Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật cuộc đời một nữ mafia Châu Á

Thứ sáu, 14:44 01/10/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Sinh ra trong một gia đình yakuza (tên gọi của mafia Nhật Bản) khét tiếng tại Nhật Bản, Shoko Tendo, 39 tuổi đang từng ngày nỗ lực để thoát ra khỏi cái thế giới đầy bạo lực và thiếu tình người.

Những nỗ lực của Shoko đã được đền đáp, cô đang dần bước ra ánh sáng và trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

Người của thế giới ngầm

Hình xăm "chằng chịt" trên người Shoko.

Shoko Tendo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mafia giàu có và quyền lực tại Nhật Bản nhưng cô muốn bỏ cái "quá khứ nhơ nhớp" ở phía sau và tìm lại con người mình.

Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể chối bỏ gốc gác của mình. Cô nói: "Tôi ghét yakuza. Tôi đã nhìn thấy tất cả những điều xấu xa mà những con người trong băng nhóm đã làm. Tuy nhiên, tôi yêu bố tôi, cho dù ông đã gây ra những tội ác gì chăng nữa. Ông đã nuôi nấng tôi và tôi có dòng máu yakuza của ông chảy trong người".

Bố của cô là ông trùm Yasuhiro Tendo khét tiếng một thời của băng nhóm mafia Yamaguchi, băng đảng mafia với số lượng thành viên đông nhất tại Nhật. Shoko chỉ nhận ra bố mình là "ông chủ lớn" khi cô 6 tuổi. Một buổi sáng thức giấc, mở cửa ra và cô thấy một tên gangster mình đầy máu me, tay ôm một cái hộp có chứa ngón tay vừa cắt của hắn và dâng lên bố cô.

Người đó là đàn em của bố. Hắn đã tự trừng phạt mình vì đã làm điều gì đó sai trái. Ấn tượng về ngày kinh hoàng đó chắc chắn sẽ không thể phai trong tâm trí cô. Bố của Shoko luôn cai trị băng nhóm của mình bằng những luật lệ đáng sợ cùng những đòn trừng phạt kinh hoàng. Shoko hoàn toàn không biết bất cứ thông tin nào về mẹ mình. Mọi thông tin về mẹ cô luôn được "bảo mật" tối đa.

Những năm tháng ở tuổi vị thành niên của Shoko thật sự là khó khăn. Là "một đứa trẻ yakuza" nên cô luôn bị bạn bè tẩy chay. Vì vậy, Shoko đã bỏ học và gia nhập nhóm yakuza. Lúc đó, Shoko nghĩ rằng xã hội không chấp nhận những người như cô vậy thì cô chẳng còn gì để mất mà không trở về với thế giới mà mình sinh ra.

Cuộc sống của Shoko đã rẽ sang một hướng khác năm cô 16 tuổi. Khi đó, công việc xây dựng và buôn bán bất động sản của bố cô đổ bể khiến ông rơi vào cảnh nợ nần đầm đìa. Những người trong băng nhóm đã "cạn tàu giáo máng" và tới tịch thu ngôi nhà, đẩy cả gia đình cô ra ngoài đường. Đó là năm 1997, bố của Shoko không thể gượng dậy được sau cú sốc bị các chiến hữu trong băng đảng quay lưng lại.

Từ đó, cô không còn được bảo vệ bởi quyền lực của người bố nữa. Cô tiếp tục trượt dài vào kiếp sống của một yakuza và kiếm sống bằng vốn tự có của mình. Cô trở thành gái điếm tại một khu do băng đảng yakuza bảo kê với không ít lần bị đánh đập không thương tiếc. Cô phải sử dụng rượu và ma túy mỗi lần có khách và trở thành một con nghiện lúc nào không hay. Chuỗi ngày này trở thành địa ngục với Shoko.
 
Shoko Tendo luôn ăn mặc kín đáo để che giấu các hình xăm.

Thoát khỏi thế giới ngầm trở về với ánh sáng

Để chứng minh mình là người của giới yakuza, bước vào tuổi 20, Shoko đã quyết định có "yakuza irezumi" - những hình xăm thể hiện mình thuộc giới yakuza. Theo truyền thống của mafia Nhật, mỗi băng đảng lại có một hình xăm biểu trưng riêng để phân biệt giữa các băng nhóm. Một khi Shoko đã không thể chối bỏ được gốc gác của mình nên cô quyết định làm như vậy để chứng minh rằng dù có vẻ bề ngoài của một yakuza nhưng cô vẫn tự kiểm soát được cuộc sống của mình.

Sau những tháng ngày chìm ngập trong sex, ma túy, rượu và các trận đánh đập dã man, Shoko biết mình phải làm một điều gì đó mạnh mẽ hơn để dứt thoát khỏi cuộc sống nhơ nhớp này. Cô quyết định cai nghiện và tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ "qua lại" với bất cứ người đàn ông nào thuộc giới yakuza.

Shoko biết rằng, khi đã rời tổ chức thì hình phạt duy nhất cho kẻ phản bội là cái chết. Lúc đầu cô thật sự lo lắng về điều này. Tuy nhiên, ước muốn được tự do, được sống dưới ánh sáng và không muốn nhúng tay vào máu đã khiến cô có thêm quyết tâm. Thời gian đầu, Shoko liên tục nhận được những cuộc điện thoại đe dọa từ giới mafia nhưng cô không hối hận về việc mình đã làm. Cô cần phải kiên cường để tìm ra được thế giới thực sự dành cho mình.

Shoko và con gái Komachi.

Shoko cũng chia sẻ lý do lớn nhất khiến cô muốn được coi như một người bình thường. Shoko chia sẻ rằng: "Người dân Nhật Bản luôn xa lánh và kì thị những người đến từ thế giới ngầm và tôi không có cách nào giấu được điều này. Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình. Và tôi cũng nhận ra rằng cách duy nhất để tôi làm như vậy là tôi phải trung thực nói ra mình là ai và mình đến từ đâu".

Bỏ lại đằng sau băng nhóm của mình, Shoko đang dần trở thành một ngôi sao dẫn chương trình talk-show nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô xuất hiện thường xuyên trong các trường trình talk-show ăn khách của các đài truyền hình danh tiếng như Japan TV, Asahi TV, TBS.

Shoko cũng là người phụ nữ đầu tiên tại Nhật Bản dám phá vỡ những luật lệ khắt khe và nói lên cuộc sống của một phụ nữ thuộc thế giới ngầm. Shoko đã viết cuốn sách mang tên "Yakuza Moon" tiết lộ về cuộc sống nơi thế giới ngầm đã khiến nhiều người tại đất nước vốn được xem là bảo thủ như Nhật Bản bị sốc. Nó trở thành hiện tượng và là cuốn sách bestseller tại đây. Trong cuốn sách, Shoko miêu tả khá chân thực cuộc sống của mình với căn bệnh nghiện tình dục, rượu, ma túy và bạo dâm luôn là bạn đồng hành của cô.

Bất cứ ai khi nhìn thấy Shoko đều giật mình bởi thân thể chằng chịt hình xăm của cô. Vì vậy, dù đã nổi tiếng tại Nhật Bản nhưng Shoko luôn cố gắng để không lộ các hình xăm khắp cơ thể khi xuất hiện trước mọi người. Bất chấp thời tiết mùa hè oi bức, Shoko luôn "kín cổng cao tường" từ đầu tới chân.

Hiện, Shoko đã làm mẹ của bé gái Komachi 22 tháng tuổi. Cô bé là kết quả mối tình của cô với một nhiếp ảnh gia nhưng cô vẫn kiên quyết làm một bà mẹ đơn thân - dù rằng việc làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng trong xã hội Nhật Bản.
 
Trong thời gian mang thai, Shoko viết một cuốn sách tiếp theo về việc làm mẹ đơn thân. Cô cho biết cô không có ý định khiến mọi người bị sốc mà chỉ muốn người dân Nhật Bản có cái nhìn khoan dung hơn và cho thấy rằng việc được nuôi dạy trong một băng nhóm yakuza đôi lúc cũng có những tác động tích cực. Nó khiến cho người phụ nữ như cô mạnh mẽ và kiên cường hơn. Shoko cũng mong muốn rằng cuốn sách là món quà tặng ý nghĩa dành cho những bà mẹ đơn thân như cô.

Với Shoko, bé Komachi là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Cô cho biết, cô sẽ bảo về cô con gái nhỏ của mình khỏi mọi điều xấu xa nhất. Nếu như có bất cứ ai xa lánh cô bé chỉ bởi gốc gác của người mẹ, cô sẽ cố gắng ở bên cạnh con và ngăn chặn mọi điều xấu trước khi nó xảy ra.

Trong những ngày cuối tháng 9 này, lịch làm việc của Shoko kín mít với các kế hoạch phỏng vấn dành cho các phóng viên nước ngoài về cuốn sách mới ra mắt của cô. Trên trang Facebook của mình, Shoko cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi có rất nhiều người hâm mộ không chỉ ở Nhật Bản mà còn nhiều nơi trên thế giới.  
 

Tiền thân của yakuza (tên gọi của mafia Nhật Bản) là những con bạc và những kẻ đầu đường xó chợ. Yakuza chỉ thật sự nổi lên từ thời quân đội Mỹ chiếm đóng tại Nhật thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai, khi mà hàng hóa chợ đen ngày càng leo thang và là mảnh đất màu mỡ cho các tổ chức tội phạm phát triển.

Hiện, yakuza này nhúng tay vào nhiều hoạt động như thành lập tập đoàn, bất động sản và cho vay nặng lãi… Nhật Bản vốn được xem là đất nước tôn trọng luật pháp nhất thế giới nên sự tồn tại của yakuza bị coi như ung nhọt của xã hội. Gần đây, cơ quan chức năng Nhật Bản đã tích cực "sờ gáy" các băng nhóm mafia và tìm ra nguồn thu nhập chính của chúng là từ hoạt động buôn bán vũ khí trái phép và chứa gái mại dâm.

Nguyệt Linh (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 8 giờ trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 11 giờ trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 12 giờ trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 13 giờ trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 21 giờ trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Robot 'tấn công' tàn bạo khiến kỹ sư tại nhà máy Thái Lan tử vong, camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến gây ám ảnh

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự cố xảy ra tại một nhà máy tại Chonburi (Thái Lan) đã khiến một nam công nhân tử vong tại chỗ.

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

‘Lớp băng tưởng như bất khả xâm phạm ở Nam Cực đang tan chảy từ bên dưới’

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các chuyên gia khí hậu và đại dương nêu những dấu hiệu cho thấy ngay cả khối băng khổng lồ ở vùng cực Trái đất cũng có giới hạn, và giới hạn này đang thu hẹp.

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

CEO Tesla Elon Musk viết gì trong 'tâm thư' sa thải gửi nhân viên

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - CEO Tesla bày tỏ 'Đây là việc tôi ghét nhất nhưng nó phải được thực hiện”, song việc này là cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện số một thế giới.

Top