Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ sắp cưới là người cũ của em trai

Thứ ba, 20:08 01/03/2016 | Tâm sự

Tôi 32 tuổi, khá thành đạt và đào hoa. Mẹ bảo tôi “lắm mối tối nằm không”. Thực ra tôi cũng không thuộc dạng người quá kén chọn. Nhưng những cô gái tôi từng có cảm tình và dành thời gian tìm hiểu, sau một thời gian tôi đều không muốn tiến xa hơn.

Cô thì quá thực dụng, cô thì quá vô tâm, cô thì khác tôi hoàn toàn về quan điểm sống. Cho đến khi gặp M, sự dịu dàng trong tính cách và sâu sắc trong tâm hồn em đã khiến trái tim tôi bị khuất phục.

Em là giáo viên mầm non. Có lẽ do đặc thù nghề nghiệp, em nhẹ nhàng trong từng lời nói, khéo léo trong ứng xử. Sự hài hước và lối nói chuyện tự nhiên của em khiến mọi cuộc hẹn của chúng tôi trở nên rất thú vị.

Khi yêu nhau, mặc dù tôi không hề cố tìm hiểu, M vẫn chủ động kể cho tôi nghe về mối tình đầu của em. Qua lời kể, tôi nhận ra em đã từng có một mối tình đẹp đẽ và sâu đậm. Tuy nhiên vì một sự hiểu lầm không đáng có, cuối cùng cả hai đã đường ai nấy đi. M cũng nói không biết tôi có quan trọng chuyện trinh tiết hay không nhưng em cũng thú nhận với tôi em không còn cái quý giá nhất của người con gái.

Tôi, một người đã trải qua dăm ba cuộc tình, thật lòng mà nói, đã đủ trải nghiệm để hiểu rằng, nhân phẩm của một cô gái chẳng liên quan gì đến cái “màng mỏng” ấy. Nhưng tôi đánh giá cao sự trung thực và thẳng thắn của em. Tôi cũng nói với em, với những gì mà tôi đã biết chỉ càng làm tôi tôn trọng em hơn. Tình yêu của chúng tôi, nhờ sự chân thành và cởi mở sẻ chia mà ngày càng trở nên gắn bó và thấu hiểu.

Chúng tôi thực sự đã nghiêm túc nghĩ đến một đám cưới không xa, đã cùng nhau vẽ nên viễn cảnh một “ngôi nhà và những đứa trẻ” ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đất nước này tưởng là rộng lớn hóa ra lại rất nhỏ, và chẳng có điều gì là không thể xảy ra.

Chuyện là, Hải, em tôi vừa về nước. Bố tôi và bố Hải là anh em ruột. Là em họ nhưng với tôi Hải không khác gì em trai. Bố mất năm nó lên 3 tuổi. Ba năm sau mẹ Hải đi bước nữa. Điều kiện kinh tế khó khăn, lại phải nuôi thêm con trai riêng của vợ khiến cha dượng Hải ngày càng lộ rõ vẻ cục cằn và khó tính. Bố mẹ tôi xót cháu đành bàn bạc với mẹ Hải đưa cháu về nuôi. Có lẽ vì hoàn cảnh riêng, ngay từ nhỏ tôi và Hải là hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Tôi sôi nổi và nói nhiều bao nhiêu thì Hải lại trầm tính và kín đáo bấy nhiêu. Cậu rất ít chia sẻ mọi chuyện với tôi. Và cũng vì là con trai, tôi không bận tâm gì chuyện đó. Tốt nghiệp Đại học, Hải đi làm được mấy năm rồi được cử đi nước ngoài học thêm. Thành ra tôi và Hải đã lâu không có dịp chuyện trò tâm sự.

Anh em lâu ngày gặp nhau, chúng tôi rủ nhau đi uống rượu. Tối ấy, ngoài việc nhắc lại đôi chút kỉ niệm thưở ấu thơ, hỏi han nhau về công việc, tôi cũng thông báo với cậu ấy rằng: “chú sắp sửa có chị dâu rồi đấy nhá”. Hải đòi xem hình người yêu tôi. Khi ảnh hình nền trên điện thoại tôi bật sáng, tôi nhận thấy mặt Hải biến sắc. Ấp úng mãi, Hải mới cho tôi biết, người con gái mà tôi muốn cưới làm vợ cũng là người mà một thời Hải đã từng yêu. Từng lời kể trong câu chuyện của Hải khiến lòng tôi đau như thắt. Hải chính là mối tình đầu mà em đã kể tôi nghe. Sự thật có cần phải éo le đến thế không?

Tôi ngay từ đầu thực ra không hề quan trọng về quá khứ của em. Việc em đã từng yêu ai, đã hiến dâng cho người nào, tôi chưa hề để tâm suy nghĩ. Nhưng người đó là em tôi, lại sống chung nhà thì lại là chuyện khác. Hải bảo tôi: “Anh ạ, chuyện thực ra cũng rất cũ rồi. Anh em mình chắc không vấn đề gì. Nếu anh và M đến với nhau, em sẽ dọn ra ngoài sống để hai người đỡ khó xử. Nhưng còn M…”

Điều Hải đang nghĩ cũng chính là điều tôi đang lo lắng. Mất em, đó là điều tôi không hề mong muốn. Nhưng tôi cũng chưa biết nói với em về chuyện này như thế nào. Nếu em biết chuyện, liệu em có thấy khó xử, liệu em có còn đồng ý làm vợ tôi?

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Tâm sự - 3 giờ trước

Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 6 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 21 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Top