Thứ Tư, 20/06/2012 11:01 (GMT+7)

Đội tuyển Nga rời Euro 2012: Hành trang trống rỗng

GiadinhNet - Đội tuyển Nga đã quá cũ về chuyên môn, kể cả khi so sánh với Euro 4 năm về trước dưới thời HLV Guus Hiddink.

Tại Euro 2012, đội tuyển Nga đã thể hiện một bước lùi về ý chí. Ảnh: KT
 
Sau màn trình diễn yếu kém của thầy trò HLV Dick Avodcaat và phản ứng không thể chấp nhận được của đội trưởng Andrey Arshavin với các CĐV, người ta đã chỉ ra những yếu kém của nền bóng đá Nga – nước chủ nhà của World Cup 2018.
 
Nền bóng đá “mục từ gốc”
 
Trong làng bóng đá châu Âu hiện tại, nước Nga không thiếu những CLB được xưng tụng là “đại gia”. CLB Anzhi Makhachkala mấy mùa giải qua từng làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng với các thương vụ mua sắm đình đám như Roberto Carlos, Samuel E’too. Nhưng Makhachkala cũng giống như nhiều đội bóng khác, chỉ gây “náo loạn” nhờ tiền bạc, nhờ sự đỡ đầu nơi hậu trường của các nhà tài phiệt. Bóng đá Nga, về căn bản vẫn không tạo dựng được một nền móng vững chắc.
 
Sự thiếu bền vững đó thể hiện rất rõ tại Euro 2012. Cả đội hình 23 cầu thủ mà HLV Avodcaat mang đến Ba Lan chỉ có vỏn vẹn 2 cầu thủ trong lứa tuổi Olympic là tiền đạo Aleksandr Kokorin (1991) và Alan Dzagoev (1990). Nhưng ngay cả 2 cầu thủ này, cũng chỉ có Alan Dzagoev là chứng tỏ được tài năng sáng giá, đồng thời chiếm được suất đá chính. Nói cách khác, bộ khung mà đội tuyển Nga dựa dẫm, thực chất gồm toàn những cựu binh đã quá tuổi “băm” như Andrey Arshavin, Pavlyuchenko.
 
Đội tuyển Nga đã quá cũ về chuyên môn, kể cả khi so sánh với Euro 4 năm về trước dưới thời HLV Guus Hiddink. Việc họ phải dự Euro 2012 này với đội hình già nua như một sự khẳng định, hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Nga hiện đang hoạt động không hiệu quả. Đó chắc chắn không phải là sự chuẩn bị hoàn hảo cho World Cup 2018 diễn ra trên sân nhà.
 
Nhạt nhòa bản sắc
 
Một nền bóng đá mạnh là nền bóng đá mà ở đó, các ngôi sao phải thể hiện được bản sắc riêng của đội tuyển bằng tinh thần chiến đấu hết mình, dám dũng cảm đối đầu cả với khó khăn hay thất bại. Euro 2008, người hâm mộ đã được chứng kiến một đội tuyển Nga tuyệt vời như vậy, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Guus Hiddink. Nhưng 4 năm sau, vẫn những gương mặt ấy, vẫn một HLV người Hà Lan, đội tuyển Nga lại thể hiện một bước lùi về ý chí khiến hàng triệu người hâm mộ quê nhà thất vọng.
 
Đỉnh điểm cho hình ảnh thất bại ấy là màn đổ vấy trách nhiệm của đội trưởng Andrey Arshavin. Rời sảnh khách sạn sau trận thua Ba Lan, Arshavin đã cãi cọ với CĐV và xanh rờn phát biểu: “Chúng tôi thất bại nhưng đó không phải là vấn đề của cầu thủ mà thuộc về các CĐV”. Vì phát biểu ấy, Arshavin đã bị dư luận Nga “ném đá” không thương tiếc. Đích thân cựu chủ tịch LĐBĐ Nga, ông Vyacheslav Koloskov đã yêu cầu phải loại Arshavin ra khỏi thành phần đội tuyển, bởi “anh ta không xứng đáng, khi mang về từ thảm bại tại Euro 2012 một tấm gương rất xấu về tinh thần chiến đấu bảo vệ màu cờ sắc áo đội tuyển, sự sẵn sàng hy sinh cống hiến cho tổ quốc. Lớp trẻ của bóng đá Nga sẽ học được điều gì từ những đàn anh của họ, như Arshavin”.
 
Ông Koloskov có thể đã quá trầm trọng hóa sự việc. Trong lòng đội tuyển Nga, không phải ngôi sao nào cũng suy nghĩ và hành động như Arshavin. Nhưng với tư cách thủ quân, ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã để lại một hành trang tinh thần vô cùng xấu xí cho lớp trẻ kế cận. Vậy thì, cũng chẳng hề quá, khi một cựu tuyển thủ Nga cay đắng thốt lên: “Chúng ta đã có một hành trang… trống rỗng cho World Cup 2018”.
 
Nga học tập Ba Lan

Tại Euro 2012 này, Nga đã cử nhiều đoàn đại biểu cấp cao của mình sang Ba Lan tìm hiểu thực tế và học hỏi kinh nghiệm tổ chức của nước láng giềng. Với mục đích này, thì phái đoàn Nga chắc chắn đã thu lượm được không ít, đặc biệt là trên khía cạnh đảm bảo an ninh. Tại Euro 2012, cảnh sát Ba Lan đã phải làm việc hết công suất để ngăn chặn các vụ bạo động do hooligan Ba Lan, Nga và cả Croatia gây ra.

 Huy Nam

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân