Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi đã khiến mẹ chồng thay đổi thái độ thế nào

Thứ năm, 14:00 28/04/2016 | Tâm sự

Tìm được việc làm, tôi thường biếu mẹ chồng một ít để mua quà nên bà vui hẳn, thỉnh thoảng còn chủ động nhận giữ cháu để tôi tiện đi giao hàng.

Một thời gian dài, tôi cảm thấy không thoải mái khi mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do chồng gánh vác. Dù đã rất cố gắng vun vén nhưng chi phí cho cả gia đình gồm hai vợ chồng và hai đứa con ở thành phố không hề đơn giản.

Trước đây, khi chưa lấy chồng, tôi làm công nhân may. Sau khi cưới, ở chung với gia đình chồng, có một chút vốn nhỏ nên tôi mở tiệm bán quần áo nhưng không thành, vốn bay sạch vì mặt bằng ở vị trí không tốt và sản phẩm kén người mua. Lần thứ hai, dành dụm được thêm ít nữa, tôi lại mở quán bán bún riêu ngay trước nhà nhưng vì con trai mắc chứng hen và kén ăn nên tôi phải nghỉ việc để chăm con và làm nội trợ.

Từ ngày nghỉ làm, biết thân biết phận, tôi cố gắng chăm lo tốt cho chồng con, chi tiêu tiết kiệm để vun vén cho gia đình. Vậy nhưng, hễ có cơ hội là mẹ chồng lại tìm cách chì chiết và chửi thẳng mặt tôi là một kẻ thất bại và chỉ biết ăn bám chồng. Có lần gia đình lục đục chuyện tiền nong, mẹ chồng lại lôi chuyện tôi làm ăn thất bại, ngay trước mặt chồng, bà nói tôi là đồ ăn hại.

Chồng dù thương vợ nhưng lại rất sợ mẹ nên cũng không dám lên tiếng, được nước, bà và nhiều người bên gia đình chồng không coi tôi ra gì. Nhiều lúc bị mẹ la mắng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, bế tắc.

Một hôm, khi tâm sự chuyện gia đình với cô bạn thân, thương tôi, cô ấy khuyên nên kiếm công việc phù hợp để làm. Thấy tôi bận cảnh con nhỏ, cô ấy rủ cùng kinh doanh quần áo online - công việc cô ấy đang làm với lời hứa sẽ giới thiệu mối và cách kinh doanh giúp tôi.

Đã từng thất bại một lần trong việc kinh doanh quần áo nên tôi rất e ngại, giờ lại bán online trong khi tôi lại rất mù công nghệ. Nhưng khi được bạn thân chỉ dẫn nhiệt tình, tôi bắt đầu nung nấu ý định kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, khi đem dự định của mình nói với chồng, anh chỉ ậm ừ cho qua và tỏ vẻ không tin tôi sẽ thành công, do đó tôi sẽ phải làm một mình.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này, khi bắt tay vào kinh doanh, tôi dành thời gian quan tâm và học hỏi kinh nghiệm từ bạn. Tôi tranh thủ theo cô ấy đi lấy hàng ở khắp các đầu mối để học cách chọn mẫu, tìm giá tốt sau đó mày mò lên facebook và các trang mạng rao hàng, tìm khách. Có chút kinh nghiệm, tôi quyết định nhập hàng về và bán online để đỡ tiền thuê mặt bằng, khi những đơn hàng đầu tiên đến sau vài ngày rao khiến tôi mừng rơi nước mắt.

Thấy tôi bán hàng, mẹ chồng không khỏi bỉu môi khinh thường nhưng từ ngày bắt đầu có công việc mới, tôi trở nên bận rộn hơn, không còn thời gian để ý hay suy nghĩ việc bà nói gì, làm gì nữa. Dù nhiều lúc rất vất vả vì vừa lo cơm nước cho cả nhà, vừa chăm con lại phải đi lấy hàng, giao hàng nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc.

Chịu khó online và cập nhật hàng thường xuyên, lại bán với giá mềm hơn chỗ khác nên sau 6 tháng gây dựng, shop online của tôi bắt đầu có khách nhiều hơn. Tuy nhiên, bán hàng trên Facebook kém hiệu quả hơn khi phải cạnh tranh nhiều trong khi tôi lại không giỏi chạy quảng cáo như các shop khác. Sau khi lấy lại được vốn và bắt đầu sinh lời, tôi quyết định mở cửa hàng nhỏ ngay tại nhà, tìm thêm sự hỗ trợ từ trang web bán hàng Sendo.vn trong việc tìm khách.

Từ ngày liên kết bán hàng trên trang web này, tôi có lượng khách ổn định hơn, trước đây khi bán một mình thì ngày có ngày không, giờ ngày nào cũng có 10-15 đơn hàng. Vất vả hơn, nhưng tôi bắt đầu kiếm được khoản lời kha khá.

Điều đặc biệt, từ hơn nửa năm nay, khi thấy tôi bắt đầu kiếm được tiền, nhiều khi khoản tiền lời còn nhiều hơn cả tiền lương của chồng nên gia đình chồng, đặc biệt là mẹ đã thay đổi hẳn thái độ. Bà chẳng còn dám mở miệng bảo tôi là đứa ăn bám nữa.

Có tiền, thỉnh thoảng tôi biếu mẹ chồng một ít để mua quà nên bà vui hẳn, thỉnh thoảng còn chủ động nhận giữ cháu để tôi tiện đi giao hàng. Tôi cũng có điều kiện để chăm chút cho bản thân hơn trước đây, đặc biệt là có thể trút bỏ được mặc cảm ăn bám chồng bấy lâu nay.

Theo Bảo Nhiên/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 16 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 20 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Top