Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tình địch chửi em là ngu

Thứ năm, 16:30 21/03/2013 | Tâm sự

Cô ấy nhắn tin, gọi điện bảo em buông tha chồng vì anh không còn yêu em nữa. Cô ấy cũng nói là đã có thai với anh rồi.

Em và anh ấy yêu nhau được 7-8 năm, từ lúc chúng em còn đi học phổ thông. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng, chúng em cũng đã cưới nhau. Trong khoảng thời gian yêu nhau đó, chúng em rất hạnh phúc và đối với em, anh ấy rất tốt. Trong lòng em không bao giờ có một chút hòai nghi gì với anh cả, cho đến khi em phát hiện anh đang qua lại với một cô gái. Anh nói với cô gái đó là chúng em đã chia tay. Suốt thời gian một năm trời, anh vẫn chăm sóc tốt cho em và cô gái đó, mặc dù tình cảm của chúng em có phần thay đổi, giận hờn liên tục và anh toàn viện lý do công việc bận bịu, không thể dành thời gian cho em nhiều hơn được.

Khi bị em phát hiện, anh nói hãy cho anh một tuần lễ để anh cắt đứt với cô gái kia. Nhưng trong thời gian qua lại đó, anh với cô ấy đã đi chụp ảnh cưới. Giờ cô gái ấy cứ luôn nhắn tin, gọi điện thoại cho em nói anh là ông xã của cô ấy và bảo em hãy buông tha anh vì cô ấy cho rằng anh không còn yêu em nữa.

Sau khoảng thời gian đau buồn đó, tất cả mọi người trong gia đình anh đều biết và an ủi em. Vì tình yêu của em quá lớn và em cũng nhận ra anh vẫn còn rất yêu em, chẳng qua là khi ra đường quan hệ này nọ nên anh có một chút gì đó thay đổi thôi.

Tình địch chửi em là ngu 1   

Em cố gắng quên đi và sống vui vẻ. Với em sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cô gái đó cắt đứt và không liên lạc với chồng em nữa. Nhưng éo le thay, không biết có phải chồng em không đành lòng xa cô gái đó hay không hay là cô ta không chịu buông tha cho vợ chồng em mà cô ấy liên tục gọi điện thoại, nhắn tin nói với chồng em rằng cô ấy đã có thai. Cô ấy chửi bới em, nói em là đồ ngu vì đã sống với một người mà không yêu mình. Cô ấy nói đứa con trong bụng cô ấy số lớn vì chính chồng em đã ngăn không cho cô ấy phá thai (đây là tất cả những gì cô ấy nói với em thôi chứ chồng em thì phủ nhận hoàn toàn).

Em hoang mang quá. Thời gian đã trôi qua 6 tháng rồi, từ lúc em phát hiện ra chuyện. Trong khoảng thời gian đó, ngày nào cô ấy cũng liên lạc với chồng em nhưng khi em hỏi chồng em thì anh ấy chối hết. Sau Anh ấy giấu em chuyện cô ây vẫn liên lạc với anh, còn chồng em có liên lạc lại hay không thì em không rõ nữa. Thật sự em mệt mỏi. Gia đình chồng em cũng rất thương em và đồng cảm với em.

Tình địch chửi em là ngu 2   

Và rồi em lại phát hiện ra cô ấy nhắn tin cho chồng em nói là: "Chắc em chịu cảnh này suốt đời rồi. Em đau quá. Anh nằm mà suy nghĩa lại giùm em. Nếu anh là người có chút lương tâm, anh đi ra ngoài điện thoại cho em đi chứ không là em sẽ gọi cho anh hoài. Em sẽ lên thành phố, em sẽ không im lặng đâu". Em rất đau đớn nhưng đã kiềm chế được. Tâm trạng em hoang mang vì khi em đọc được tin nhắn như vậy thì em nghĩ chồng em vẫn còn liên lạc với cô ấy. Và lúc em gặng hỏi thì anh nói do anh sợ em buồn phiền, em suy nghĩ bậy bạ nên anh không muốn nói ra.

Cho đến bây giờ, em cũng không biết mình phải làm như thế nào? Không biết cô ấy có con thật không? Và nếu có thật thì sẽ như thế nào? Làm sao để giải quyết mọi chuyện cho êm xuôi vì gia đình chồng em được tiếng là gia đình giáo dục và có văn hóa? Em đau khổ quá. Em không biết phải làm sao nữa để giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Em và cô ấy chưa từng gặp nhau.
Theo Đinh Đinh
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 2 giờ trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 6 giờ trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 21 giờ trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhìn chồng đỏ mặt trước câu trả lời của anh hàng xóm mà tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Tâm sự - 1 ngày trước

Trước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là “Nuôi cò, cò mổ mắt cho”. Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.

Vừa về ra mắt nhà người yêu tôi đã sốc trước đề nghị của mẹ chồng tương lai

Vừa về ra mắt nhà người yêu tôi đã sốc trước đề nghị của mẹ chồng tương lai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.

Tâm sự nghẹn đắng của trai trẻ sau 2 năm 'mua vui' cho bà chủ giàu có, cô đơn

Tâm sự nghẹn đắng của trai trẻ sau 2 năm 'mua vui' cho bà chủ giàu có, cô đơn

Tâm sự - 1 ngày trước

Thế nhưng cái tấm, cái món đó chẳng bao giờ đến tay tôi, bởi sau hai năm làm 'trai bao' phục vụ cho bà chủ tôi bị con trai của bà trở về từ nước ngoài phát hiện. Chẳng động tay động chân, nhưng những lời nói của cậu trai ngang tuổi ấy khiến tôi đau đớn nhục nhã.

Ngày ra tòa ly hôn chồng hay ghen tuông vô cớ, nghe anh ta nói một câu tôi vội vàng rút đơn

Ngày ra tòa ly hôn chồng hay ghen tuông vô cớ, nghe anh ta nói một câu tôi vội vàng rút đơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mệt mỏi vì chồng luôn ghen tuông, tôi đã chủ động ly hôn để giải thoát.

Top