Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện "thâm cung" nhà Thủ tướng Malaysia

Thứ ba, 14:05 14/06/2011 | Bốn phương

Trên cương vị của mình, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak là người luôn luôn bận rộn.

Sự bận rộn tưởng như bất tận ấy khiến ông không thể là một người chồng lãng mạn trong mắt vợ, và chuyện tạo ra những bất ngờ thú vị lại càng hiếm hoi. Ông cũng không vì thế mà quên đi những lời ca ngợi vợ – một người đàn bà xinh đẹp tên Datin Seri Rosmah Mansor. Tuy nhiên, bà cũng “tố cáo” rằng chỉ khi bà đẹp ông mới khen, còn khi bà thừa cân thì bà cũng chẳng mong ông thương tình mà đừng chỉ trích.
 
Vị chính khách bận rộn và ông bố hài hước

Najib Razak sinh ngày 23/7/1953 tại Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Ông là là thủ tướng thứ 6 của nước này và điều đặc biệt và đáng tự hào là ông chính là con trai của Abdul Razak, vị Thủ tướng đời thứ 2 của Malaysia.
 

Ông Najib Razak và phu nhân


Năm 2009 là một năm rực rỡ của thành công vượt bậc đối với ông Najib Razak. Ngày 26 tháng 3 năm 2009 ông Najib đã chính thức được tuyên bố là Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) thay cho ông Abdullah bin Ahmad Badawi, sinh 1939. Theo truyền thống, lãnh đạo Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất – đảng đứng đầu liên minh Mặt trận quốc gia cầm quyền sẽ trở thành Thủ tướng Malaysia. Trong một bài phát biểu ngày 1 tháng 4 năm 2009, ông Najib khẳng định sẽ công bố chi tiết về phương hướng phát triển cho Malaysia dưới chính quyền của ông trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị hiện tại. Trọng tâm đường lối chính sách của vị thủ tướng tương lai sẽ là một chương trình đoàn kết quốc gia đa sắc tộc. “Tôi cho rằng kế hoạch đột phá này sẽ bảo đảm sự công bằng hơn trong các hoạt động phân chia và hỗ trợ của chính phủ đối với mọi cộng đồng (sắc tộc)”, ông Najib nhấn mạnh. Ông đã được Quốc vương nhất trí tổ chức buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng vào 2 giờ chiều thứ sáu 3 tháng 4 năm 2009.

Đệ nhất phu nhân Malaysia tiết lộ, trong những dịp đặc biệt của gia đình, như sinh nhật hay các ngày kỷ niệm khác, bà và các con thường phải hỏi ý kiến của ông Najib trước về cách thức tổ chức mà ông muốn. Họ sẽ không sáng tạo những điều bất ngờ cho ông để đề phòng những ảnh hưởng không tốt.

Bà Rosmah nói: “Chúng tôi muốn tặng ông ấy một điều bất ngờ nhưng ông ấy quá bận bịu. Nếu đột nhiên ông ấy nhỡ không xuất hiện được sau khi chúng tôi đã bỏ thì giờ và nỗ lực để đưa ra một điều ngạc nhiên nào đó, thì chúng tôi mới là người bị ngạc nhiên. Thế nên tốt hơn là chúng tôi không cố để làm cho ông ấy một bữa tiệc bất ngờ.” Bà cũng nói thêm rằng chồng bà luôn luôn buộc phải hủy những cái hẹn với gia đình vì những nhiệm vụ khẩn cấp. Bởi thế mà họ luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho điều này và họ đành cố gắng hết mức có thể để hài hòa với lịch làm việc của ông.
 

Gia đình Thủ tướng Malaysia Najib Razak


Các con của Thủ tướng thì dành hầu hết thời gian cho việc du học ở nước ngoài và vì vậy, phu nhân luôn ăn tối cùng chồng. Nhưng khi các con về, họ sẽ trò chuyện và trêu đùa với nhau. “Najib luôn có vẻ ngoài rất nghiêm trang nhưng khi ngồi với các con, ông ấy rất hay đùa. Ông ấy không hề là một ông bố kẻ cả”. – bà Rosmarh cho biết thêm.

Gen hài hước này cũng được con trai của ông bà thừa hưởng. Người con trai đang học ở Đại học Washington thường chia sẻ những đoạn thú vị khi học môn Trung văn với mẹ. Họ giống như những gia đình bình thường đang thưởng thức niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Không bao giờ để chồng nhìn thấy mình buồn

Trong ngày đầu tiên khi chồng mới trở thành Phó Thủ tướng, bà Datin Seri Rosmah Mansor đã ý thức rằng chồng bà đã thuộc về quốc gia và nhân dân. Bà và gia đình sẽ không thể là gánh nặng của ông ấy nữa. Ngay cả khi bị chỉ trích không thương tiếc hay gặp những nỗi buồn nào đó, bà cũng không bao giờ để chồng nhìn thấy mình buồn.

Bà luôn tâm niệm: “Đó là trách nhiệm căn bản của tôi trong vai trò vợ của Phó thủ tướng. Nếu như tôi có phải chịu áp lực, tôi cũng không thể xử sự như một đứa trẻ thiếu kỷ luật hay phàn nàn với ông ấy như những bà vợ bình thường khác”. Bà bảo nếu bà khóc trước mặt người khác, điều đó không chỉ làm chồng bà lo lắng mà còn khiến những người muốn chế nhạo chồng bà để đạt được mục đích của họ. Đôi khi, ông cũng phân trần với bà rằng đó là cái giá phải trả khi làm phu nhân của Phó thủ tướng.

Rosmah nói trách nhiệm của chồng bà là phải giải quyết những vấn đề của quốc gia và của nhân dân. Bà phải trở thành người ủng hộ ông, lo lắng mọi việc trong nhà và khích lệ ông, ở bên ông trong vai trò một người bạn và một người vợ. Bà hiểu rằng mọi người đều có những riêng tư không thể xâm phạm, ngay cả khi người đó là vợ hay chồng. Bà không suy nghĩ nếu như chồng mình nhìn người phụ nữ khác khi đó là điều bình thường của một người đàn ông với một người đàn bà. “Tôi luôn tin rằng nếu đó là của bạn thì nó sẽ thuộc về bạn. Tôi không muốn chú tâm vào những điều không cần thiết” – Rosmah bộc bạch.

Dũng cảm đối mặt với mọi đồn thổi

Khi chồng mình gặp phải những rắc rối hay đối mặt với những lời đồn ác ý, bà Rosmah luôn đứng về phía chồng. Với bà, những điều đó không thể là hòn đá ngáng đường sự nghiệp chính trị của ông. Bà bảo, những lời vu khống của phe phái đối địch là nhằm giết chết tương lai chính trị của ông, và đó không phải là sự thật. Dù cứng rắn như vậy, bà không khỏi có những lúc lo lắng rằng mọi người sẽ nghe những lời đồn đại thay vì nhìn vào sự thật.
 

Bà Rosmah: “Tôi không làm gì sai hoặc tổn thương đến ai. Tại sao tôi không thể ngẩng cao đầu và bước đi với sự tin cậy chứ?”


Bà nói, cho tới bao giờ chồng bà còn làm việc hăng say, ngay thật, đầy trách nhiệm, kiên trì và tự tin, ông sẽ nắm được sự tín nhiệm của người dân Malaysia. Bà luôn khẳng định chồng mình là người bản lĩnh, ông không dễ dàng bị khuất phục hay run rẩy, lung lay. Bà tin người dân Malaysia phân biệt được sự thật và giả dối. Ngay cả khi truyền thông cũng vào cuộc và đưa những bản tin thiếu chính xác, bà vẫn tin người dân rốt cuộc sẽ tìm ra sự thật. “Mặc dù vẫn có người cứ buông lời đồn đại ác ý, nhưng nói  chung người ta quan tâm nhiều hơn tới công việc, thu nhập và việc nuôi dạy con cái mình.”

Về vụ án mạng của người phụ nữ Mông Cổ Altantuya Shaariibuu bị cho là dính líu tới ông Najib, bà khẳng định: “Tôi thực sự không quan tâm tới người khác hiểu sai mình như thế nào. Điều quan trọng là lương tâm tôi trong sạch!” Chính vì tự tin vào phẩm giá của mình, bà luôn dũng cảm đối mặt với công chúng trước mọi lời đồn thổi và vu khống hướng về mình. Trước những dấu hỏi của dư luận, bà chỉ nhỏ nhẹ: “Tôi không làm gì sai hoặc tổn thương đến ai. Tại sao tôi không thể ngẩng cao đầu và bước đi với sự tin cậy chứ?”

Điều phàn nàn duy nhất về chồng: "Ông ấy quá đúng giờ!"

Bà nhấn mạnh rằng mối quan hệ của bà với Najib không yếu ớt và dễ bị tấn công như người ta tưởng. Họ hiểu và ủng hộ lẫn nhau. Ông Najib cũng luôn nhắc bà nhớ rằng làm vợ của một chính khách nghĩa là bà có thể phải chạm trán với các loại tin đồn và những sự công kích.

“Chúng tôi hiểu và ủng hộ lẫn nhau. Làm ơn hãy cho toàn thế giới biết rằng tôi không phải là một kẻ ngu xuẩn. Tôi ý thức được những cá tính của chồng tôi, cũng như ông ấy tường tận về tôi. Nếu có điều gì không hài lòng về ông ấy, tôi sẽ nói riêng với chồng tôi. Ông ấy cũng làm y như vậy.”

Bà Rosmah có những phát ngôn cứng rắn như thế, nhưng bà cũng không hề giấu diếm điều mà mình e ngại. Bà bảo, đôi khi chính trị cũng làm bà rùng mình sợ hãi. Nhưng điều mà bà lo ngại hơn cả không phải là về chồng bà hay về bản thân, mà là về thế hệ trẻ của Malaysia.

Bà cho rằng điều đáng lo lắng ở đây là những giá trị mà giới trẻ Malaysia – những người được lớn lên trong môi trường với không ít những nghi ngờ và hoang mang, sẽ trở nên hoang mang. Và bà lo rằng những giá trị và phẩm chất cao quý của cha ông họ sẽ biến mất mãi mãi.

Thủ tướng Datuk Seri Najib Tun Razak và bà Datin Seri Rosmah Mansor đã chung sống một thời gian dài, nhưng công chúng vẫn chưa biết nhiều về cuộc sống riêng của họ. Trên thực tế, họ cũng giống như những cặp đôi thông thường khác, cũng có những xích mích, những điều không hài lòng. Nhưng có một đặc điểm về Najib mà Rosmah ngưỡng mộ, đó là ông luôn luôn đúng giờ. Bà kể, chồng bà sẽ liên tục nhìn đồng hồ khi bà đang ăn vận chuẩn bị cho một buổi lễ nào đó. Điều này dĩ nhiên khiến bà không dễ dàng bởi bà luôn phải trang điểm trong vội vã. Và điều duy nhất bà có thể phàn nàn về chồng là ông quá đúng giờ.

“Bạn biết đấy, phụ nữ thì cần thời gian cho váy áo son phấn, nhưng ông ấy lúc nào cũng giục “Nhanh lên, nhanh lên…” Đó quả là một áp lực vô hình”. – đệ nhất phu nhân Rosmah phân trần.

Với gia đình, dù có rất ít thì giờ để chăm sóc, nhưng ông Najib vẫn được tiếng là người chồng, người cha tình cảm và khôi hài. Cùng với sự ân cần chia sẻ, bù đắp, kiên nhẫn đầy yêu thương của người vợ, có lẽ đó chính là bí quyết giúp gia đình ông vẫn luôn giữ được hạnh phúc bất chấp biết bao điều cần lo lắng trong cuộc sống và trọng trách với dân với nước của ông.
 
Theo Trung Hải
Đang Yêu
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 2 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 13 giờ trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 15 giờ trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 15 giờ trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Top