Vì quá tiếc thương người chồng quá cố, Sandi Canesco - một quả phụ 26 tuổi tại Sydney, Australia đã quyết định đặt tro cốt của đức lang quân trong túi nâng ngực rồi cấy vào mình. Làm như vậy, Sandi mới có cảm giác chồng ở gần trái tim cô.
Người chồng quá cố của quả phụ 26 tuổi là Dustin, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngay sau sự ra đi đột ngột của chồng, Sandi quyết định thực hiện hành động kỳ dị này. “Tôi muốn tro cốt của Dustin được cấy vào ngực mình vì chúng tôi chưa từng sống bên nhau thân mật tới thế”, góa phụ chia sẻ.
Cắn ngực silicon, rắn chết vì ngộ độc
Giới truyền thông và dư luận từng xôn xao về câu chuyện kỳ quái này. Orit Fox – cô người mẫu bốc lửa tới từ Israel đã quyết định lôi kéo “đồng minh” là một chú rắn nhằm tạo ấn tượng cho buổi lên hình của mình. Chân dài này cuốn con vật quanh eo, chân và tạo dáng đầy sexy. Khi Fox táo bạo giữ rịt chú rắn và liếm vào mặt nó, con vật bỗng nổi giận và cắn phập vào gò bồng đảo bên trái của cô.
|
|
|
Cô nàng Fox bị chú rắn "hôn" ngực. |
Ngay lập tức, con vật hung hãn được kéo ra khỏi chân dài này. Fox nhanh chóng hồi phục sức khỏe sau khi được đưa vào bệnh viện tại Jerusalem cấp cứu và tiêm một mũi vắc xin phòng uốn ván.
Nhưng chú rắn thì không may mắn như người đẹp. Nó đã chết ngay sau đó vì ngộ độc silicon. Được biết, Orit Fox là chân dài nổi tiếng trong giới người mẫu Israel. Cô nàng đã nhiều lần trùng tu vòng một để có thân hình sexy, rực lửa.
Chính khách dùng túi nâng ngực để quyên tiền tranh cử
Gustavo Rojas, một ứng cử viên bầu cử Quốc hội Venezuela đã nghĩ ra chiêu quyên tiền vận động tranh cử hết sức độc đáo. Trước kỳ bầu cử, chính trị gia này luôn đau đầu vì thiếu hụt tài chính. Rojas đã lên kế hoạch tung ra sản phẩm túi nâng ngực với hình thức bán hàng có thưởng để quyên góp tiền, phục vụ cho chiến dịch tranh cử.
Phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt trùng tu vòng một là những thủ thuật rất thịnh hành ở Venezuela – xứ sở của những công dân rất chú trọng hình thức bề ngoài. Dù vài năm gần đây, nền kinh tế nước này có dấu hiệu suy thoái, nhưng người dân vẫn vô cùng thích thú và đam mê với công nghệ chỉnh hình. Thậm chí, họ còn vay tiền để tút tát nhan sắc. Gustavo Rojas cho hay, ông không hề lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt của phẫu thuật thẩm mỹ.
Thoát chết trong gang tấc nhờ ngực giả
Sau khi bị trúng đạn, Lydia Carranza, một phụ nữ người Mỹ đã may mắn thoát khỏi cửa tử nhờ túi nâng ngực silicon. Vào ngày Carranza đang làm việc tại phòng khám nha khoa thuộc Beverly Hills, California, một tay súng đã ập vào và nhả đạn loạn xạ trong tòa nhà.
Kẻ sát nhân đã chĩa thẳng súng vào tim bà Carranza. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phẫu thuật Ashkan Ghavami cho hay, nhờ có “bùa hộ mệnh” là túi silicon, các mảnh đạn đã không thể chạm vào tim và các cơ quan nội tạng quan trọng, mà nằm cách đó vài mm.
Đập nát dưa hấu bằng ngực khủng
Susan Sykes, 47 tuổi còn được biết đến với biệt danh khá khôi hài “đập vỡ dưa hấu”. Dư luận từng ví von, với mỗi gò bồng đảo nặng tới 9 kg, Susan có thể hạ gục Mike Tyson bất cứ lúc nào. Để chứng minh sức mạnh vô đối của vòng một, người phụ nữ U50 này đã biểu diễn tài năng trên một chương trình truyền hình của Tây Ban Nha. Quả thực, các loại quả có kích thước khủng như dưa hấu cũng không phải đối thủ của Susan.
|
|
|
Susan Sykes hăng máu với màn biểu diễn dùng ngực đập dưa của mình. |
Cô này cũng hăng hái tham gia America’s Got Talent và khiến người dân nước Mỹ vô cùng kinh ngạc. Susan cho biết, kể từ sau những năm 80 của thế kỷ trước, cô đã chăm chỉ luyện tập khả năng đặc biệt của mình, bởi cô nhận thấy khán giả đều rất hào hứng và thích thú khi chứng kiến màn biểu diễn đập dưa bằng ngực đóng mác Susan Sykes.
Theo Báo Đất Việt