Liu Yang, nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc bay vào vũ trụ.
Trung Quốc vừa triển khai chương trình vũ trụ tham vọng nhất, khi phóng tàu đưa 3 phi hành gia lên không gian để kết nối với module Thiên Cung 1, đặt bước đệm đầu tiên cho việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng nước này. Điều đặc biệt là trong 3 phi hành gia kia, có một người thuộc về phái yếu.
Khi còn là một đứa trẻ, Liu Yang từng muốn làm nghề thu vé xe buýt, rồi nghề luật sư. Nhưng Liu chẳng ngờ mình lại trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc lên vũ trụ. Liu vẫn còn nhớ một lần nọ, có đoàn đại biểu của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tới thăm trường học của cô nằm ở miền Trung. Chính trong lần tiếp xúc hiếm hoi này mà Liu nhận ra rằng mình muốn trở thành một phi công quân đội.
Năm 1997, Liu bước chân vào môi trường quân đội. Cô trở thành phi công và đã có 1.680 giờ bay an toàn. Tháng 5/2010, Liu được tuyển mộ trong chương trình tìm kiếm phi hành gia tiềm năng, trước khi lọt vào danh sách 6 người cuối cùng sẽ có khả năng bước lên tàu Thần Châu 9 cách đây 3 tháng. Chỉ tới gần đây, cô mới được chọn vào đội 3 phi hành gia chính thức ở trong Thần Châu 9.
Kênh truyền hình CCTV nói rằng việc Liu được lựa chọn là nhờ cô đã có “những kỹ năng tuyệt vời và đạt mọi tiêu chí về thể lực”. Liu được ca ngợi vì khả năng giữ bình tĩnh trong hiểm nguy. Một lần chiếc máy bay chiến dầu của Liu đã đâm vào một đám chim câu, khiến nó bị hư hỏng nặng. Nhưng Liu vẫn xử lý và điều khiển chiếc máy bay hạ cánh an toàn.
|
Các phi hành gia Trung Quốc đã rời Thần Châu 9 vào sống trong Thiên Cung 1 thành công. |
Niềm tự hào của Trung Quốc
Liu cho biết, dù là phụ nữ nhưng cô không nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào khác so với các nam đồng nghiệp. Vì thế cô đã rất nỗ lực để được bay cùng Thần Châu 9. “Tôi rất nóng lòng chờ đón được trải nghiệm cảm giác không trọng lượng trong vũ trụ, nhìn ngắm vẻ đẹp của Trái đất, trông thấy ngôi nhà tuyệt vời của chúng tôi. Tôi sẽ ghi lại cảm xúc và những trải nghiệm của riêng mình, để khi về nhà sẽ chia sẻ với mọi người” – Liu thổ lộ.
Liu hiện đã kết hôn và chưa có con. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CCTV, Liu đã thể hiện lòng biết ơn của cô với chồng và cho biết cô cảm thấy rất có lỗi khi không dành thời gian cho gia đình, vì phải trải qua nhiều tháng huấn luyện kéo dài, có lúc tới 16 giờ mỗi ngày. “Anh ấy rất ủng hộ tôi và tôi thấy biết ơn anh ấy vì điều đó” – Liu nói, đồng thời thổ lộ rằng cô có thể sẽ có con ngay khi trở lại từ vũ trụ - “Tôi yêu trẻ con và cuộc sống. Trở thành một bà nội trợ và dành thời gian với gia đình là một niềm hạnh phúc. Nhưng trở thành phi hành gia có lẽ là một niềm hạnh phúc khác mà không phải ai cũng đạt được” .
Với việc Thần Châu 9 lên vũ trụ thành công vào ngày 16/6, Trung Quốc đã trở thành 1 trong 3 quốc gia sau Liên Xô (cũ) và Mỹ, đưa phụ nữ lên vũ trụ bằng công nghệ nội địa.
Chương trình vũ trụ tham vọng
Được biết, nhiệm vụ Liu tham gia là phần thứ 2 hết sức quan trọng của chương trình tổng thể gồm 3 bước của Trung Quốc trong việc xây dựng trạm vũ trụ riêng của nước này. Tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã đặt bước chân đầu tiên khi phóng module Thiên Cung 1 lên vũ trụ. Thiên Cung 1 nặng 8,5 tấn sẽ đóng vai trò là thiết bị thử nghiệm nhiều hoạt động trong không gian, trong đó quan trọng nhất là việc kết nối giữa các tàu vũ trụ. Theo giới quan sát, khó khăn nằm ở chỗ các con tàu trong không gian đều di chuyển với tốc độ lên tới 28.000km/h nên chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chúng phá huỷ lẫn nhau.
Tuy nhiên tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã khiến thế giới bị sốc khi điều khiển module Thiên Cung 1 kết nối thành công với tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8. Điều đáng nói ở chỗ là việc ghép nối diễn ra hoàn toàn tự động, do máy tính điều khiển, trong khi Mỹ, Nga phải thực hiện hoạt động này bằng các tàu có người lái. Hôm 18/6 vừa qua, tới lượt tàu Thần Châu 9, với sự hiện diện của Liu, lại kết nối thanh công với Thiên Cung 1.
Tờ New York Times đánh giá việc Trung Quốc tiến bước nhanh trong vũ trụ là yếu tố rất đáng quan tâm. “Trung Quốc đang liên tục đạt được các kỷ lục mới trong chương trình phát triển vũ trụ của họ, với một tốc độ vô cùng ấn tượng” - Jeff Kueter, Chủ tịch Viện nghiên cứu George C Marshall đánh giá.
Trước vụ phóng Thiên Cung 9, Trung Quốc đã lần đầu đưa người lên vũ trụ hồi năm 2003. Năm 2005, họ phóng tàu đưa 2 người lên vũ trụ và năm 2008 là 3 người, với 1 trong số đó đã rời tàu để đi bộ ngoài vũ trụ. Việc đưa Thần Châu 9 và Thần Châu 10 lên kết nối với Thiên Cung 1 sẽ đặt nền móng để Trung Quốc có trạm vũ trụ riêng vào năm 2020. Ngoài ra, nước này cũng đang phát triển hàng loạt chương trình chinh phục vũ trụ tham vọng khác, bao gồm việc đưa người lên Mặt Trăng trong tương lai gần.
Hương Giang(Tổng hợp)