Sau vụ lùm xùm kéo từ đội tuyển rowing đến bơi lội, giờ đến lượt bóng bàn bị “lôi vào cuộc” với vụ âm thầm rời tuyển để đi tập huấn ở nước ngoài cùng CLB của ngôi sao Trần Tuấn Quỳnh.
|
|
|
Trần Tuấn Quỳnh đã có hành động sai lầm khi bỏ đội tuyển. Ảnh: M. Hoàng |
Tuấn Quỳnh đã sai lầm
|
Bóng bàn Việt Nam đã tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp (2004 và 2008) đều nhờ nỗ lực của Đoàn Kiến Quốc. Vòng loại Olympic châu Á diễn ra tại Hong Kong từ ngày 19 - 22/4 tới được coi là cơ hội cho bóng bàn Việt Nam lần thứ ba góp mặt tại sân chơi danh giá này. Trong khu vực Đông Nam Á, đến nay mới chỉ có Singapore là quốc gia duy nhất có VĐV bóng bàn giành vé chính thức tham dự Olympic 2012. |
Tay vợt số một Đoàn Kiến Quốc giã từ đội tuyển nên ngay từ khi lên kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic, bộ môn bóng bàn đã xác định Tuấn Quỳnh sẽ thay đàn anh đóng vai trò trụ cột. Thực tế, trong danh sách triệu tập 4 VĐV thi đấu vòng loại tại Hong Kong, Tuấn Quỳnh có tên cùng các đồng đội Quang Linh, Mỹ Trang và Việt Linh. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm bộ môn tiến hành làm thủ tục visa cho các VĐV lên đường, thì Tuấn Quỳnh đã âm thầm rời đội tuyển, lên đường đi Trung Quốc tập huấn cùng CLB HN.T&T.
Trao đổi cùng báo giới, Trưởng bộ môn bóng bàn Nguyễn Đức Long tỏ ra bất bình trước hành động này. Ông Long cho rằng, Tuấn Quỳnh đã ngỏ ý rút lui khỏi đội tuyển sau khi biết danh sách triệu tập. Trước đó, phía CLB HN.T&T cũng đã có ý kiến đề đạt rút Tuấn Quỳnh về tập tại CLB từ ngày 10/3 nhằm chuẩn bị cho giải VĐQG.
Tuy nhiên, lãnh đạo bộ môn đã từ chối bởi đang trong thời gian cao điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic. Như vậy, căn cứ vào diễn biến sự việc, thì ngôi sao đang khoác áo HN.T&T đã tự mình “xé rào”. Hành động của anh đã khiến ngay cả lãnh đạo bộ môn cũng bị “sốc” nặng, bởi nó hoàn toàn trái các quy định, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật.
Trước thực tế đó, bộ môn bóng bàn đã báo cáo sơ bộ sự việc lên lãnh đạo Tổng cục TDTT để xử lý. Nhưng theo tìm hiểu, nhanh nhất cũng phải đến đầu tuần sau lãnh đạo Tổng cục TDTT mới có thể xem xét để đưa ra quyết định cuối cùng.
Chưa hết đau đầu vì chuyện phát sinh từ đội tuyển rowing rồi bơi lội, không loại trừ khả năng Tuấn Quỳnh sẽ phải chịu mức kỷ luật nặng. Thậm chí, theo chia sẻ của chính ông Long: “Trong trường hợp nặng nề nhất, Quỳnh có thể bị cấm thi đấu tại giải VĐQG sắp tới”. Nếu hình thức này được áp dụng, đó là cái giá quá đắt cho một hành động sai lầm thiếu suy nghĩ.
Chuyên nghiệp ở đâu?
Cách đây 10 tháng, người ta hẳn còn chưa quên chuyện tay vợt số một Đoàn Kiến Quốc cũng rời đội tuyển về thi đấu cho CLB Tập đoàn Dầu khí tại giải Cây vợt vàng. Tranh cãi nổ ra và lãnh đạo bộ môn bóng bàn cuối cùng phải nhượng bộ. Trường hợp của Kiến Quốc ngày ấy chẳng khác mấy Tuấn Quỳnh bây giờ, khi công văn xin người của CLB cũng không được chấp thuận. Hơn thế, đội tuyển bóng bàn Việt Nam cũng đang trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 26.
Dẫm lại “vết xe đổ” ấy, Trần Tuấn Quỳnh có thể sẽ không may mắn như người đàn anh. Nếu Tổng cục TDTT quyết định hình thức kỷ luật cấm anh dự giải VĐQG sắp tới, thì mục tiêu của CLB HN.T&T và chính bản thân anh coi như “đổ sông đổ biển”. Nhưng quan trọng hơn cả tương lai đang đóng sập trước mặt tay vợt này, ấy là những hệ lụy khôn lường tác động lên ĐTQG. Bộ môn bóng bàn đã đăng ký danh sách chính thức 4 tay vợt dự vòng loại Olympic nên không thể thay đổi. Quỳnh vắng mặt thì khả năng giành suất của đội tuyển vốn đã hẹp lại càng trở nên khó khăn.
Điều đáng nói là tại sao đã có tiền lệ từ Kiến Quốc, bộ môn bóng bàn vẫn không có cách nào để siết lại kỷ luật và giáo dục VĐV biết những tác hại. Bỏ đội tuyển dĩ nhiên là sai lầm chủ yếu từ Tuấn Quỳnh. Nhưng giá như lãnh đạo bộ môn làm tốt công tác phối hợp cùng các CLB, chuyện đáng tiếc có thể đã không xảy đến. Những ngày tới, Tuấn Quỳnh sẽ phải chịu sự phán xét của lãnh đạo ngành thể thao và dư luận. Song chính những người có trách nhiệm của bộ môn bóng bàn cũng cần xét lại mình trước khi chuyện VĐV tự ý bỏ đội tuyển trở thành một “trào lưu”.
Lâm Nhi