Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vấn vương bạn thân của người yêu

Thứ năm, 07:14 27/02/2020 | Tâm sự

Tôi đến với Yến,người yêu hiện tại của mình, không phải bằng tình cảm sét đánh hay định mệnh gì mà là nhờ chút duyên. Cái duyên ấy lại đến từ Vân, cô bạn thân của Yến.

 Vấn vương bạn thân của người yêu  - Ảnh 1.

Vân và Yến đều thuộc một nhóm gồm 4 cô gái rất thân. Ban đầu, tôi lân la tìm cách làm quen với nhóm bạn ấy vì muốn tiếp cận Vân.

Vân là bạn cùng lớp đại học của tôi, khi tôi gặp cô ấy thì cô ấy đã có người yêu rồi. Dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn tim mình rung rinh trước khuôn mặt thanh tú và dáng hình chuẩn người mẫu của Vân. Tiếp xúc nhiều, tôi lại càng quý Vân vì tính tình rất hiền hoà, dễ mến.

Tôi quyết định sẽ chọn chiến lược "lấy ngắn nuôi dài", từ từ kết thân với Vân, chờ ngày cô ấy chia tay người yêu thì sẽ chớp lấy cơ hội.

Không phải tôi ngán gì việc "đập chậu cướp hoa" mà là qua tìm hiểu, tôi được biết Vân là mẫu người chung thuỷ và nghiêm túc, không đời nào cô ấy động lòng với người khác khi còn đang có mối quan hệ chính thức yêu đương.

Tôi nhận thấy không gì dễ kết thân với Vân hơn việc chơi cùng nhóm bạn của cô vì Vân dành rất nhiều thời gian đi chơi, đi học, tâm sự với nhóm bạn ấy. Vả lại nếu tôi cũng chiếm được cảm tình của các cô bạn khác trong nhóm, cơ hội cưa đổ Vân càng sáng láng. Con gái rất dễ bị ảnh hưởng bởi bạn thân. Nếu họ đều nói tốt về tôi, sẽ có ngày Vân thấy tôi là mẫu người yêu lý tưởng.

Sau rất nhiều kiên trì và nhiệt tình từ tặng quà sinh nhật cho từng người, hướng dẫn bài vở, lặn lội đưa đón khi họ gặp sự cố, tôi đã được kết nạp vào nhóm, lâu dần, tôi thực sự thấy thân thiết và quý mến các cô gái chứ không còn lại sự giả tạo.

Họ coi tôi như một người bạn tốt và cũng giúp đỡ, động viên tôi trong những hoàn cảnh khó khăn chứ không hề lợi dụng tôi.

Chỉ có điều, mấy năm trời trôi qua, Vân không những không chia tay người yêu mà còn ra trường, đi làm cùng công ty với anh ta và đang trên đà tiến đến hôn nhân. Tôi cũng dần nản chí.

Giữa lúc đó, tôi nhận được lời tỏ tình của Yến. Tôi không quá bất ngờ vì từ lâu, Yến đã thể hiện sự quan tâm trên mức tình bạn với tôi. Cảm động vì tấm chân tình của nàng, và cũng đương lúc cô đơn, buồn bã vì thất tình, tôi đã nhận lời Yến.

Vậy là chúng tôi thành một cặp. Yến tâm lý, nhẹ nhàng, không hay đòi hỏi như những cô gái đỏng đảnh khác nên chúng tôi khá hoà hợp. Hầu như hai đứa rất ít khi cãi vã. Vậy nhưng đôi khi tôi cảm thấy tình yêu này có phần mờ nhạt, không đủ khiến tôi cuồng nhiệt, thực sự cháy hết mình. Có lẽ vì tôi chưa có được cảm giác chinh phục.

Tôi và Yến cứ thế yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng bình yên. Tính đến nay đã gần một năm. Tôi cũng xác định sẽ lâu dài với Yến vì đây là một cô gái hiểu tôi và lại rất tốt, tính tình, công việc, ngoại hình đều ổn.

Nhưng gần đây tâm lý tôi có sự xáo trộn đặc biệt. Tôi đau khổ nhận ra mình vẫn còn nặng tình với Vân khi hay tin cô ấy đã chia tay người yêu. Nhìn thấy cô ấy buồn bã, mong manh tôi có mong muốn được che chở, vỗ về.

Một bên là một năm yêu đương ổn định, một bên là gần bốn năm đợi chờ, hy vọng. Một bên là người yêu hiểu chuyện như tri kỉ, một bên là nàng thơ đầy lưu luyến. Lý trí tôi bắt buộc tôi phải có trách nhiệm với Yến, nhưng trái tim tôi lại muốn tôi theo đuổi Vân - mối tình thanh xuân còn dang dở. Có lẽ mọi người sẽ đánh giá tôi tham lam và mâu thuẫn. Nhưng tôi đang thực sự rối bời, xin hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 59 phút trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 18 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top