Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng ly hôn chỉ vì cái máy giặt

Chủ nhật, 12:00 04/10/2015 | Tâm sự

Anh nổi điên, ném đồ, chửi tôi ngu si sau khi tôi lại đề nghị mua máy giặt. Sau đó anh bắt tôi viết đơn ly dị.

Tôi tuổi Tí còn chồng tuổi Tỵ, mọi người đều nói vợ chồng tôi lấy nhau làm ăn rất được vì hợp mạng nhưng lại nằm trong tứ tuyệt. Đúng là như vậy thật. Chúng tôi đều ở quê lên thành phố với hai bàn tay trắng nhưng giờ đã có nhà cửa, kinh tế ổn định cùng với hai con ngoan ngoãn. Trước khi sinh bé đầu vợ chồng tôi vẫn ăn mặn bình thường, khi có bầu 2 tháng tôi không thể ăn mặn được vì ăn là ói quá trời, cộng với trong quá trình mang thai có nhiều chuyện tâm linh nên vợ chồng quyết định ăn chay luôn.

Thời gian đó trong gia đình cũng sắm sửa những vật dụng như máy giặt, máy lạnh để phục vụ cho sinh hoạt bình thường. Vợ chồng tôi khi quyết định ăn chay đều nghỉ việc ở công ty và làm dịch vụ kế toán ở nhà, vì vậy thời gian nói chung là rảnh để chăm con và đi chùa tụng kinh. Cứ như vậy mọi việc trôi qua cho đến đầu năm tôi sinh thêm bé trai nữa.

Chồng lúc này nhận trách nhiệm giặt áo quần, tã lót bằng tay cho con, rồi nấu ăn cho vợ mà không muốn ai làm hết, đồng nghĩa máy giặt cũng mang cho luôn. Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng vô cùng và rất nóng tính, vì thế lúc nào tôi cũng phải nhịn anh. Vậy mà đến hôm nay tôi đã viết đơn ly dị thì sự chịu đựng quá giới hạn rồi. Càng ngày tính tình anh càng khó chịu, anh không muốn ai tới nhà chơi hết, kể cả cha mẹ anh em, chỉ khi nào có việc cần anh mới gọi nhờ.

Ai tới nhà tôi cũng phải mặc quần dài chứ không được mặc quần ngắn. Trong nhà anh không cho nằm điều hòa, không được giặt máy, không nằm nệm và hạn chế nằm quạt. Anh bảo như vậy mới tốt cho sức khỏe. Mọi chuyện tôi đều chiều anh hết, riêng tôi muốn mua máy giặt vì hiện giờ công việc kế toán rất nhiều, đã có 2 nhân viên làm rồi nhưng tôi vẫn phải đứng ra kiểm tra hàng ngày. Hơn nữa áo quần hai đứa con và tôi ngày nào cũng một chậu, tôi muốn mua máy giặt để rảnh thời gian chút xíu nhưng anh không chịu. Anh bảo giặt đồ cho con thì mới thương con. Rồi anh kể khi tôi sinh anh phải làm việc cực nhọc như thế nào nhưng không hề than, còn tôi thì nhiều ngày than.

Sau đó anh bảo để anh giặt nhưng cũng được một vài bữa rồi đồ của con anh lại ngâm đến mấy ngày mới giặt một lần nên rồi tôi cũng phải lo hết mọi chuyện to nhỏ trong nhà, còn anh thì ru con ngủ rồi đọc truyện, xem phim cả ngày. Nhiều lúc tôi cảm thấy quá mệt mà còn phải thu xếp thời gian tụng kinh ngày 2 đến 3 lần nữa. Anh luôn đòi hỏi sự hoàn thiện của tôi nhưng thực sự tôi quá mệt, không đủ sức, cảm thấy quá áp lực.

Hôm nay tôi lại đề nghị mua máy giặt, anh đã nổi điên lên ném đồ và chửi tôi ngu si không tiếc lời. Anh bắt tôi viết đơn ly dị và tôi đã viết rồi. Tôi sẽ gửi đơn lên tòa. Thực sự quá buồn cho cuộc sống 10 năm yêu nhau và lấy nhau của hai vợ chồng, buồn hơn nữa là vợ chồng tôi ăn chay, tụng kinh, đi chùa, làm việc thiện vậy mà cuộc sống lại để xảy ra tình trạng này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 12 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 17 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 17 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top