Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi thấy việc một người đàn ông "đề nghị" vợ nghỉ việc để ở nhà nội trợ là không thể chấp nhận được!

Thứ bảy, 16:00 11/11/2017 | Tâm sự

Có nghĩa, nếu người đàn ông yêu một cô gái mạnh mẽ, nhưng nếu cô gái đó đánh mất sự mạnh mẽ đó thì dần dần tình cảm mà anh ta dành cho cô gái đó sẽ vơi đi rồi cạn kiệt.

Chào bạn Hường Oanh, tác giả bài viết: " Chồng chưa cưới yêu cầu tôi phải bỏ chức giám đốc để về lo cơm nước cửa nhà ".

Tôi là một người đàn ông 31 tuổi, chưa lập gia đình , nhưng tư tưởng của tôi hoàn toàn không giống chồng chưa cưới của bạn. Tôi muốn bạn và các chị em đã chia sẻ, góp ý cho bạn hiểu rằng, đàn ông cũng có người này người nọ, không phải ai cũng thích vợ ở nhà nội trợ, cơm nước.

Cá nhân tôi thích một người phụ nữ tự lập và độc lập. Họ hấp dẫn hơn khi có chính kiến của mình. Mà đàn ông thì luôn thích người phụ nữ có sức hấp dẫn .

Bạn hãy để ý, một người đàn ông bị chinh phục bởi một cô gái độc lập về kinh tế và suy nghĩ, thì họ sẽ luôn thích cô gái đó như vậy và có thể tình cảm sẽ bị cạn khi cô gái đó thay đổi dù rằng theo chiều hướng như anh ta muốn. Đó chính là bi kịch hôn nhân mà nhiều người đang mắc phải. Cứ cố chiều theo ý đối phương mà đánh mất bản ngã của mình.

Một khi người đàn ông bị hấp dẫn bởi một con mèo hoang thì sẽ không bao giờ yêu một con mèo ngoan và ngược lại. (Ảnh minh họa)
Một khi người đàn ông bị hấp dẫn bởi một "con mèo hoang" thì sẽ không bao giờ yêu một "con mèo ngoan" và ngược lại. (Ảnh minh họa)

Ý tôi muốn nói rằng một khi người đàn ông bị hấp dẫn bởi một "con mèo hoang" thì sẽ không bao giờ yêu một "con mèo ngoan" và ngược lại. Có nghĩa, anh ta yêu một cô gái mạnh mẽ, nhưng nếu cô gái đánh mất sự mạnh mẽ đó, trở nên phụ thuộc vào anh ta, thì anh ta sẽ cảm thấy đó là gánh nặng, dần dần tình cảm mà anh ta dành cho cô gái đó sẽ vơi đi rồi cạn kiệt. Sau đó, có thể anh ta sẽ tiếp tục theo đuổi những cô gái mạnh mẽ khác. Bởi bản chất của đàn ông là thích chinh phục.

Và cũng theo quan điểm của tôi, công việc nhà là của cả hai phía. Không phải là "việc của vợ" cũng không phải "việc của chồng" mà là "việc của chung". Người chồng có bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa thì anh ta mới cảm thấy đó là nhà của mình, mới tìm thấy sự gắn bó và tình cảm trong căn nhà đó. Anh ta sống ở đó thì anh ta phải có trách nhiệm với nó. Đàn ông sống có trách nhiệm mới là đàn ông thực thụ!

Nếu anh ta quan niệm nội trợ là của vợ, còn anh ta chỉ về nhà để ăn và ngủ, thì ngôi nhà đó khác gì phòng trọ khách sạn đâu. Cho nên tôi thấy việc một người đàn ông "đề nghị" vợ phải nghỉ việc để ở nhà nội trợ, là một sự coi thường đối tác của mình, không thể chấp nhận được.

Theo quan điểm của tôi, công việc nhà là của cả hai phía. (Ảnh minh họa)
Theo quan điểm của tôi, công việc nhà là của cả hai phía. (Ảnh minh họa)

Anh ta bận, bạn cũng bận, và cả hai sẽ có trách nhiệm giúp đỡ nhau trong việc nhà, không phải dồn hết cho một người. Bạn không cần từ bỏ bất cứ điều gì hết. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ chấp nhận điều đó. Nếu anh ta chia tay bạn, có nghĩa anh ta đang tìm một người phụ nữ thích hợp với việc nhà và người đó không phải là bạn.

Cũng có thể anh ta đang thử thách tình cảm của bạn. Anh ta muốn biết bạn yêu anh ta đến mức nào, có dám sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để làm vợ anh ta. Thú thật, là đàn ông nhưng tôi cảm thấy coi thường cách thử này. Chẳng khác gì hỏi một người đang sắp chết khát giữa sa mạc rằng giữa nước và tiền thì bạn chọn cái gì? Có lẽ bạn đã có câu trả lời rồi. Chúc bạn sớm tìm được người tương đồng suy nghĩ với bạn.

Theo Thời đại

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 11 phút trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 4 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 9 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Top