Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bí sử" của các đệ nhất phu nhân

Thứ ba, 08:04 12/04/2011 | Bốn phương

Gần đây, tạp chí Komsomolskaya Pravda của Nga đã đăng tải những câu chuyện liên quan đến chuyến viếng thăm của các đệ nhất phu nhân nước ngoài tới nước này.

Bên cạnh những việc mang tính chất làm đẹp mặt chồng thì tờ tạp chí này cũng kể về những giai thoại dở khóc dở cười của các đệ nhất phu nhân.
 
Có thể là tại thời điểm xảy ra, ít ai nhắc tới những giai thoại này vì ảnh hưởng tới vấn đề ngoại giao. Nhưng đến một thời điểm ít nhạy cảm hơn, những câu chuyện có thật ở ngành ngoại giao sẽ dần dần được hé lộ.

Giúp người rồi bị nghi oan

Là một người phục vụ trong Cục cảnh sát quốc gia Liên Xô cũ đã 32 năm, Alexandra de Vladimir Abramovich Kuznetsov là người có thâm niên bảo vệ và tháp tùng các vị phu nhân của nước ngoài khi họ có chuyến công du tới Nga. Năm 1973, Thủ tướng Nhật khi đó là ông Kakuei Tanaka đã có chuyến thăm chính thức tới Liên Xô. Không giống những chuyến công du trước đó, lần này tháp tùng Thủ tướng Kakuei Tanaka là cô con gái lớn -Makiko Tanaka. Cô đi thay thế người mẹ vì phu nhân Tanaka bị bệnh nặng. Với trách nhiệm được giao phó, chàng thanh niên Kuznetsov phải bảo đảm sự an toàn cho người thay thế danh phận đệ nhất phu nhân trẻ nhất mà anh được tiếp kiến này.

Gia đình của cựu Thủ tướng Nhật Kakuei Tanaka cùng con gái (người đứng) và cháu ngoại.


Makiko Tanaka là một người con gái có học thức rất sâu rộng, không những thế vì được du học tại Mỹ nên cách nghĩ và cách sống của cô cũng khác với mẫu phụ nữ truyền thống tại Nhật. Makiko Tanaka luôn tỏ ra cô là một người phụ nữ nhanh nhẹn, cá tính và phong cách ăn mặc cũng vô cùng quyến rũ và lịch sự.

Trong chuyến công du này cùng với người cha của mình, chính Makiko là người sắp xếp lịch trình làm việc của Thủ tướng Nhật. Cô cũng là người trực tiếp tham gia những cuộc hội kiến quan trọng cùng với Thủ tướng. Trong kế hoạch đã được thảo sẵn thì chuyến công du lần này, Thủ tướng Nhật sẽ có chuyến du lịch đến vùng ngoại thành của thành phố Moscow, và cũng chính Makiko Tanaka ký duyệt vào kế hoạch đó.

Theo những gì Makiko Tanaka dặn dò nữ phiên dịch của mình thì 8h sáng sẽ xuất phát nên 7h phải đánh thức cô dậy. Sáng sớm hôm sau, Kuznetsov đã có mặt để bảo vệ và tháp tùng chuyến đi của Makiko, tuy nhiên đến 8h vẫn chưa thấy bóng dáng của Makiko đâu. Rất lo lắng cho sự an toàn của Makiko, Kuznetsov đã xin phép lên phòng của cô gái này để xem tình hình nhưng đội cảnh vệ phía Nhật đã ngăn lại vì đó không thuộc nhiệm vụ của phía bạn. Tuy nhiên đội cảnh vệ cũng nói rằng, họ không dám lên đánh thức Makiko vì việc này chưa từng có tiền lệ. Sau một thời gian đắn đo, nhờ được lệnh của cấp trên nên Kuznetsov đã được phép lên phòng của Makiko để giục cô thực hiện đúng theo lịch trình đã sắp sẵn.

Khi gõ cửa phòng của Makiko và được cô mời vào, viên cảnh vệ Kuznetsov đã phải giật mình vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Lúc này, Makiko dường như khoả thân trên giường và đang loay hoay với chiếc áo bó thân. Nhận thấy vẻ bối rối của chàng trai cảnh vệ trẻ tuổi, Makiko giải thích rằng trước đây cô từng là một vận động viên, vì thế khi tham gia vào chính trường cô đã rất sợ béo và phải mặc áo bó thường xuyên. Sau đó, Makiko đã nhờ Kuznetsov giúp cô mặc chiếc áo bó này. Cực chẳng đã, Kuznetsov đành phải thực hiện theo lời của Makiko và hai người đã mất 12 phút để mặc xong chiếc áo bó thân của Makiko.

Sự việc đã thành... to chuyện khi đội cảnh vệ của Nhật nhận thấy thời gian đánh thức Makiko của Kuznetsov diễn ra quá lâu. Đội trưởng đội cảnh vệ này đã báo cáo lên đội cảnh vệ của điện Kremli và Kuznetsov bị triệu tập ngay sau đó. Mặc dù phải giải thích rất nhiều rằng, việc vào phòng và giúp Makiko mặc chiếc áo bó là việc cực chẳng đã nhưng Kuznetsov đã suýt bị đuổi việc. May mắn nhờ có sự can thiệp của Bộ ngoại giao Nhật nên anh chỉ bị kỷ luật. Tuy nhiên, 9 tháng sau, khi tự nhiên Makiko Tanaka sinh con một mình, Kuznetsov lại bị triệu tập lên để giải thích. Nhưng mọi việc đã được an bài một cách lặng lẽ sau đó khi người ta chứng minh được bố của đứa trẻ không phải là Kuznetsov.

Mướt mồ hôi vì phu nhân ham mua sắm, ưa trang sức

Ở Moscow có một nơi mà không phải người dân thường nào cũng có thể vào được, đó chính là cửa hàng Tiểu bạch dương - chuyên bán đồ lưu niệm và các vật phẩm giá trị khác bằng ngoại tệ. Thường thì chỉ có khách nước ngoài nhiều tiền mới có thể thoải mái vào mua sắm ở cửa hàng đó.

Vào giữa thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cửa hàng này đã được đón tiếp một vị phu nhân từ một nước Trung Cận Đông đến thăm và mua hàng. Cũng như nhiều lần khác, cảnh vệ Alexandra de Vladimir Abramovich Kuznetsov lại là người tháp tùng vị phu nhân này đến Tiểu bạch dương để thăm quan và mua quà lưu niệm.

Khi vào đến cửa hàng, vị phu nhân này đã tỏ ra rất thích thú với áo lông chồn và rất nhiều đồ lưu niệm mạ vàng khác trong cửa hàng. Đi đến nơi nào mà gặp những vật phẩm mình thích, nữ phu nhân này đều ra hiệu cho phiên dịch là bà sẽ mua đồ này. Tuy nhiên, vị phu nhân này khác người ở chỗ, bà không mua từng mặt hàng đơn lẻ mà mua cả... tủ trong sự ngỡ ngàng của người bán hàng.

Trước sự mua sắm quá tay của đệ nhất phu nhân, cảnh vệ Kuznetsov đã tỏ ra rất lo lắng. Lúc này anh đã ra hiệu cho phiên dịch lại và hỏi rằng họ có mang đủ chi phiếu đi để trả hết số tiền này không? Sau khi chuyển lời của Kuznetsov cho đệ nhất phu nhân nọ, bà đã đưa cho chàng cảnh vệ một chiếc hộp và dùng mật mã để mở chiếc hộp bí mật. Điều ngạc nhiên nhất đối với Kuznetsov khi đó chính là quá nhiều tiền. Trong đời mình, lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Trong chiếc hộp mà đệ nhất phu nhân vừa mở có hai cọc tiền dày, một bên là 100 USD và một bên là 50 bảng Anh.

Cũng chính vị phu nhân này khi tham gia vào các buổi từ thiện và nhân đạo khác tại Liên Xô khi đó đều đeo rất nhiều vàng bạc, hột xoàn trên người. Để tránh sơ sảy khi tham gia vào những nơi đông người, cảnh vệ Kuznetsov đã rất nhiều lần khuyên đệ nhất phu nhân nên cẩn thận bảo vệ nữ trang. Tuy nhiên, người phụ nữ đã không nghe nên đội cảnh vệ đã phải làm việc rất vất vả để đảm bảo sự an toàn cũng như nữ trang được trưng bày trên cơ thể của bà.

Rắc rối với chiếc nhẫn... "bị mất"


Thủ tướng Mông Cổ Iumzagin Tsedenbal thường có chuyến thăm tới Liên Xô vì vợ của ông vốn là một người Nga và người con của ông khi đó vẫn đang theo học tại đất nước này. Khi ấy, cảnh vệ Kuznetsov cũng là người được giao nhiệm vụ bảo vệ mọi chuyến công du của vị Thủ tướng này tại Liên Xô.

Vào một ngày giữa những năm 70 của thế kỷ trước, phu nhân của Thủ tướng Tsedenbal đã đến tìm gặp cảnh vệ Kuznetsov và nhờ ông giúp bà tìm chiếc nhẫn đã mất không biết từ lúc nào. Lập tức, đội cảnh vệ mà đứng đầu là Kuznetsov đã bắt tay vào chiến dịch truy tìm chiếc nhẫn quý cho phu nhân của Thủ tướng Mông Cổ. Mọi nơi mà bà Tsedenbal ghé qua như: cửa hàng, ngoài đường, nơi đón tiếp và ngay cả trong ngôi nhà bà đang ở cũng được đào bới lên, tuy nhiên, chiếc nhẫn quý giá này như không cánh mà bay.

Và viên tài xế, người thường xuyên hộ tống đệ nhất phu nhân đi khắp nơi bà muốn, bị rơi vào tầm kiểm soát. Kuznetsov cũng đã phải tiến hành chất vấn viên lái xe này vì chiếc nhẫn của đệ nhất phu nhân nhưng người này cũng phủ nhận việc anh ta lấy cắp. Để chứng minh sự trong sạch của mình, viên lái xe đề nghị lục soát chiếc xe mà anh thường xuyên chở đệ nhất phu nhân. Cuối cùng, người ta đã tìm ra chiếc nhẫn quý giá của bà Tsedenbal bị rơi vào kẽ giữa ghế lái và ghế bên cạnh. Và để cám ơn sự giúp sức từ người lái xe, phu nhân Tsedenbal đã đền đáp anh một khoản rất hậu hĩnh, tuy nhiên người này đã từ chối.
 
kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 33 phút trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Theo dõi thanh niên thất nghiệp kiếm 17 tỷ đồng/ngày, mua 4 căn biệt thự, xe sang, 140 cảnh sát ập vào quán cà phê, bắt giữ 23 đối tượng

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Cảnh sát Trung Quốc phát hiện điểm bất thường khi có một nhóm thanh niên xuất thân nông thôn nghèo nhưng lại có tiền mua xe hơi sang trọng để đua xe.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 23 giờ trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Sức khỏe của Công nương Kate Middleton: Nhan sắc có rạng rỡ sau thời gian điều trị ung thư?

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các chuyên gia Hoàng gia Anh, quá trình hồi phục sức khỏe sau điều trị căn bệnh ung thư của công nương Kate Middleton đang đi theo chiều hướng khả quan.

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Có ít của hồi môn, cô gái bị gia đình chồng hành hạ đến chết

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Người thân của Karishma cố gắng "nịnh" nhà trai bằng cách đưa thêm tiền để bù vào số của hồi môn, nhưng gia đình chồng cô vẫn thấy chưa đủ và hành hạ cô đến chết.

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Cuộc sống công sở ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới sẽ ra sao: Hãy hỏi người Phần Lan

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

7 năm liên tiếp là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, cuộc sống công sở tại quốc gia này cũng có nhiều điều khác biệt.

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

'Đỉnh lưu Pandabiz' Fubao: 'Công chúa nhà tài phiệt' kiếm tiền khủng cỡ nào cho Samsung dù chỉ nằm chơi?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Được gọi với biệt danh "Công chúa nhà tài phiệt", Fubao được người dân Hàn Quốc hết mực cưng chiều và yêu mến.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Cụ ông 60 tuổi đã nghỉ hưu vẫn kiếm gần 2 triệu tỷ đồng năm vừa qua, nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Mark Zuckerberg

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới năm vừa qua đều là nhờ sa thải bớt lao động.

Top