Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ tôi “say” chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách

Thứ bảy, 14:00 07/05/2016 | Tâm sự

Bị phát hiện sự việc, vợ tôi đành sụt sùi thú nhận rằng vì chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách quá nên nhỡ “say” mà quên mất hạnh phúc gia đình.


Vợ tôi “say” chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi “say” chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách Ảnh minh họa: Internet

Từ khi yêu Duyên, tôi đã biết em là tín đồ của may, sắm trang phục. Nhiều hôm chở em đi chơi, cả hai đứa đều đói ngấu mà tôi hỏi em nên ăn ở đâu cho ngon, em ậm ừ lúc chỉ chỗ nọ, lúc chỉ chỗ kia sốt cả ruột. Vậy nhưng nếu có nhu cầu may quần áo, em lập tức tư vấn cả hàng chục tiệm may, nhiệt tình một cách không có gì để chê cả.

Thường khi yêu, đến ngày sinh nhật bạn trai, nếu cô gái nào đó có muốn mua tặng người yêu một chiếc áo thì cũng rào trước đón sau, hỏi màu, hỏi kích cỡ, kiểu dáng. Đằng này Duyên của tôi chẳng ngại ngần lôi tôi đi bằng được đến một hiệu may xa lắc, giữa cái nắng chang chang để chủ tiệm khéo tay may cho tôi một cái áo sơ mi.

Thú thật là Duyên am hiểu thời trang, em có con mắt thẩm mĩ, nên khi tôi diện cái áo Duyên tặng, đồng nghiệp cứ xuýt xoa rằng người yêu tôi vừa tâm lí lại vừa sành điệu. Tưởng cái thú đam mê thái quá của Duyên sẽ bớt dần khi em về làm vợ tôi , rồi làm mẹ của cô con gái bé bỏng, xinh đẹp của tôi. Nào ngờ khi lấy lại vóc dáng sau kì sinh nở, Duyên lập tức thải hàng loạt váy áo mà em cho là lỗi mốt, là không hợp với eo thon của em để đi cấp tốc hàng chục bộ mới.

Tất nhiên may nhanh, lấy sớm tiền công chẳng thợ nào ấu trĩ tới mức thu như bình thường, nên em tốn khá nhiều tiền cho thú vui đó. Khi em được tiếng là “gái một con trông mòn con mắt” với đủ các loại thời trang hợp mốt, thì tôi phải nai lưng ra nhận thêm việc để làm, vì với đồng lương của 1 nhân viên điều dưỡng ở bệnh viện huyện làm sao em đủ đua theo sở thích của mình?

Nhiều khi xót tiền, tôi cũng có ý gần xa nhắc em nên tiết kiệm vì con càng lớn càng có nhu cầu chi dùng, nhưng em lại mặt nặng, mày nhẹ với tôi rằng em có mặc đẹp, có sành điệu thì cũng làm mát mặt chồng, để cho chồng ngắm chứ cho ai mà khó khăn, mà xét nét em?

Tủ quần áo của em đã chật kín, nhiều bộ tôi chẳng thấy em xỏ tay, thế mà chiều hôm qua đi làm về đã lại thấy em giũ ra giường 3 bộ váy đủ màu khác. Em pha bình sữa bảo tôi cho con gái ăn, em vội đi tắm vì có cuộc liên hoan chia tay một đồng nghiệp ở bệnh viện, chắc muộn lắm em mới về, nên có đói tôi chịu khó ăn tạm gói mì tôm vậy!

Lúc vợ đang tắm thì điện thoại của em báo có cuộc gọi, tôi vừa bật máy, mới úp điện thoại vào tai đầu dây bên kia đã có tiếng rành mạch của một người đàn ông nói với vợ tôi: “Duyên à! Anh thức suốt đêm qua để may cho xong bộ váy mới cho em đấy! Tối nay anh mang luôn lên phòng khách sạn nhé, đừng đến muộn, bắt anh chờ như lần trước là anh buồn đấy…”

Đang còn sững sờ vì không ngờ vợ tôi lại qua mặt chồng “ăn nem” ở ngoài như vậy, thì Duyên mặt mày tái mét, run rẩy nói không nên lời khi biết chuyện gì đã xảy ra, vì trên tay tôi vẫn là chiếc điện thoại của em. Chối không được, em đành sụt sùi rằng vì chàng thợ may trẻ khéo tay lại chiều khách quá nên em nhỡ “say” mà quên mất hạnh phúc gia đìn h!

Theo TienPhong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 56 phút trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 18 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top