukraine từng đặt hy vọng sẽ thu về ít nhất 1 tỷ euro từ sự hào phóng của các vị khách. Nhưng giờ thì mọi tính toán có thể sớm bị "gãy đổ", khi bạo lực từng ngày, từng giờ đe doạ an toàn của các fan đến tham dự Euro 2012. Nghiêm trọng hơn, nó có thể khiến cho hình ảnh đất nước Ba Lan - Ukraine bị bôi nhọ.

Sự thực thì chẳng cần phải đến khi người hâm mộ lên tiếng bức xúc vì tình trạng này, UEFA đã không thể ngồi yên trước tình trạng an ninh bất ổn ngày càng leo thang. Tại Euro 2012, UEFA có 9 nhà tài trợ là các tập đoàn lớn, hàng chục mạnh thường quân khác là các doanh nghiệp đều phải chi ra rất nhiều tiền. Khi bạo lực trở thành "điểm đen", người hâm mộ sẽ quay lưng với Euro 2012 và khiến UEFA bị thiệt hại nặng vì vi phạm cam kết với nhà tài trợ. Trong một phát biểu mới nhất trên Eurosports, GĐĐH UEFA ông William Gaillard đã bày tỏ quan ngại rằng: "Ukraine - Ba Lan cần phải hành động để chấm dứt ngay những vụ bạo lực. Tính mạng của hàng triệu người hâm mộ và 16 đội tuyển cần phải được đảm bảo an toàn tối đa. Euro 2012 sẽ sụp đổ, nếu có thêm một người ngã xuống giống như CĐV xấu số người Tây Ban Nha".

Chính quyền Ba Lan mới đây khẳng định sẽ tống giam những tên holigan tham gia ẩu đả. Bên cạnh đó, nước này còn huy động thêm cả lực lượng quân đội làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo CĐV nước ngoài, đặc biệt là CĐV Nga đến Ba Lan phải chấm dứt những hành động khiêu khích có thể làm tình hình xấu thêm. Trong một diễn biến khác, Ba Lan đã cáo buộc CĐV Nga tấn công nhà chức trách và đã ra lệnh trục xuất một holigan của Nga về nước .

Động thái chống holigan có phần "nửa vời", một mặt huy động lực lượng nhưng vẫn tìm cách đổ lỗi cho người nước ngoài của Ba Lan đang khiến dư luận thêm lo lắng. Bởi đúng như cựu tuyển thủ Anh Sol Campbel cảnh báo: "CĐV đến Ba Lan - Ukraine xem bóng đá nhưng chờ họ trên đường về là cỗ quan tài".
 
Huy Nam
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 45 phút trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

27 năm tìm kiếm cô gái từng cứu đời mình, người đàn ông khóc không thành tiếng trong ngày gặp lại cố nhân

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Người đàn ông 37 tuổi đã quỳ gối tại hiện trường nhận thân nhân, ôm người phụ nữ mà khóc trong tức tưởi trong khi hai người không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Chuyện gì đã xảy ra?

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Tản văn: Anh họ tôi

Tản văn: Anh họ tôi

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Bao nhiêu năm rồi ký ức về người cháu ruột thân thiết tốt bụng hiền lành vẫn in hằn trong tâm trí bố. Dù anh đã ra đi bao nhiêu năm thì những điều tốt đẹp anh làm, vẫn ở lại cùng người thân của anh, vẫn không mờ phai theo năm tháng. Và tôi hiểu, mỗi người được sống, có được như ngày hôm nay - như tôi - đều đã từng được hưởng bao thương yêu, ân huệ của bao người.

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 2 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top