Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thấy anh trai người yêu có hành tung mờ ám, tôi vội báo cho vợ anh biết để rồi giờ đây chính tôi là người gây nên tội lớn

Thứ bảy, 08:01 09/05/2020 | Tâm sự

Nhiều lần đi làm về tôi đã bắt gặp anh trai người yêu rẽ vào xóm nghèo và đã nhanh trí báo cho chị vợ anh ấy biết để tìm cách níu kéo hạnh phúc, để rồi tôi trở thành kẻ đáng ghét trong gia đình nhà người yêu.

Tôi và Quân yêu nhau được hơn một năm rồi, thường xuyên qua nhà Quân chơi nên tôi rất thân thiết với mọi người trong nhà anh.

Gần đây tôi thấy anh trai Quân thường xuyên rẽ vào khu xóm nghèo, tôi không hiểu người giàu có như anh ấy vào đó làm gì nên đã theo dõi. Và tình cờ tôi thấy một phụ nữ ra mở cửa cho anh ta. Bất bình vì nghĩ anh ta vụng trộm nên tôi đã gọi điện cho chị dâu Quân đến để bắt tại trận.

Khi chúng tôi bước vào ngôi nhà cũ rách nát thì chứng kiến anh ấy đang ngồi giảng bài cho một đứa nhỏ nhìn rất giống anh. Chị dâu hung hăng lao đến xé sách vở của đứa trẻ và cấm anh ấy đến nhà người đàn bà này. Trước khi ra về chị dâu ném vào mặt tình địch một xấp tiền và nói rằng hãy đi thật xa, đừng bao giờ quấy rầy gia đình chị ấy nữa.

Suốt dọc đường về tôi luôn tự hỏi tại sao chị dâu lại tốt thế? Người đàn bà kia vừa cướp chồng lại còn được tiền nữa. Đem thắc mắc hỏi người yêu thì tôi thật sốc khi biết sự thật.

Thấy anh trai người yêu có hành tung mờ ám, tôi vội báo cho vợ anh biết để rồi giờ đây chính tôi là người gây nên tội lớn - Ảnh 1.

Mẹ người yêu bảo tôi phải nói thế nào để cho anh trai không ly dị vợ nữa thì mới cho chúng tôi lấy nhau. (Ảnh minh họa)

Quân kể là cách đây 9 năm, anh trai đã lập gia đình với người đàn bà ở xóm nghèo đó và sinh được cậu con trai. Hai vợ chồng anh ấy kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên nợ rất nhiều. Chính chị dâu hiện tại giúp trả hết nợ nên anh trai đã ly dị vợ và cưới ân nhân.

Thảo nào chị dâu lại đối xử khoan dung với tình địch là vậy, bởi chính chị ấy là người thứ ba phá vỡ gia đình người ta.

Vài ngày sau, tôi được gọi đến nhà người yêu. Nhìn chị dâu Quân khóc đến sưng cả mắt, còn mặt anh trai thì thật đáng sợ. Mẹ người yêu trách tôi lắm mồm, khiến cho anh trai đòi ly dị vợ và muốn nối lại với mẹ con người đàn bà kia.

Nghe đến đây cả người tôi run lẩy bẩy, chưa bước chân vào nhà người yêu mà tôi đã gây nên tội. Mẹ người yêu bảo tôi phải nói thế nào để cho anh không ly dị vợ nữa thì mới cho chúng tôi lấy nhau.

Nhìn tâm trạng hoảng sợ của tôi, người yêu đã bảo anh chị và mẹ đừng có truy cứu trách nhiệm nữa mà hãy tìm cách thuyết phục anh trai. Lỗi này không phải của tôi mà tại anh trai đi lại với vợ cũ không khéo léo.

Dù Quân đã nói như vậy nhưng cả nhà người yêu vẫn lên án tôi khiến tôi vừa xấu hổ vừa nhục nhã và cũng không biết phải thuyết phục anh chị như thế nào! Mong mọi người tư vấn cho tôi.

Theo Báo Dân sinh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 10 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 16 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 16 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top