Thứ Hai, 23/07/2012 11:13 (GMT+7)
Vicem Hải Phòng xuống hạng sớm 4 vòng:

“Cái chết” đã được báo trước

GiadinhNet - Chiều thứ Bảy (21/7), thầy trò HLV Lê Thụy Hải chính thức xuống hạng sớm 4 vòng với cuộc tiếp đón HN.T&T trên sân nhà Lạch Tray.

Cổ động viên Hải Phòng mang quan tài giấy đến sân
Lạch Tray chiều 21/7 Ảnh: T. Kiên
 
Chiều thứ Bảy (21/7), sân Lạch Tray chào đón trận đấu giữa V.HP và HN.T&T. Chỉ có 5.000 khán giả trung thành có mặt trên sân, mang theo một chiếc quan tài giấy, lặng thầm đưa tiễn thầy trò HLV Lê Thụy Hải chính thức xuống hạng sớm 4 vòng.
 
Đội bóng tồi tệ nhất lịch sử bóng đá Hải Phòng

Qua hàng chục năm thăng trầm, qua những lần chuyển đổi mô hình bóng đá cho các doanh nghiệp, bóng đá Hải Phòng không phải chưa từng chứng kiến đội nhà chơi bết bát, thậm chí tụt hạng. Mùa giải 2001/2002, trong lần cuối cùng xuất hiện trước khi bị chuyển giao về cho Sở TDTT thành phố, Công an Hải Phòng đã phải xuống chơi tại giải hạng Nhất. Đến mùa giải 2006, được gắn tên cùng Misustar, Hải Phòng một lần nữa nếm trải cảm giác cay đắng này. Nhưng chính ở lần thứ ba bi kịch lặp lại, những trái tim thổn thức của người hâm mộ thành phố Hoa phượng đỏ mới bị tổn thương nhiều nhất, bởi V.HP đã xuống hạng theo cách thật tồi tệ.

Hình ảnh thảm hại ấy không chỉ đến từ những con số thống kê mà ở đó, V.HP đã trải qua thành tích đáng xấu hổ: thua đến 15 trận và chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong số 22 trận đã đấu. Nó cũng không đơn thuần là chuỗi 6 trận thua liên tiếp (vẫn chưa dừng lại) khiến V.HP phải rời V-League sớm đến 4 vòng. Mà cay đắng hơn, V.HP của hôm nay đã xóa sạch toàn bộ hình ảnh của một đội bóng luôn chơi với tinh thần chiến đấu rực lửa, vì màu cờ sắc áo. Họ đã đánh mất bản sắc đặc trưng của bóng đá đất Cảng.

Một chiếc quan tài giấy được mang đến sân Lạch Tray, trong hoàn cảnh ấy, giống như một hành động muốn xóa sạch mọi ám ảnh của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Họ đã hơn một lần đau, khi chứng kiến đội bóng xuống hạng trong suốt thập kỷ. Nhưng bây giờ thì cái cảm giác duy nhất chỉ là muốn chôn vùi tất cả đi, bởi đội bóng hiện tại là đội bóng mà không ai biết tương lai của nó rồi sẽ thế nào.
 
Không hiện tại, chưa thấy tương lai

Giữa thời điểm này, thì chính những người yêu bóng đá Hải Phòng cũng chẳng muốn nói về quá khứ hay hiện tại ảm đạm. Suốt cả mùa giải qua, họ đã phải sống chung, đã phải nghe nói quá nhiều về những chuyện như “lùm xùm nội bộ”, “khủng hoảng” hay “xuống hạng” rồi. Chẳng còn gì nữa, kể cả việc V.HP chính thức chia tay V-League ngay trên sân nhà còn có thể gợi lên một cảm xúc thực sự mãnh liệt, giống như 2 hay 3 mùa giải trước.

Vào lúc này, điều người Hải Phòng trăn trở là tương lai phía trước của đội bóng thân yêu. Họ đã từng hy vọng nhiều lắm, từ lúc HLV Lê Thụy Hải lên thay HLV Đình Hưng dẫn dắt đội ở vòng 3 V-League 2012, hoang mang rồi lại hy vọng khi tin đồn đội trường Minh Châu rời đội bóng bị dập dắt, mơ một giấc mơ vô vọng về cuộc đào thoát lịch sử, giống như mùa giải trước nhờ gói tiền thưởng lên đến cả chục tỷ đồng. Nhưng giờ, tất cả những điều đó chỉ còn là vệt ký ức mờ nhạt. Về hạng Nhất, nghĩa là những ngày giông bão còn ở phía trước với V.HP. Đội bóng có thể phải nỗ lực trở lại từ hạng dưới, phải mua suất ở lại V-League như tin đồn râm ran từ hồi giữa mùa hay thậm chí có thể bị giải thể? Song với bất kỳ giả thiết nào, thì nó cũng  không hứa hẹn một tương lai đảm bảo cho V.HP, ít nhất cho đến khi những người làm bóng đá nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm.

5 năm qua, thử hỏi bóng đá Hải Phòng còn lại gì ngoài “chảo lửa Lạch Tray” và cái danh hão “đại gia” tiêu tiền như nước trên thị trường cầu thủ? Lò đào tạo trẻ, nơi từng sản sinh ra những tên tuổi gắn liền với thành công của đội như Trọng Nghĩa, Minh Châu, Văn Thành… từ lâu đã bị trả lại cho Sở VH-TT&DL thành phố. Nhưng tới đây, có lẽ chính sai lầm lớn này cần phải được khắc phục đầu tiên, nếu bóng đá Hải Phòng muốn mơ giấc mơ làm lại từ đầu. Hàng chục tỷ đồng mà họ đã vung ra một cách phí phạm cho những ngoại binh, những ngôi sao nội “hết date” từ nhiều nơi khác, nếu được dùng làm bóng đá trẻ căn cơ thì có lẽ, V.HP đã không có hiện tại cay đắng và phải đối mặt với tương lai chưa tìm thấy lối thoát như ngày hôm nay.
 

Sau mùa giải thất vọng tràn trề, nhiều thông tin đã rộ lên nghi ngờ HLV Lê Thụy Hải có thể sẽ bị “trảm”. Tuy nhiên, lãnh đạo V.HP đã phủ nhận khả năng này, một phần vì có sa thải ông Hải cũng không giải quyết được tình hình, phần khác vì giữa hai bên còn ràng buộc mà nếu phá bỏ, đội bóng đất Cảng phải chịu đền bù số tiền rất lớn. Một giải pháp từng được dư luận nhắc tới từ cách đây ít lâu là HLV Lê Thụy Hải có thể sẽ được cất nhắc lên giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật kiêm Giám đốc điều hành để tái thiết lại CLB. Tuy nhiên, với một đội bóng phức tạp như V.HP, thì tương lai của ông Hải có được đảm bảo hay không sẽ còn phải chờ thời gian trả lời.

 
Lâm Anh

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0932 267 899 (Ms. Vũ Thị Thanh Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân