Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sau phép thử ghê tởm, tôi được chồng “soái ca” chọn làm vợ trong ê chề

Chủ nhật, 22:30 16/12/2018 | Tâm sự

Từ hôm nghe những lời đó tới nay, tôi không còn chút tôn trọng nào cho chồng. Anh phũ phàng bỏ 2 cô gái mà anh ăn nằm như vợ chồng để cưới tôi chỉ vì thấy tôi “mắn đẻ” hơn họ. Tôi thương hai cô gái đó và cũng thương chính mình.

Tôi mới cưới chồng được hơn 4 tháng. Cuộc sống vợ chồng sau khi cưới cũng khá êm đềm. Hiện tại, tôi đang mang bầu được 7 tháng và chuẩn bị chờ đón đứa con đầu lòng. Nếu không biết sự thật mà chồng nói, có lẽ tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc và được chồng yêu thương lắm. Chồng tôi không hề yêu vợ, mà chỉ coi vợ như cái máy đẻ.

Chồng tôi là người thành đạt, khá điển trai nên hồi chưa vợ anh ấy hút gái lắm. Tôi cũng biết chuyện ngày trước anh ấy yêu nhiều cô, mà cô nào cô nấy đều xinh đẹp như người mẫu. Thế nên thời tôi và anh yêu nhau, bạn bè có cảnh báo coi chừng tôi bị phụ bạc. Nhưng vì yêu, tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên can đó.

Tôi và anh làm cùng một công ty. Hai đứa hẹn hò trong vài tháng. Anh rất nhiệt tình tán tỉnh tôi. Khi tôi có bầu, anh quyết định cưới ngay lập tức. Điều đó dập tan nghi ngờ của nhiều người về mối quan hệ của chúng tôi.

Thực ra chúng tôi cưới gấp như vậy là bởi vì tôi có bầu. Anh nôn nóng về giục gia đình cưới. Thấy anh nhiệt tình như vậy nên tôi càng tin mình được anh yêu và trân trọng. Tôi không hề nghĩ rằng, lí do tôi được anh lựa chọn chỉ vì tôi có bầu được còn những người tình trước của anh thì không.


Tôi không hề nghĩ rằng, lí do tôi được anh lựa chọn chỉ vì tôi có bầu được còn những người tình trước của anh thì không. (Ảnh minh họa)

Tôi không hề nghĩ rằng, lí do tôi được anh lựa chọn chỉ vì tôi có bầu được còn những người tình trước của anh thì không. (Ảnh minh họa)

Trước khi chúng tôi cưới, một cô người yêu cũ của anh có tới tìm tôi khóc lóc như mưa. Cô ấy nói rằng anh phụ bạc, bỏ rơi cô ấy sau hơn 2 năm yêu nhau. Thậm chí có khoảng thời gian họ còn sống với nhau như vợ chồng. Tôi rất buồn, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, hơn nữa nghĩ rằng tôi là người mà anh lựa chọn, chuyện kia là quá khứ rồi nên tôi quyết định bỏ qua và làm đám cưới với nhau.

Chúng tôi cưới nhau xong, tôi được nghỉ ở nhà để chỉ tập trung cho việc sinh nở. Chồng tôi kiếm ra tiền nên không cho tôi được đi làm. Tôi sẽ vẫn nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nếu không vô tình nghe thấy câu chuyện của chồng tôi với người bạn thân.

Hôm đó tôi về ngoại chơi, nhưng rồi có việc đột xuất nên lại về nhà mà không thông báo trước cho chồng. Về tới cửa, tôi nghe rõ từng lời chồng tôi nói. Anh cười cợt trong lúc say và nói chuyện với người bạn rằng, lí do anh lấy tôi cũng chẳng phải yêu đương gì. Cùng thời điểm hẹn hò với tôi, anh còn cặp kè với 2 cô nữa. Nhưng không hiểu sao, có quan hệ với hai người kia mà họ không thể mang bầu. Anh thẳng thắn nói ai chửa được thì anh cưới bởi vì anh rất sợ chuyện cưới về rồi mãi không sinh được con.


Anh ta chọn vợ như một cuộc chọn lọc tự nhiên và người đáp ứng được yêu cầu chẳng khác nào là cái máy đẻ cho anh ta. Tôi bỗng thấy cái danh phận vợ thật rẻ mạt và nhục nhã. (Ảnh minh họa)

Anh ta chọn vợ như một cuộc chọn lọc tự nhiên và người đáp ứng được yêu cầu chẳng khác nào là cái máy đẻ cho anh ta. Tôi bỗng thấy cái danh phận vợ thật rẻ mạt và nhục nhã. (Ảnh minh họa)

Và lí do anh chọn tôi, chỉ đơn giản là tôi có bầu được trước hai cô kia. Tôi có cảm giác ghê tởm chồng mình. Anh ta chọn vợ như một cuộc chọn lọc tự nhiên và người đáp ứng được yêu cầu chẳng khác nào là cái máy đẻ cho anh ta. Tôi bỗng thấy cái danh phận vợ thật rẻ mạt và nhục nhã.

Từ hôm nghe những lời đó tới nay, tôi không còn chút tôn trọng nào cho chồng. Anh phũ phàng bỏ 2 cô gái mà anh ăn nằm như vợ chồng để cưới tôi chỉ vì thấy tôi “mắn đẻ” hơn họ. Tôi thương hai cô gái đó và cũng thương chính mình.

Tôi không hiểu cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu khi mà sống trong nhà, vợ chỉ được coi trọng do biết đẻ?

Theo Hiền Thanh (Khampha.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 12 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 16 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 21 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top