Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sợ khi nghĩ đến "yêu" chồng

Thứ hai, 08:27 18/03/2013 | Tâm sự

Hơn chục năm lấy chồng chuyện chăn gối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả như lần này anh về được 20 ngày rồi mà vợ chồng tôi không nằm chung và không quan hệ lần nào cả. Bản thân tôi cũng sợ khi nghĩ quan hệ với anh.

Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng được 12 năm, có một con trai 11 tuổi. Cuộc sống của tôi chưa có một ngày hạnh phúc từ khi lấy chồng. Tôi và chồng quen nhau khi cả hai cùng đi làm xa quê, lúc đó tôi là nữ sinh vừa mới ra trường. Lần đầu tiên xa nhà và phải sống tự lập, tôi không hiểu thế nào là tình yêu thực sự. Khi gặp và quen anh, hơn tôi 10 tuổi, cảm nhận anh là người chín chắn, có thể là chỗ dựa trong tương lai. Vì khi còn ở nhà tôi thường dựa dẫm tinh thần vào bố nên khi gặp anh tôi ngỡ rằng đó là tình yêu.

Tôi và anh quyết định về quê cưới sau khi tìm hiểu nhau được vài tháng. Trong vài tháng đó tôi và anh thường xuyên cãi vã, tôi đã cảm thấy không hợp nhau ngay từ lúc đó nhưng vẫn lấy vì lỡ có thai một tháng rồi, tôi không dám phá bỏ.

Trước hôm cưới tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy rất ân hận nhưng vẫn phải nhắm mắt đưa chân. Sau khi cưới, chúng tôi về quê sống cùng gia đình. Lúc đó tôi mới biết anh là người rất giả dối, tôi không biết tin câu nào anh nói thật và câu nào là không thật khi mà ngay cả việc anh có 8 anh em, anh là lớn, anh cũng nói dối tôi chỉ có năm anh em. Tuổi thật của anh, anh cũng nói dối bớt đi mấy tuổi, khi cưới rồi tôi mới biết tuổi thật của anh.

Anh đi làm xa nhà khi con tôi được 3 tháng tuổi, mấy năm anh mới về nhà một lần. Nhưng trong những ngày xa nhà đó, hàng tháng anh mới điện cho mẹ con tôi một lần, mỗi lần được một đến hai phút. Có lần tôi còn tưởng anh bị mất tích vì điện sang cũng không được, anh ta đi làm ở nước ngoài.

Tôi và con sống ở nhà nương tựa vào nhau, gia đình nhà chồng không quan tâm gì đến mẹ con tôi lúc con ốm, mẹ con ôm nhau khóc. 11 năm đi xa, anh có về một vài lần, mỗi lần được một đến hai tháng, tôi có góp ý rằng anh không quan tâm đến tôi thì cũng phải quan tâm đến con, nhưng anh nói rằng không dám điện vì mỗi lần điện xong như thế anh phải nhớ nhà mất mấy ngày, thẫn thờ không đi làm được.

Chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, vốn dĩ tình yêu đã không có, anh lại đi xa và không nuôi dưỡng tình yêu nên tình cảm vợ chồng gần như hết hẳn. Hơn chục năm lấy chồng chuyện chăn gối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả như lần này anh về được 20 ngày rồi mà vợ chồng tôi không nằm chung và không quan hệ lần nào cả. Bản thân tôi cũng sợ khi nghĩ quan hệ với anh.

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, khi cãi nhau anh thường nói tôi ăn bám và không làm gì cho cái nhà này, rồi phá hoại, trong khi anh đi làm tôi cũng bươn chải làm ăn. Duy chỉ có 2 năm tôi đi học phải sống bằng tiền của anh ta. Việc gia đình mỗi người một suy nghĩ, khi cãi nhau anh xuống kể với bố mẹ đẻ của tôi, làm bố mẹ rất buồn, tôi rất giận vì chuyện đó.

Tôi đã nói chuyện nghiêm túc về tình cảm của chúng tôi và đề nghị chia tay, anh đồng ý và vào tòa án mua hồ sơ về bắt tôi viết để ký. Tôi viết xong anh lại không ký và xuống nói với bố mẹ tôi là tôi muốn bỏ chồng nên đã làm hồ sơ và ép anh ta ký. Bố mẹ đã từ mặt tôi vì làm xấu mặt bố mẹ. Anh ta còn nói "Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ không ký để giữ lại gia đình này". Tôi thấy ngán bộ mặt đạo đức giả của anh ta quá, chỉ một tháng nữa anh ta lại đi và tôi lại tiếp tục cuộc sống vô nghĩa.

Tôi phải làm gì đây khi anh ta cương quyết không ký đơn ly hôn? Tôi muốn sống và nuôi con bằng chính khả năng của mình, tôi có thể làm việc đó và không bao giờ phải nghe những lời sỉ nhục của anh ta nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi có phải một người đàn bà xấu khi không cố níu giữ gia đình?
 
Theo Oanh
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 4 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 8 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 13 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top