Thứ Sáu, 13/07/2012 09:28 (GMT+7)

Kinh hoàng chuyện cậu bé bị ép tập tự tử mỗi ngày

Cha mẹ cậu bé này hiện vẫn đang cố kiện ba học sinh, cha mẹ chúng và chính quyền Otsu vì cái chết của cậu con trai.

Một thiếu niên 13 tuổi đã tự hủy hoại bản thân sau khi thường xuyên bị những kẻ hay bắt nạt ở trường học ép tập tự vẫn hàng ngày.

Cậu bé này đã nhảy từ một căn hộ ở Otsu, miền trung Nhật xuống đất. Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự vẫn cao nhất thế giới.

Cái chết của cậu bé này đã làm dấy lên một loạt đe dọa đánh bom với trường học và chính quyền địa phương về việc họ không có hành động cần thiết để ngăn chặn những vụ bắt nạt, trêu chọc như trên.

Có nhiều bản tin nói, giáo viên của cậu bé trên dường như đã bỏ qua vụ bắt nạt trên vì coi đó là trò đùa.

Giới chức địa phương cho biết, có một lá thư gửi tới trường cậu bé trên trong tuần này rằng trường sẽ bị đánh bom nếu các học sinh và giáo viên có liên quan không xin lỗi.

Một cảnh sát địa phương cho hay: "Trường đã gọi cho cảnh sát hôm 9/7 sau khi nhận được thư đe dọa, vốn yêu cầu học sinh và giáo viên liên quan tới vụ việc trên phải xin lỗi".
 

Hôm 9/7, nhà trường đã gọi báo cảnh sát sau khi nhận được thư đe dọa đánh bom.

Một số đe dọa liên quan tới vụ việc trên gồm dọa đánh bom tòa nhà chính quyền địa phương, ban giáo dục địa phương và thậm chí là đồn cảnh sát. Tuy nhiên, hiện chưa rõ ai đứng sau những đe dọa này.

Một cuộc khảo sát với 15 học sinh tại trường cho thấy, cậu bé trên thường xuyên bị bắt nạt song không ai can thiệp. Giáo viên của cậu bé cũng biết song phớt lờ. Các học sinh mô tả việc nạn nhân, không được nêu tên, bị đánh trong nhà tắm, bị ép buộc tập tự vẫn và bị nhét chim sẻ chết vào miệng.

Ngoài ra, cậu bé trên còn bị buộc ăn trộm đồ trong cửa hàng cho bọn bắt nạt, moi tiền của "bạn bè" và bị tụt quần, bị buộc ăn ong chết, cũng như thường xuyên bị đánh đập.

Cha mẹ cậu bé đã qua đời đang cố kiện ba học sinh, cha mẹ chúng và chính quyền Otsu, đòi bồi thường 77,2 triệu yen (xấp xỉ 996.235 USD) sau cái chết của con trai vào tháng 10 năm ngoái.

Cậu bé 13 tuổi trên được phát hiện đã chết ngày 11/10/2011 ở gần nhà. Cậu bé không để lại thư tuyệt mệnh. Vào thời điểm đó, cảnh sát nói, nguyên nhân cái chết là tự vẫn.
 
Theo Vietnamnet

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân