Những cú áp phe trên giấy ấy khiến dư luận bất ngờ. Nhưng có vô lý không, khi những nhà chuyên môn mấy năm qua theo sát đội bóng này chỉ dửng dưng lắc đầu.
Chuyện SG FC liên hệ mời HLV Calisto là điều đã được chính cựu HLV ĐTVN xác nhận. Song từ xác nhận đến ký hợp đồng lại là cả một chặng đường dài. Ai cũng biết HLV Calisto đang êm ấm cùng CLB quê nhà Pacos Ferreira và hai bên thậm chí đã dự định ký hợp đồng dài hạn. Để phá đi ràng buộc ấy, SG FC liệu có sẵn lòng chi mức lương bạc tỷ mỗi tháng cho một canh bạc chưa biết có phát huy hiệu quả? Bầu Thụy có thể sẵn tiền, nhưng không vô lý khi chính chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã nghi ngờ liên hệ thầy Tô chỉ là một chiêu đánh bóng tên tuổi hơn là xốc dậy tinh thần các cầu thủ của SG FC trong bối cảnh khó khăn này.
Nếu còn nghi ngờ nhận định của ông Vinh, thì đề nghị chuyển nhượng Samson (HN.T&T) và Quang Thanh (B.BD) có thể là sự minh xác rõ ràng nhất. Để có tiền đạo Nigieria, bầu Hiển đã phải chi đến 1 triệu USD “lót tay”, chưa kể lương khủng. Atletico Madrid muốn Samson mà đội bóng Thủ đô còn từ chối, nói gì đến SG FC. Còn Quang Thanh, chính SG FC đã khiến anh “sống dở chết dở” bởi cú chuyển nhượng hụt hồi đầu mùa. Giờ, ai dám tin anh sẽ phản bội “lời thề” không bao giờ đầu quân cho SG FC để nhận lời “cò” Đại.
Độ khó và tính khả thi của những vụ chuyển nhượng ấy khiến người ta buộc phải ngờ vực. Phải chăng, tuyên bố hùng hồn cũng chỉ là một kiểu tung đòn gió nhằm đánh bóng thương hiệu, nhằm xốc lại tinh thần hay bất kỳ mục đích hậu trường bí ẩn nào khác của đội bóng này? Chẳng ai dám khẳng định. Nhưng ít nhất, thì họ cũng đã thắng lớn khi cái tên SG FC ồn ào trên các mặt báo suốt cả tuần qua...
Bảo Nghi