Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi càng “xử nhũn”, vợ càng cố lao đến với người tình

Chủ nhật, 08:45 19/04/2015 | Tâm sự

Tôi cũng thấy hãnh diện khi có em bên cạnh. Nhưng không lâu sau đó tin em cặp bồ với vài ba người đàn ông giàu có đến tai tôi khiến tôi chột dạ, cảnh giác.

Tôi nhỏ to khuyên răn, ngăn chặn nhưng em luôn né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện ngoại tình của em.

Tôi là dân thành phố. Bố mẹ tôi sinh được hai chị em tôi nhỏ hơn chị gái tới 8 tuổi, mẹ lại bị tai biến sản khoa sau khi sinh tôi, nên cả nhà dành hết sự yêu thương, chăm sóc cho cậu em trai út và cũng là người nối dõi dòng họ của gia đình.

Tôi học một mạch từ lớp 1 đến khi lấy được bằng đại học mà không hề biết đến sự thiếu thốn, thua thiệt cả vật chất lẫn tinh thần như một vài bạn cùng trang lứa.

Duy chỉ có chuyện yêu đương là tôi bị xếp vào loại yếu kém vì nhát gái. Mãi đến khi đi làm tôi mới có dịp làm quen với em gái của một anh bạn đồng nghiệp trong công ty.

Lần ấy cô sinh viên trẻ, đẹp, nhí nhảnh dễ thương ghé thăm anh trai nhưng anh ấy lại đi công tác vắng. Các anh, chị trong phòng biết tôi đang cô đơn vì chưa có bạn gái nên cố tình đẩy tôi ra tiếp em.

Với khuôn mặt ưa nhìn, cử chỉ e lệ cùng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng cuốn hút người đối diện, em làm tôi thật sự cảm mến.

Sau lần gặp gỡ đó, tôi như người trúng phải mũi tên của thần ái tình, lấy hết can đảm tôi tâm sự với anh trai của em và thật hạnh phúc khi anh trai em hết lòng ủng hộ để không bao lâu sau đó em đã là người yêu của tôi.

Vậy là suốt ba năm còn lại tôi là người lo cho em ăn học để e lấy được tấm bằng đại học và có công việc ổn đinh trên thành phố.

Đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng, chúc phúc của hai họ. Khi con gái đầu lòng của chúng tôi tròn 3 tuổi, bố mẹ tôi bán căn nhà ở trung tâm thành phố để mua 3 căn nhà cho bố mẹ, cho chị tôi và cho vợ chồng tôi ở riêng.

Từ khi có nhà riêng, con được gửi trẻ cả ngày, vợ rảnh rỗi nên có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Em như trẻ ra, đẹp hơn với son phấn, với quần áo thời trang, ai quen biết em cũng phải thốt lên “đúng là gái một con trông mòn con mắt”...

Tôi cũng thấy hãnh diện khi có em bên cạnh. Nhưng không lâu sau đó tin em cặp bồ với vài ba người đàn ông giàu có đến tai tôi khiến tôi chột dạ, cảnh giác. Tôi nhỏ to khuyên răn, ngăn chặn nhưng em luôn né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện ngoại tình của em.

Hình như tôi càng xử nhũn để kéo em về với gia đình, em lại càng tìm cớ để đến với người tình của em. Tôi còn rất yêu vợ, con gái tôi còn rất cần đến bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của mẹ.

Tôi chỉ muốn em biết rằng hạnh phúc như tấm chăn hẹp, không thể phủ kín hết tham vọng ái tình của em.

Nếu em muốn những người đàn ông xa lạ kia được ấm áp, đủ đầy trong vòng tay yêu thương của em thì chồng em sẽ là kẻ chịu hở hang, chịu lạnh lùng, đơn chiếc. Rồi còn đưa con gái bé bỏng của chúng tôi nữa, vợ có nghĩ đến tương lai của con không?

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 11 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 15 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 19 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top