Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử

Thâm cung bí sử (88 - 12): Dù khắc nghiệt hoa hồng vẫn nở

Thâm cung bí sử (88 - 12): Dù khắc nghiệt hoa hồng vẫn nở

Gia đình

GiadinhNet - Sau khi ra viện, Tú đã ly hôn vợ. Đây là chuyện không thể khác. Anh không thể sống chung với một người đàn bà vừa tham lam, vừa hung ác như Hải. Và, nhân dịp nghỉ hè, Tú ra Hà Nội thăm tôi.

Thâm cung bí sử (88 - 8): Xa thì nhớ, gần thì thương

Thâm cung bí sử (88 - 8): Xa thì nhớ, gần thì thương

Gia đình

GiadinhNet - Chúng tôi bắt đầu ghép lụa thể hiện tác phẩm Dưới trăng quyên đã gọi hè. Rất may là các họa sĩ Trung Quốc đã vẽ khá nhiều tranh về con chim quyên nên tôi đã chọn được 1 mẫu đẹp nhất.

Thâm cung bí sử (88 - 7): Ly hôn là giải thoát

Thâm cung bí sử (88 - 7): Ly hôn là giải thoát

Gia đình

GiadinhNet - Cô bồ của Kỳ gọi cho tôi: “Chị không ghen à?”. “Hoàn toàn không”. “Thế là chị không yêu chồng”. “Cũng hoàn toàn không”. “Anh Kỳ cũng không hề yêu chị mà yêu tôi.

Thâm cung bí sử (88 - 6): Sống ly thân hoàn toàn

Thâm cung bí sử (88 - 6): Sống ly thân hoàn toàn

Gia đình

GiadinhNet - Tôi thuê một căn hộ mặt đường để làm xưởng lụa. Tôi và con gái sống, ăn, ngủ ở đấy. Chỉ buổi chiều tôi mới về nhà nấu cơm. Dù sao tôi vẫn là một người vợ, một người mẹ và phải có trách nhiệm lo bữa cơm cuối ngày.

Thâm cung bí sử (88 - 5): Tìm cách tự cứu mình

Thâm cung bí sử (88 - 5): Tìm cách tự cứu mình

Gia đình

GiadinhNet - Bị cưỡng bức hàng đêm, tôi cảm thấy rất nhục nhã. Nếu có tình yêu thì chuyện ấy là đỉnh cao của hạnh phúc. Nếu không có tình yêu thì chuyện ấy trở thành rất nhục nhã. Người phụ nữ làm chuyện ấy với người mình không hề yêu thì chẳng khác gì gái điếm.

Thâm cung bí sử (88 - 4): Công ty 3 không

Thâm cung bí sử (88 - 4): Công ty 3 không

Gia đình

GiadinhNet - Anh ta mang sổ đỏ nhà đất thế chấp ngân hàng vay vốn và thành lập công ty TNHH chuyên xây dựng dân dụng. Đó là công ty 3 không, không văn phòng, không máy móc, không công nhân.

Thâm cung bí sử (88 - 3): Cây phất lộc không ra hoa

Thâm cung bí sử (88 - 3): Cây phất lộc không ra hoa

Gia đình

GiadinhNet - Bố tôi dặn là phải kiêng 100 ngày, trong 100 ngày đó vợ chồng phải ngủ riêng. Hay quá, tôi có muốn ngủ chung với người mà tôi không có tình yêu đâu. Tôi cảm thấy nhục nhã như bị cưỡng bức.

Thâm cung bí sử (88 - 2): Người đâu gặp gỡ làm chi

Thâm cung bí sử (88 - 2): Người đâu gặp gỡ làm chi

Gia đình

GiadinhNet - Không ngờ kỳ nghỉ hè đó, đời tôi đã gặp một biến cố lớn. Bác Hanh bị bệnh nặng. Bố tôi đi thăm bác Hanh rồi về ngồi uống rượu một mình.

Thâm cung bí sử (88 - 1): Một quãng đời nhạt thếch

Thâm cung bí sử (88 - 1): Một quãng đời nhạt thếch

Gia đình

GiadinhNet - Chuông đồng hồ điểm 4 tiếng. Tôi ra sân ngồi tận hưởng cái không khí dịu mát của ban mai. Đôi chim ri dậy sớm rúc rích trên ngọn cây nhãn sau nhà. Mùi ổi chín phả vào trong gió se. Mùa thu sắp đến rồi. Nghĩa là tôi sắp thêm một tuổi mới. Một đoạn đời nhạt thếch nữa sắp trôi qua.

Thâm cung bí sử (87 - 10): Người thông minh vẫn dại dột

Thâm cung bí sử (87 - 10): Người thông minh vẫn dại dột

Gia đình

GiadinhNet - Tôi nói với Minh Phương: “Cháu bế con về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm là rất dại dột. Chú không ngờ cháu lại hành động như thế.

Thâm cung bí sử (87 - 9): Sợi dây đàn sẽ đứt

Thâm cung bí sử (87 - 9): Sợi dây đàn sẽ đứt

Gia đình

GiadinhNet - Không ai khuyên nổi người đang yêu. Cũng không ai khuyên nổi người đang ghen. Thu Huyền đứng dậy nói: “Không thể khuyên bảo cái con điên này được đâu. Em mời anh về nhà em ăn phở khuya”. “Ra quán ăn có hơn không? Về nhà nấu nướng làm gì cho khổ?”. “Nhưng em muốn tự tay làm phở cho anh ăn.

Thâm cung bí sử (87 - 7): Bản chất của tình yêu

Thâm cung bí sử (87 - 7): Bản chất của tình yêu

Gia đình

GiadinhNet - Thu Huyền gọi cho tôi: “Bộ phim mới của Sơn làm xong rồi. Tối nay sẽ trình chiếu. Nếu anh đi xem thì em sẽ đem giấy mời xuống. Phim xem được đấy”.

Thâm cung bí sử (87 - 6): Lại chuyện cà phê trưa

Thâm cung bí sử (87 - 6): Lại chuyện cà phê trưa

Gia đình

GiaidnhNet - Tôi lại đi cà phê trưa, nhưng người mời không phải là Thu Huyền mà là chồng Minh Phương.

Thâm cung bí sử (87 - 5): Hai mặt của tình yêu

Thâm cung bí sử (87 - 5): Hai mặt của tình yêu

Gia đình

GiadinhNet - Thu Huyền hỏi tôi: “Khi xem bàn tay cho Minh Phương, anh có nói với nó là sẽ ly hôn không?”. “Không. Trong tướng pháp có một nguyên tắc không được vi phạm là bất ngôn.

Thâm cung bí sử (87 - 4): Câu chuyện số phận

Thâm cung bí sử (87 - 4): Câu chuyện số phận

Gia đình

GiadinhNet - Minh Phương có bầu. Thu Huyền lại rủ tôi đi cà phê rồi kể: “Nó nghén khủng khiếp. Hễ ngửi thấy mùi cơm là nôn, không ăn một tí cơm nào.

Thâm cung bí sử (87 - 3): Một ông mai bất đắc dĩ

Thâm cung bí sử (87 - 3): Một ông mai bất đắc dĩ

Gia đình

GiadinhNet - Thu Huyền lại mời tôi đi cà phê trưa và câu chuyện vẫn là chồng của Minh Phương: “Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Nó lấy ai em cũng chấp nhận hết, miễn là nó có chồng”.

Thâm cung bí sử (87 - 2): Người đẹp con nhà nòi

Thâm cung bí sử (87 - 2): Người đẹp con nhà nòi

Gia đình

GiadinhNet - Nhờ mấy giây câu giờ mà tôi đã trả lời được trôi chảy câu hỏi rất khó của Minh Phương. Người đẹp nhìn tôi gật đầu và mỉm cười.

Top