Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi đã ngất khi về nhà vào buổi trưa và chứng kiến cảnh tượng này

Thứ sáu, 08:00 28/10/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Bất giác lúc tôi nghe tiếng cười của con bé trên tầng 2, tự nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành. Tôi nhẹ nhàng đi lên cầu thang, và mở cửa phòng của con gái. Tôi không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy.


Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Là một độc giả thường xuyên trên chuyên mục tâm sự của báo, tôi luôn đọc và cảm thấy thương cảm cho những tâm sự mà các bạn đọc chia sẻ. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình lại ngồi đây và viết những dòng này để mong mỏi một lời khuyên từ mọi người.

Câu chuyện của tôi không phải là nỗi đau đớn của một người vợ có chồng ngoại tình, không phải là sự khó khăn của cô con dâu phải sống với nhà chồng khó tính. Câu chuyện của tôi, có lẽ là câu chuyện đau đớn nhất của một người phụ nữ khi đã là mẹ.

Gia đình tôi sống khá êm đềm và hạnh phúc với một người chồng mẫu mực luôn biết lo toan cho gia đình, cùng hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Có lẽ, gia đình tôi vẫn cứ hạnh phúc và êm ấm như vậy nếu như không có một buổi trưa, tôi từ văn phòng về nhà và chứng kiến một bí mật vô cùng khủng khiếp của cô con gái lớn.

Con gái lớn của tôi năm nay 15 tuổi, về ngoại hình đó là một cô bé cao ráo, xinh xắn với chiếc răng khểnh dễ thương. Vì không muốn con gái có quá nhiều người để ý nên tôi luôn chọn cho con gái những bộ trang phục kín đáo và an toàn nhất. Về học tập, con bé chưa bao giờ làm chúng tôi phiền lòng bởi thành tích học tập luôn lọt vào hàng top của lớp và luôn được các thầy cô khen ngợi.

Phải nói thêm rằng, tôi là một bà mẹ khá hiện đại nên dường như tôi rất ít kiểm soát điện thoại cũng như tin nhắn của con gái. Thay vào đó, tôi luôn dành những buổi cuối tuần để ngủ cùng con gái và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tôi cũng luôn dạy dỗ và kể cho con nghe những ảnh hưởng của việc yêu sớm cũng như những mối nguy hiểm của việc quan hệ tình dục quá sớm.

Thời gian gần đây, tôi nhận được tin của cô giáo chủ nhiệm báo về rằng con gái tôi có dấu hiệu xao nhãng học hành, ngồi trong lớp thường hay ngẩn ngơ và không tập trung vào bài giảng. Tôi chỉ nghĩ đó là những thay đổi tất yếu của tuổi dậy thì nên không la mắng con mà thay vào đó là những lời tâm sự, chia sẻ như một người bạn gái.

Những tưởng, những lời tâm sự ấy sẽ khiến cho con gái tôi có một hướng đi đúng đắn trong tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Nhưng vào buổi trưa định mệnh ấy, khi tôi về nhà lấy đồ do sáng vội đi làm mà bỏ quên thì trái tim tôi như vỡ tung.

Bước chân vào nhà, tôi thấy khá lạ là ngoài đôi giày của con gái còn có một đôi giày nam cỡ tuổi học sinh xếp ngay ngắn trước cửa. Nghĩ là con mời bạn đến chơi nên tôi vẫn tự tin đi vào phòng khách. Nhưng phòng khách không có ai, trong bếp cũng vắng tanh. Bất giác lúc này tôi nghe tiếng cười của con bé trên tầng 2, tự nhiên tôi có một linh cảm chẳng lành.

Tôi nhẹ nhàng đi lên cầu thang và mở cửa phòng của con gái. Tôi không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Con gái tôi cùng một cậu con trai, trên người không một mảnh vải che thân và đang hôn nhau say đắm. Tôi ngất ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường còn cô con gái nhỏ của tôi thì đang ngồi bên cạnh và khóc hết nước mắt. Cậu con trai kia thì chắc đã trốn về nhà. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, con gái tôi luôn một mực van xin tôi đừng tiết lộ chuyện này cho bố và hứa sẽ không tái phạm. Khi tôi hỏi tại sao con lại hành động như vậy, nó vô tư trả lời tôi: “vì mẹ dạy rằng nếu có quan hệ trước hôn nhân thì phải dùng các biện pháp phòng tránh thai như bao cao su hay uống thuốc. Con đã uống thuốc rồi nên không lo có em bé đâu mẹ à.”

Liệu có phải rằng tôi đã sai ở đâu trong quá trình giáo dục con của mình? Tôi có nên nói chuyện với bố của con bé để tìm ra lối thoát? Bây giờ tôi phải làm gì với cô con gái bé nhỏ đây. Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của quý bạn đọc gần xa.

Nguyễn Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 11 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 15 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 20 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top