Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ của bồ là người có học nên tôi không lo bị trả thù

Thứ ba, 08:40 13/01/2015 | Tâm sự

May mắn là vợ của người tình là người phụ nữ rất dịu dàng, đôn hậu, có học. Có lẽ khi biết chuyện chị ấy sẽ chẳng dùng axit để giải quyết mâu thuẫn với tôi.

Do công việc nên tôi thường xuyên lướt web, mục tâm sự này tôi rất quan tâm, hay đọc các bài chia sẻ về nỗi đau của người vợ bị phản bội, về sự thất vọng cay đắng của người thứ ba để hiểu thêm tình yêu, cuộc sống hôn nhân, gia đình. Tôi cũng tự nhận mình không phải là người tốt nói chung và người mẹ tốt nói riêng, tất cả những gì xấu xa nhất mà phần lớn các bà vợ gắn cho tôi thực tình tôi cũng thấy đúng cả. Thế nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh tạo nên số phận, nếu không ly hôn chưa chắc tôi đã là người thứ ba, nếu là người khác chưa chắc ly hôn người ta đã thành người thứ ba; tất cả do sự lựa chọn của tôi mà vào thời điểm này tôi thấy phù hợp.

Có một điều may mắn với tôi khi vợ của người tình tôi là người phụ nữ rất dịu dàng, đôn hậu, có học. Có lẽ khi biết chuyện chị ấy sẽ chẳng dùng axit để giải quyết mâu thuẫn với tôi. Với những lỗi lầm của bản thân, tôi chẳng dám lên mặt dạy ai đó về đạo đức cả. Còn đối với mình, khi biết mình chỉ là người đi bên lề cuộc sống của anh, hầu như chưa bao giờ tôi đòi hỏi gì. Tất cả do anh tự nguyện vì luôn coi tôi là vợ bé, anh muốn vợ cả có thế nào thì tôi cũng phải được một phần như thế.

Thực tế so với vợ anh tôi chẳng được là bao khi anh có cả căn biệt thự sang trọng cho vợ, lại vừa mua thêm ô tô cho chị đi. Tôi cũng chẳng bao giờ dám đòi, nhưng nếu anh có mua cho thì tôi cũng không bao giờ từ chối. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên, nếu anh yêu tôi thực lòng, chắc chắn sẽ muốn tôi được sung sướng, hạnh phúc mà không phải thiếu thốn điều gì. Tôi thấy rất nhiều cô gái trẻ còn là người thứ ba của những người đàn ông rất già, thậm chí còn sinh con cho ông ta để tìm cách giữ chân, độc chiếm. Việc một người đã có một đời chồng kèm thêm đứa con như tôi được anh yêu thương thực sự mà làm người thứ ba cũng đâu có thiệt thòi gì.

Tôi cũng lường trước được kết cục xấu nhất có thể xảy ra. Nếu sau này anh chia tay tôi quay về với vợ thì tôi sẽ sống một mình như người phụ nữ ly hôn khác. Còn nếu vợ anh biết và không chấp nhận mà đòi chia tay, anh lại muốn tiến tới hôn nhân với tôi thì chẳng có lý do gì tôi không đồng ý. Hoặc nếu anh lựa chọn một cô gái trẻ trung khác thì đó là quyết định của anh, tôi sẽ tôn trọng vì đúng như ai đó nói “Tôi chẳng có gì để mất”. Trong trường hợp vợ anh đánh ghen như phần lớn những người đàn bà khác thì tùy cơ ứng biến.

Ai đó nói tôi nên chọn một người chưa vợ để yêu, điều này thực sự rất khó. Yêu phải từ trái tim của mình, không thể chọn yêu người này mà không yêu người kia. Tôi là phụ nữ chỉ có thể lựa chọn trong những người đến với mình. Thực sự chẳng có anh chàng chưa vợ hay vợ chết, vợ bỏ nào đó đến với tôi cả. Hơn nữa tôi cũng không cố ý tìm kiếm hay tán tỉnh các đối tượng đó vì không thích. Anh là người tôi ngưỡng mộ và yêu thương thực sự, chỉ có điều yêu một cách lý trí để ít nhất không cho mình có thai ngoài ý muốn như một số bạn thiếu kinh nghiệm khác.

Tôi cũng chuẩn bị tinh thần trong tình huống xấu nhất để không phải quá đau khổ hay dằn vặt, thù hận khi anh rời bỏ mình hay phải tìm mọi cách chiếm anh bằng được; có lẽ vì thế mà anh càng yêu tôi hơn chăng? Tôi nghĩ anh cũng không dễ dàng từ bỏ tôi khi đầu tư cho tôi quá lớn kể cả tiền bạc lẫn tinh thần. Bạn đừng nói tôi chỉ vì tiền, xin hỏi các bạn ai sống không vì tiền? Bạn là vợ có đòi chồng mang tiền về cho mình không? Tôi cũng thế, anh chỉ nói yêu tôi bằng lời thôi trong khi chẳng cho tôi được thứ gì, tiền bạc thì mang về vun đắp cho vợ con còn mang lời nói yêu đương đến cho tôi thì tôi không bao giờ tin đó là tình yêu.

Người đàn ông khi yêu một người đàn bà nào đó nhất định sẽ tìm mọi cách để cho họ được hạnh phúc. Chính vì vậy tôi tin anh yêu mình thực sự trong khi anh có địa vị, có tiền, thậm chí rất hấp dẫn về ngoại hình thì việc có một cô bồ trẻ trung khác là điều không khó khăn, vậy mà anh lại lựa chọn tôi. Tôi đã nghĩ đến đề nghị sinh con cho anh nhưng quyết định chắc chắn không thể làm điều đó. Tôi muốn con mình phải danh chính ngôn thuận ra đời. Anh đang giận tôi về điều này nhưng đâu hiểu được nỗi khổ tâm của tôi.

Tôi cũng yêu anh và muốn có con với anh lắm nhưng việc nuôi dậy một đứa con đâu phải đơn giản. Tôi muốn con được sinh ra khi có bố mẹ đầy đủ. Con gái nhỏ của tôi giờ đang thiếu thốn tình cảm, lại thêm một con nhỏ nữa như thế thì không chấp nhận được. Nếu anh ly hôn vợ và đến với tôi thì việc sinh thêm một đứa con là điều tất nhiên. (Hằng)

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 7 giờ trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 13 giờ trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 16 giờ trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Gặp con dâu cũ trong viện sản, mẹ chồng chết lặng nhìn bụng bầu gần đến ngày sinh của cô rồi khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Bác biết rằng con cái không nên phán xét, cũng không nên đòi hỏi nhiều ở bố mẹ dù là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ. Thế nhưng trong trường hợp của cháu bác mạnh dạn đưa ra nhận xét của mình là mẹ chồng cháu đối xử với cháu như vậy vừa thiếu tình người, vừa thiếu công bằng.

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Mẹ chồng chia mỗi con vài tỷ tiền bán đất, con dâu sốc nặng trước lý do vì sao chỉ được 500 triệu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi vừa bán mảnh đất rất có giá trị để chia cho các con, nhưng lại phân biệt đối xử với vợ chồng tôi.

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Cho chồng ngủ riêng, mới được hai tuần, tôi đã phát hiện ra một chuyện sốc óc

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin anh lại làm vậy.

Top