Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử

Thâm cung bí sử (80 -3): Tình yêu chiến trường

Thâm cung bí sử (80 -3): Tình yêu chiến trường

Gia đình

GiadinhNet - Nhâm rất hay đi theo xung kích, tham gia các trận đánh. Anh nói: “Phải bám các đơn vị chiến đấu mới viết được. Nằm ở Sở Chỉ huy thì viết cái gì”.

Thâm cung bí sử (79 -11): Bà mối bất đắc dĩ

Thâm cung bí sử (79 -11): Bà mối bất đắc dĩ

Gia đình

GiadinhNet - Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Ánh mắt đầy nghi ngờ của Quỳnh Ngọc cứ ám ảnh tôi. Thầy Vịnh nhiều lần nhắc tôi phải thật lý trí.

Thâm cung bí sử (79 -10): Cuộc rượu nhớ đời

Thâm cung bí sử (79 -10): Cuộc rượu nhớ đời

Gia đình

GiadinhNet - Thanh Thiên xin về Mường Động hai hôm và khi về Hà Nội, em gọi điện cho tôi: “Em đang ở nhà hàng Hồng Hạc. Anh đến ngay nhé”. “Sao lại là nhà hàng?”. “Đừng hỏi. Em chờ anh ở đây”.

Thâm cung bí sử (79 - 9): Người giúp việc

Thâm cung bí sử (79 - 9): Người giúp việc

Gia đình

GiadinhNet - Trên đường về nhà, tôi nói với Quỳnh Ngọc: “Khổ thân cô bé. Đúng là phải tìm cho cô bé một chỗ làm khác. Làm ở nhà hàng rất phức tạp”.

Thâm cung bí sử (79 - 8): Thử thách và lựa chọn

Thâm cung bí sử (79 - 8): Thử thách và lựa chọn

Gia đình

GiadinhNet - Tôi đi công tác 3 ngày. Bình thường hễ xa Hà Nội là tôi không nghĩ tới bia hơi nữa. Sài Gòn và nhiều nơi khác cũng có bia hơi tuy uống không ngon bằng bia Hà Nội. Nhưng bây giờ, mặc dù xa Hà Nội hàng nghìn cây số mà chiều chiều tôi vẫn nhớ bia hơi.

Thâm cung bí sử (79 - 7): Cô gái có cái cổ tròn

Thâm cung bí sử (79 - 7): Cô gái có cái cổ tròn

Gia đình

GiadinhNet - Tôi đến nhà hàng, uống bia hơi như mọi bữa. Lúc này cả nhà hàng đang chuẩn bị ăn bữa cơm chiều. Bữa cơm cuối ngày, các nhà hàng thường ăn sớm để nhân viên sẵn sàng phục vụ ca tối.

Thâm cung bí sử (79 - 6): Thấp thỏm và hồi hộp

Thâm cung bí sử (79 - 6): Thấp thỏm và hồi hộp

Gia đình

GiadinhNet - Tôi thích uống bia hơi. Cứ 16h là tôi có mặt ở nhà hàng bia hơi, chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ, có bạn uống cùng thì tốt, không có bạn thì uống một mình.

Thâm cung bí sử (79 - 5): Câu chuyện vàng đá

Thâm cung bí sử (79 - 5): Câu chuyện vàng đá

Gia đình

GiadinhNet - Về lễ đính hôn, thầy Vịnh góp ý: “Anh nên tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời những nhân vật chủ chốt của hai gia đình nội ngoại. Mời ít người thôi nhưng bữa tiệc phải sang, đặt phòng Vip, gọi những món ăn ngon để tỏ lòng tôn trọng Quỳnh Ngọc và các bậc cha chú.

Thâm cung bí sử (79 - 4): Thay đổi số phận

Thâm cung bí sử (79 - 4): Thay đổi số phận

Gia đình

GiadinhNet - Cơm xong, tôi cùng Ngọc đi uống cà phê. Chắc chắn là Ngọc phải tổ chức lại cuộc sống. Cái gánh trên vai em quá nặng, nếu không biết tổ chức, Ngọc sẽ không kham nổi.

Thâm cung bí sử (79 - 3): Tình yêu không lời

Thâm cung bí sử (79 - 3): Tình yêu không lời

Gia đình

GiadinhNet - Chúng tôi đứng im, quay mặt về phía Đông và chờ đợi trong khoảng 10 giây. Sóng biển bỗng nhiên ngừng vỗ. Chân trời phía Đông ửng lên một màu hồng nhạt. Và một tòa lâu đài rực rỡ, hình cầu từ từ nhô lên trên mặt biển sáng rực.

Thâm cung bí sử (79 - 2): Đại họa ở đâu?

Thâm cung bí sử (79 - 2): Đại họa ở đâu?

Gia đình

GiadinhNet - Thầy Vịnh luôn dặn tôi là phải hết sức lý trí, nếu không sẽ có đại họa. Vậy đại họa đó ở đâu? Chắc chắn là ở ngay trong gia đình tôi.

Thâm cung bí sử (79 - 1): Cô gái Mường Động và tôi

Thâm cung bí sử (79 - 1): Cô gái Mường Động và tôi

Gia đình

GiadinhNet - Tết ta hàng năm bao giờ tôi cũng về quê ở Nghệ An để thờ cúng tổ tiên và ăn Tết cùng họ hàng, nội ngoại. Sáng mùng 3 Tết, tôi mới có mặt ở Hà Nội. Trưa mùng 4 Tết, tôi và TS Nguyễn Văn Vịnh thế nào cũng ngồi uống với nhau chén rượu đầu xuân.

Thâm cung bí sử (78 - 11): Nước mắt người chạy lại

Thâm cung bí sử (78 - 11): Nước mắt người chạy lại

Gia đình

GiadinhNet - Ông giám đốc công ty giống cây trồng không còn lý do gì để từ chối việc xét nghiệm ADN của đứa con riêng. Vả lại làm việc này, ông có 3 cái được.

Thâm cung bí sử (78 - 10): Cái rủi và cái may

Thâm cung bí sử (78 - 10): Cái rủi và cái may

Gia đình

GiadinhNet - Ngày nay, khá nhiều người đã chọn giải pháp ly thân, khi đời sống hôn nhân có xung đột lớn. Ly thân là để mỗi người tự nhìn lại mình và nhìn lại người bạn đời xem còn cần đến nhau nữa không, có thể sống thiếu nhau được không chứ không phải ly thân là bước chuẩn bị để ly hôn.

Lùm xùm danh hiệu NSND, NSƯT: Tiết lộ những "thâm cung bí sử"

Lùm xùm danh hiệu NSND, NSƯT: Tiết lộ những "thâm cung bí sử"

Giải trí

GiadinhNet- Đã có không ít nghệ sĩ bị trượt NSƯT, NSND chỉ vì "vạ miệng", kiêu căng, cái tôi lớn, nhưng cũng có trường hợp chính hội đồng xét tặng danh hiệu cũng vi phạm nguyên tắc nhưng đợt sau vẫn tiếp tục được "tín nhiệm".

Thâm cung bí sử (78 - 9): Khi người đàn bà tự đánh mất chính mình

Thâm cung bí sử (78 - 9): Khi người đàn bà tự đánh mất chính mình

Gia đình

GiadinhNet - Trong đời sống vợ chồng, rất khó tránh khỏi những xung đột. Hai cá thể khác nhau hoàn toàn về cá tính, về môi trường giáo dục, về lối sống, giờ sống chung trong một mái nhà làm sao tránh khỏi xung đột.

Thâm cung bí sử (78 - 8): Mô hình cò vàng

Thâm cung bí sử (78 - 8): Mô hình cò vàng

Gia đình

GiadinhNet - Hồng Nhiên xây dựng gia đình theo mô hình con cò vàng. Cò trắng thì ở Việt Nam, vào tiết Bạch Lộ, bay trắng đồng. Nhưng cò vàng chỉ có ở châu Phi mà cũng không nhiều.

Top