Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi có nên tiếp tục yêu và cưới bạn thân của con gái mình?

Thứ sáu, 14:00 19/10/2018 | Tâm sự

Tôi không biết phải làm sao khi trót yêu và có con với bạn của con gái tôi.

Tôi năm nay 46 tuổi. Tôi là giám đốc chi nhánh của một công ty lớn. Vợ tôi mất đã 5 năm nay, tôi đang sống chung với con gái 22 tuổi và con trai 18 tuổi trong một ngôi nhà khá lớn. Sau cái chết của vợ, tôi dự định sẽ ở vậy nuôi 2 con, không đi bước nữa với ai cả. Nhưng cuộc đời không thể đoán được chữ ngờ.

Con gái tôi mới tốt nghiệp đại học. Trong ngày sinh nhật con gái tròn 22 tuổi, con đã mời rất nhiều bạn đến nhà đến ăn một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi không ngờ con gái tôi lại mời Thanh- một cô gái xinh đẹp, phúc hậu, có nét giống với vợ tôi ngày trẻ đến nhà. Thanh đã chủ động nói lời chào tôi và trong bữa tiệc ấy, ánh mắt của tôi không thể rời được cô gái ấy.


Hình minh họa

Hình minh họa

Sau ngày tốt nghiệp, con gái tôi nộp hồ sơ khắp nơi để tìm việc. Thanh cũng thường xuyên đến nhà tôi. 2 đứa nó cùng nộp hồ sơ ở nhiều công ty nên thường rủ nhau đi phỏng vấn. Tôi đã nói chuyện và cho 2 đứa nhiều lời khuyên của người đi trước.

Tôi không biết vì sao Thanh lại có số điện thoại của tôi. Từ đó, cô bé add Facebook của tôi và thường xuyên nhắn tin gọi điện cho tôi. Tôi bắt đầu nhắn tin trò chuyện với cô bé từ sáng đến tối. Tôi hiểu rằng Thanh đang cảm mến tôi và tôi cũng đang dần yêu cô bé.

Con gái tôi nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp nhưng Thanh thì không may mắn như vậy. Thanh thường tâm sự rằng công việc hiện tại không phù hợp với sở trường của cô bé. Tôi đã nói chuyện, động viên cô bé rất nhiều. Tôi thậm chí còn kể cho Thanh nghe câu chuyện lập nghiệp của tôi thời trẻ, trước khi vươn được đến vị trí bây giờ.

Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi ở nhà một mình. Thanh đột nhiên đến nhà tôi và bấm chuông cửa. Khi mở cửa ra, tôi thấy cô bé thở hổn hển và nói với tôi rằng cô bé yêu tôi. Tôi đột nhiên sững lại vài giây vì quá bất ngờ. Tôi mỉm cười nói với Thanh rằng cô bé là bạn của con gái tôi. Chúng tôi lại có quá nhiều cách biệt do chênh lệch tuổi tác. Nhưng Thanh nói cô ấy không quan tâm và cứ ôm siết lấy tôi không rời. Vậy là chúng tôi yêu nhau từ đó.

Một thời gian sau đó, Thanh nói muốn kết hôn với tôi. Tôi nói tôi cần thời gian nhưng Thanh càng thúc giục vì cô ấy đã có thai. Để cho con gái tôi hiểu và chấp nhận chuyện với Thanh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản trước khi nói chuyện với con. Tuy nhiên, phản ứng của con gái thực sự khủng khiếp hơn tôi tưởng. Con bé gào thét và ôm lấy di ảnh của vợ tôi mà khóc thảm thiết.

Cặp bồ với sếp để thăng tiến, bị phát hiện, vợ tôi còn cao giọng mắng chồng vô dụng“Tắt điện” sau khi nghe chồng chưa cưới nói chuyện ở ủy ban trong ngày đi đăng ký kết hôn

Tôi với con gái đã xảy ra cãi vã lớn. Con gái tôi thậm chí đã tiết lộ rằng trước kiaThanh từng yêu và qua đêm với rất nhiều đàn ông và con bé sợ tôi sẽ bị Thanh lừa. “Bố có chắc đứa trẻ trong bụng cô ấy là của bố không? Con năm nay 22 tuổi. Em trai con đã 18 tuổi mà bố con lấy đứa con gái bằng tuổi con. Bố muốn chúng con chết vì nhục nhã hay sao?”, con nói.

Nói rồi con gái cầm tay con trai tôi bỏ đi khỏi nhà. Con gái tôi còn nói nếu tôi vẫn cố gắng cưới Thanh, con bé sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.

Khi mọi chuyện đang rối như tơ vò, tôi còn chưa biết xử trí thế nào thì con gái tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đưa con gái vào phòng mổ cấp cứu, tôi vẫn nghe thấy con thều thào: “Nếu bố cưới Thanh, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố.”

Mấy hôm nay, tôi đau buồn và rối trí quá. Con gái tôi vẫn hôn mê, tình trạng vẫn chưa ổn định. Tôi vẫn chưa biết phải làm sao cho phải. Không biết tôi nên cưới Thanh hay nghe lời con gái, chấm dứt mối tình này?

Theo Minh Hà (Dân Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Đã lấy vợ 5 năm, tôi vẫn không thể ngừng liên lạc với 'em gái mưa'

Tâm sự - 6 giờ trước

Ngày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Ly hôn được 5 năm, tôi hối hận muốn quay lại khi biết rõ một chuyện của chồng cũ

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Qua lời của chị chồng cũ, tôi đã sai lầm đánh mất hạnh phúc trước đây của mình.

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Kết hôn 3 tháng, vợ vẫn không cho "động phòng", mấy bộ đồ ngủ cũng "kín cổng cao tường"

Tâm sự - 9 giờ trước

Tôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Mẹ vợ bán đất trả nợ gần 1 tỷ cho con rể chơi bời, tôi choáng váng khi biết lý do thật sự là gì

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Hóa ra giữa hai người đã tồn tại bí mật đó suốt bao nhiêu năm nay nên khi tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi mới tỏ ra ngại ngùng trước cậu con rể tương lai như vậy…

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Cả nhà đại gia bất động sản chết lặng khi giáp mặt người đến mua lại biệt thự siêu sang

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Nửa đêm tỉnh giấc, tôi gục ngã khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với người khác

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu không bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, chắc sẽ chưa biết bao giờ tôi mới biết được chuyện khủng khiếp của chồng.

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Đồng nghiệp đến nhà xin sữa mẹ cho con suốt 4 tháng trời nhưng vẫn lên công ty chê tôi “béo phì nộn ra”

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhiều khi làm phúc cũng nên chọn người chứ đừng làm phúc cho người vô ơn!

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Bộ dạng của anh trai tôi khiến cả nhà 'tá hỏa', càng sốc hơn với bí mật mà anh giấu diếm

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, gia đình tôi luôn nghĩ vợ chồng anh trai vẫn sống hạnh phúc và giàu có ở thành phố.

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Lúc bế tắc tưởng chừng phải bán nhà, chị giúp việc cũ xuất hiện cùng 500 triệu và tấm ảnh khiến mắt tôi ướt đẫm

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi đăng tin bán nhà lên mạng xã hội với hi vọng chính chủ sẽ bán được giá cao. Nào ngờ, chị giúp việc cũ thấy tin và tìm đến.

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Được chồng trẻ tặng quà sinh nhật đắt tiền, tôi chưa kịp vui đã cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã phía sau

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Hóa ra, bao lâu nay, chồng chỉ nịnh bợ tôi để bòn rút tiền. Để rồi khi đạt được mục đích, anh ta hiện nguyên hình là một kẻ bội bạc.

Top