Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tủi thân vì chồng chê vợ xấu

Thứ tư, 09:03 23/09/2015 | Tâm sự

GiadinhNet - Chẳng lẽ phụ nữ không đẹp lại không được phép có hạnh phúc?

Thật buồn khi ngồi viết những dòng này chị em ạ. Tôi năm nay 31 tuổi, đã có hai con gần 3 tuổi.

Tôi vốn là người có nhan sắc bình thường, chiều cao khiêm tốn (1,53m) nhưng ngày còn con gái cũng được nhiều người nhận xét là có duyên ngầm. Tôi cưới chồng khi 27 tuổi. Anh là đồng nghiệp làm cùng tôi thời điểm đó.

Chồng tôi vốn đẹp giai, quê ở Hòa Bình, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc. Ngày còn yêu nhau, tôi biết mình có phần lép vế về nhan sắc với anh nhưng tôi không ái ngại vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi. Ngày đó còn trẻ, son rỗi nên tôi cũng biết cách trang điểm, diện quần áo nên nhìn cũng được.

Cưới nhau xong, vợ chồng tôi cũng không có thời gian đi chơi, chào hỏi họ hàng hai bên. Chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về. Ngày đó, tôi cũng chẳng mấy khi sánh đôi đi cùng chồng, bạn bè và họ hàng bên chồng tôi biết cũng ít. Một thời gian sau, tôi mang bầu, bụng to rất nhanh. Đi khám thai tôi biết mình mang thai đôi. Do đó, tôi rất tích cực ăn uống để đảm bảo dinh dưỡng cho hai con. Do cơ địa thấp bé, tôi tăng cân rất nhanh, mặt nổi nhiều mụn.

Tôi vẫn nhớ, những ngày có bầu, anh liên tục chê bai tôi xấu. Những câu anh thốt ra: “Sao em có bầu xấu thế nhỉ? Mũi to, người to đùng như voi, mặt thì đầy mụn"; "Anh thấy mấy bà cơ quan anh có bầu đều xinh ra, em lạ nhỉ…”. Biết chồng không ác ý nhưng tôi vẫn chạnh lòng. Các buổi khám thai định kỳ, cũng chỉ mỗi mình tôi vác bụng lặc lè đi khám, gặp các mẹ khác được chồng đưa đi ân cần hỏi han, tôi lại ứa nước mắt.

chồng chê vợ xấu

Đến ngày sinh, đưa tôi vào phòng đẻ, trước mặt bao nhiêu người, anh thốt lên: “trời ơi, em béo thế. Nặng kinh khủng, em phải gấp đôi anh ấy chứ". Tôi trong cơn đau mà vẫn thấy buồn.

Sau sinh, để có sữa cho hai con bú, tôi tích cực ăn uống nên tăng đến gần 70kg. Phải đến khi con được 1 tuổi, tôi mới có kế hoạch giảm cân. Tuy vậy, thân hình sồ sề của tôi không giảm được nhiều. Tôi không tài nào lấy lại được vóc dáng trước đây mặc dù bữa tối đã chịu khó ăn ít cơm, tinh bột, chủ yếu ăn rau và thịt. Còn thời gian tập thể dục thì tôi chưa thể sắp xếp được vì một nách hai con, nhà có một cô giúp việc nhưng cô ấy không xoay được cả chăm con và cơm nước. Tôi đi làm chỉ mau về trông con, cho con ăn nói gì tới việc tập tành.

Vậy mà chồng không thông cảm cho tôi. Không dưới chục lần anh hậm hực: “Em phải lấy lại vóc dáng đi, người béo với lại ục ịch, nhăn nheo xấu lắm!’; Sao em lôi thôi, cẩu thả, ra ngoài người khác cười cho.

Ngày tôi sinh con, có chị kế toán trưởng và đại diện công đoàn cơ quan đến thăm mẹ con tôi. Tôi nhớ như in, lúc nhận được điện thoại mọi người báo đến thăm, anh đã bảo tôi thay quần áo, trang điểm: “Em cứ ăn mặc thế này thì kinh quá, làm mất mặt chồng con. Anh xấu hổ lắm….!”. Đáp lại, tôi im lặng đi thay quần áo nhưng dứt khoát không trang điểm bởi thấy không cần thiết và vô lý.

Thực ra, những câu chồng tôi chê vợ như vậy cũng không phải gì khủng khiếp nhưng có ở trong hoàn cảnh của tôi, chị em mới hiểu.

Hôm trước, tôi biết cơ quan anh tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập, sau đó công đoàn cơ quan tổ chức cho các cán bộ nhân viên đưa vợ, chồng, con cái đi giao lưu dã ngoại. Tôi không thấy chồng nói kế hoạch gì cả nên chủ động hỏi, ai ngờ anh buông câu: “Anh đăng ký đi một mình. Em và hai con ở nhà, đi xa xôi, con nhỏ mệt lắm!”. Tôi nghe mà se lòng. Không phải tôi ham hố gì đi chơi đâu mà chỉ nghĩ, có lẽ nào chồng không muốn mình đi cùng? Trông tôi già, xấu hơn anh, có phải anh xấu hổ? Dù gì anh cũng là trưởng phòng, trông phong độ, ra ngoài chắc chắn sẽ có nhiều cô gái trẻ thích.

Thú thực, tôi rất yêu chồng. Ngoại trừ phũ miệng, anh cũng không làm gì khiến tôi bị đau đớn. Tôi cũng chưa một lần phát hiện ra anh ngoại tình hay có gì gian dối. Tuy vậy, là phụ nữ, hy sinh hết lòng hết dạ cho chồng con mà thi thoảng lại phải nghe những lời “xát muối”, tránh sao rơi nước mắt và tủi thân.

K.Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 3 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 21 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top