Vừa mang thai, nhưng tôi lại muốn bỏ chồng
Cứ tưởng có đứa con, tình cảm và trách nhiệm chúng tôi dành cho nhau sẽ thay đổi, nhưng anh vẫn sống vô trách nhiệm với tôi...
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi và chồng làm đám cưới. Sau đám cưới, tất cả những gì anh hứa hẹn với tôi, anh đều không thực hiện. Thậm chí, anh bộc lộ hết tính cách và trở thành người vô trách nhiệm với gia đình, với tôi.
Sống với bố mẹ anh, hàng ngày tôi và anh đi làm, nhưng anh không bao giờ trở về nhà sau giờ làm, mà thường cả nhà ăn cơm xong anh mới trở về nhà. Tôi nhắc nhở, thì anh nói đó là quyền cá nhân của anh, tôi không được kiểm soát cuộc sống của anh như vậy.
Bố mẹ chồng tôi bênh con trai, nên cũng nói tôi kiểm soát chồng, và trách tôi không nên làm như vậy. Tôi thắc mắc nhiều thì anh lại đi nhiều hơn, và có khi cả đêm không trở về nhà. Mẹ anh còn nói, tại tôi chưa sinh con, nên tình cảm vợ chồng không gắn kết, nên giục tôi sinh con.
Thu nhập hàng tháng anh cũng không đưa cho tôi, mà đưa cho mẹ anh, anh nói vì mẹ anh mới là người đi chợ, cơm nước. Còn tôi thì không đi chợ, không nấu cơm nên không cần giữ tiền. Hàng tháng, anh và mẹ anh còn nói tôi phải đưa lương cho mẹ để đi chợ, cơm nước. Vì nếu không đưa, thì không khác nào tôi ăn bám anh hoặc ăn bám bố mẹ chồng.
Tôi có bầu, cứ tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi, thì có khi còn tệ hơn thế. Chồng vẫn đi tối ngày, có đêm không về, không hỏi han tôi xem tôi có mệt không, có khỏe không, có muốn ăn gì không. Có hôm tôi bảo anh đưa đi khám thai, anh cũng lấy lý do phải đi làm để từ chối, dù hôm đó là ngày chủ nhật.
Thu nhập anh cũng không đưa cho tôi, mà vẫn đưa cả cho mẹ anh hàng tháng. Anh nói, khi nào tôi sinh con, anh sẽ có trách nhiệm đưa cho tôi, còn bây giờ, con anh chưa sinh, nên mọi thứ tôi vẫn tự lo. Bố mẹ anh cũng nói với tôi như vậy, họ còn yêu cầu tôi đừng gây áp lực với con trai họ, đừng mang cái thai ra để làm mình làm mẩy với gia đình họ.
Không một ai trong gia đình chồng hỏi xem sức khỏe tôi như thế nào, cả chồng tôi cũng vậy. Không chia sẻ, hỏi han gì đến tôi, và cả con của tôi trong bụng. Tôi có cảm giác, họ cũng không chào đón sự xuất hiện của con tôi. Buồn, và thất vọng, nên lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến việc ly hôn, giải thoát cho mình, nhưng lại thương bố mẹ tôi. Chắc bố mẹ sẽ buồn lắm, nếu một ngày tôi ly hôn với chồgg.
Theo Bích Thủy/Báo Đất Việt
Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'
Tâm sự - 7 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.
Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"
Tâm sự - 11 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…
Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.
Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!
Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm
Tâm sự - 1 ngày trước2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.
Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.
Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.
Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ
Tâm sựGĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.