Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Say nắng” người khác vì thấy chồng càng ngày càng... xấu tính

Chủ nhật, 15:13 25/09/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - .Đến giờ, quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất trong sáng, chưa có gì vượt quá giới hạn cả. Nhưng tôi biết mình thực sự “say nắng” H. mất rồi. Mỗi khi đối diện với người chồng vô tâm, cộc cằn, tôi lại nhớ đến cậu ấy và không ngừng so sánh.

Tôi và chồng tính đến nay đã yêu nhau được 10 năm, với 8 năm tình nghĩa vợ chồng và kết quả có hai thiên thần đáng yêu. Cứ ngỡ tình yêu này sẽ ngày càng được vun đắp nhưng quả thật, cuộc sống vốn không giống như những gì chúng ta nghĩ và mong muốn, bởi suy nghĩ của tôi và anh ngày càng khác nhau.

Suốt 8 năm chung sống, tôi luôn hy vọng nhận được điều bất ngờ nào đó từ anh trong những ngày kỷ niệm nhưng lần nào tôi cũng thất vọng tràn trề. Tôi không bao giờ dám nghĩ đến món quà đắt tiền hay những bó hoa rực rỡ vì biết chỉ có thể nhận được những thứ đó trong mơ. Tôi chỉ cần anh vào bếp nấu cho vợ con một bữa ăn ngon thế là cũng hạnh phúc lắm rồi. Nghĩ lại 8 năm qua, hình như anh chưa từng một lần vào bếp nấu ăn. Hôm nào tôi quá mệt, anh mua đồ ăn sẵn về cho qua bữa, anh bảo chuyện bếp núc là của phụ nữ. Nhìn chồng mấy đứa bạn cứ đi làm về là vào bếp cùng vợ mà tôi thấy chạnh lòng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không phải tôi tị nạnh gì với anh đâu vì những việc nhỏ nhặt đó làm loáng cái là xong nhưng muốn anh cùng làm để vợ chồng thêm gắn bó. Anh cho rằng mình chăm chỉ làm việc kiếm tiền thế là vợ con đã quá sung sướng rồi. Chính suy nghĩ của anh đã hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nói ra thì anh bảo tôi kể công nhưng tôi khó lòng mà tận tụy với anh và gia đình được nữa sau khi nghe anh nói “Anh làm ra tất cả nên vợ con mới có ngày hôm nay”. Thế chẳng lẽ tôi là người thừa, người ăn bám anh à? Người ta bảo “của chồng công vợ”, có những người phụ nữ không đi làm chỉ ở nhà chăm con mà chồng còn rất biết ơn vì đã là hậu phương vững chắc để chồng toàn tâm phát triển sự nghiệp; còn tôi cũng đi làm, hết giờ về chăm chồng chăm hai con, chưa kể phải lo đối nội đối ngoại và nuôi em chồng ăn học nữa. Vậy mà kết quả nhận được con số “0” tròn trĩnh khi anh nói anh làm ra tất cả.

Còn chuyện vợ chồng nữa, tôi cũng thừa nhận mình có ham muốn cao hơn anh nhưng một tuần hai lần đối với tuổi 32, 33 của chúng tôi liệu có phải quá nhiều để anh bảo tôi “bị bệnh cuồng dâm”? Thậm chí tôi còn chưa hiểu đó là bệnh gì. Tôi chiều chồng và cũng muốn được chồng yêu thương chiều chuộng như bao người vợ khác, đó cũng là chuyện bình thường sao anh lại nói tôi như thế? Anh toàn phát ngôn những từ làm tôi sốc. Anh không cần biết những phát ngôn đó ảnh hưởng đến tâm lý của tôi thế nào và sẽ gây ra hậu quả ra sao? Thú thực là tôi có cảm giác như hôn nhân làm anh thay đổi 180 độ vậy. Người đàn ông lịch thiệp, ga lăng, chiều chuộng của tôi ngày còn mới yêu đã biến mất hoàn toàn rồi. Thay vào đó là một ông chồng cộc cằn, vô tâm, luôn cho mình là nhất, chẳng bao giờ thèm để ý tới sở thích, mong muốn của vợ. Tôi cũng cố gắng để thay đổi anh nhưng đến giờ thì hoàn toàn bất lực rồi. Tôi thấy chồng ngày càng đẹp lên về ngoại hình nhưng lại xấu xí đi về tính cách. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản cuộc sống hôn nhân kinh khủng.

Tôi gặp H. tình cờ trong một lần đi thể dục ở công viên gần nhà. H. người ngoài Bắc, kém tôi 2 tuổi, vẫn đang độc thân và sống không xa nhà tôi. H. mới chuyển vào đây làm việc nên không nhiều bạn bè trong thành phố và rất vui khi có thêm một người bạn. Chúng tôi ngày một thân thiết hơn, cả hai có thể ngồi trò chuyện mãi không chán về đủ các vấn đề trong cuộc sống. Lúc đầu, tôi còn giấu H., nói vợ chồng mình rất hạnh phúc. Nhưng vốn là một người tâm lý nên cậu ấy có thể dễ dàng đoán ra sự bất thường. H. ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn, từ công việc đến ăn ngủ, sinh hoạt. Tôi cũng nhận thấy bản thân ngày càng có hứng thú với người đàn ông này. Khi ở bên hoặc nói chuyện với cậu ấy, tôi thấy mình được tôn trọng, được đề cao chứ không phải “thân phận thấp kém” như đứng trước chồng. Đến giờ, quan hệ giữa chúng tôi vẫn rất trong sáng, chưa có gì vượt quá giới hạn cả. Nhưng tôi biết mình thực sự “say nắng” H. mất rồi. Mỗi khi đối diện với người chồng vô tâm, cộc cằn, tôi lại nhớ đến cậu ấy và không ngừng so sánh. Tôi sợ nếu cứ thế này, bản thân sẽ không thể ngăn mọi chuyện tiến xa hơn nữa.

Tuy chán nản nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, bởi cũng từng lớn lên trong cảnh bố mẹ chia tay nên rất sợ các con cũng thiếu thốn giống mình. Vậy mà giờ đây, trước cơn “say nắng” bất chợt, tôi lại nghĩ tới giải pháp điên rồ đó. Đêm nay, ngồi nhìn hai đứa con say giấc nồng, tôi thấy giận bản thân kinh khủng. Tôi muốn thoát khỏi cơn “say nắng” kia và cho các con một gia đình hạnh phúc. Tôi phải làm sao, mong chuyên gia tâm lý giúp đỡ.

Quỳnh Vân

(Thủ Đức, TP.HCM)

Trả lời:

Chào Quỳnh Vân!

Theo nghiên cứu thì vào khoảng 7 – 10 năm sau kết hôn, các cuộc hôn nhân thường có dấu hiệu “nguội” dần. Đây cũng là lúc người phụ nữ không cần dành thời gian quá nhiều chăm sóc con nhỏ, có thời gian chăm chút cho bản thân nhiều hơn thì cũng là khoảng thời gian dễ xảy ra “khủng hoảng hôn nhân” nhất. Lúc này chị em rất dễ gặp phải những cơn “say nắng” nếu bản thân không đủ tỉnh táo và sáng suốt.

Khi còn yêu, ta luôn có nhìn nhận dễ dãi hơn về đối phương. Hơn nữa, chỉ khi cùng chung sống dưới một mái nhà, ngày ngày chạm mặt, ta mới càng hiểu được rõ được bản tính, thói quen, quan điểm sống của người ấy. Có thể bản chất của chồng bạn vốn đã là vậy, chỉ là khi yêu, bạn bị những ưu điểm của anh ấy làm mờ mắt mà thôi. Để rồi càng ngày, bạn càng thất vọng, chán chường khi người bạn đời lộ bản chất thật. Thay đổi một người không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy mới nói muốn hạnh phúc trong hôn nhân thì cả hai phải biết chấp nhận cả điểm xấu và điểm tốt của nhau, đồng thời khắc chế “cái tôi” để dung hòa. Chồng không quan tâm đến việc bếp núc, vậy thì hãy để anh ấy một vài lần thưởng thức món mì tôm khi về nhà để hiểu nó quan trọng như thế nào… Hãy nghĩ đến các con để cố gắng hơn bạn nhé!

Trên thực tế, việc một phụ nữ vẫn có nhiều sức hút với những người đàn ông khác ngay cả khi cô ấy đã có gia đình không phải là điều gì xấu. Tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh, đồng thời có rất nhiều điểm ở người “bạn đời” khiến phụ nữ không hài lòng và không thể hòa hợp được chính là nguyên nhân dẫn tới những cơn “say nắng”. Bỗng dưng được một người đàn ông khác “đưa lên mây xanh”, bản thân sẽ tự nhiên cảm thấy mình vẫn còn hấp dẫn. Nhưng H. cũng rất có thể chỉ là đang thể hiện sự hào nhoáng bên ngoài để hấp dẫn bạn. Vì vậy, đây chỉ là thứ tình cảm thoáng qua hứa hẹn nhiều rủi ro hơn may mắn. Trong khi đó, gia đình, các con của bạn mới là thực, đừng dễ dàng đánh mất chỉ vì thứ tình cảm mơ hồ kia. Bạn hãy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với H., dành thời gian chăm sóc cho chồng con và bản thân. Và hãy nhớ, dù có chán nản, buồn đến mấy cũng đừng tìm đến người đàn ông khác bởi lúc này bạn sẽ rất yếu lòng.

Chuyên gia tâm lý Vi An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 14 giờ trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 19 giờ trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 23 giờ trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhìn chồng đỏ mặt trước câu trả lời của anh hàng xóm mà tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Tâm sự - 1 ngày trước

Trước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là “Nuôi cò, cò mổ mắt cho”. Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.

Top