Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà có 2 osin mà vẫn thường xuyên vào bếp, có phải tôi số sướng mà không biết hưởng?

Thứ tư, 11:06 09/08/2017 | Tâm sự

GiadinhNet - Nhiều người xung quanh thấy tôi có tài và giàu có đã rất bất ngờ khi biết tôi nấu ăn ngon, chu toàn chuyện nội trợ dù nhà có tới 2 người giúp việc.

Một đồng nghiệp đến thăm nhà tôi vào cuối tuần vừa rồi đã hỏi tôi câu này: “Sao chị lại phải vào bếp khi nhà có 2 giúp việc, thời gian đó đi spa làm đẹp có phải sướng hơn không?”.

Hơi bất ngờ nhưng tôi mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

- Chị nghĩ nấu ăn đâu phải là công việc vất vả gì, hơn nữa được tự tay chuẩn bị cho chồng con, bạn bè mình những món ăn ngon cũng là hạnh phúc em à.

- Chị đúng là phụ nữ thời xưa. Số sướng mà cũng không biết hưởng, cô đồng nghiệp nhún vai tiếp lời.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tất nhiên, tôi thuê người giúp việc về nhà không phải là làm cảnh. Họ giúp và hỗ trợ tôi rất nhiều, nhất là trong việc trông con và dọn dẹp nhà cửa. Công việc của tôi là kế toán cho một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, còn chồng tôi là phó Giám đốc một công ty viễn thông. Nói chung, thu nhập của vợ chồng tôi khá ổn để có một cuộc sống thoải mái. Chúng tôi có 2 con nhỏ, bé đầu 5 tuổi, bé thứ hai được gần 3 tuổi.

Do tính chất công việc của mình nên tôi rất bận rộn, những bữa ăn vào các ngày trong tuần đều do người giúp việc phụ trách nhưng đến cuối tuần tôi sẽ luôn cố gắng để ít nhất nấu một bữa cho cả gia đình. Những dịp nhà có khách đặc biệt thì chồng luôn mong tôi vào bếp trổ tài 1 vài món để anh có dịp “phổng mũi” với đối tác hoặc bạn bè mình.

Thật sự, tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán với việc nấu ăn, ngược lại còn coi đó là hạnh phúc của người phụ nữ. Việc tự tay vào bếp chuẩn bị cho cả nhà một bữa ăn ngon và nhận được lời khen, tán thưởng của chồng và mọi người mang lại cho tôi niềm vui vô bờ bến.

Tôi tự hào nhất là khi chồng và con mình cắm cúi vào ăn hết suất mình chế biến. Chồng tôi thường nói với tôi rằng, ăn sơn hào hải vị ở đâu anh cũng không thấy ngon bằng cơm vợ nấu.


Được vào bếp nấu các món ngon cho chồng con ăn là niềm vui của tôi. Ảnh minh họa

Được vào bếp nấu các món ngon cho chồng con ăn là niềm vui của tôi. Ảnh minh họa

Có thể mọi người nghĩ như cô đồng nghiệp tôi kể ở trên, cho rằng tôi lỗi thời, sướng mà không biết hưởng lại cứ muốn lăn vào bếp nhưng thực ra, đó mới là những lúc cho tôi cảm giác tuyệt vời nhất. Việc tôi xinh đẹp hay tài giỏi có thể ấn tượng với người ngoài nhưng với chồng và con tôi thì điều hấp dẫn nhất với họ là cuối tuần này tôi sẽ trổ tài món gì.

Đừng nghĩ nấu ăn hay làm việc nhà là mệt mỏi, nó có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn bởi lẽ trong lúc thái rau, nấu nước dùng hay đợi bánh chín, bạn có thể thả hồn mình trong chốc lát và những lo lắng, căng thẳng vì công việc, muộn phiền vì cuộc sống có thể trút lại sau lưng lúc nào không hay.

Và dù bạn đã có gia đình hay chưa, tôi vẫn cho rằng nấu ăn là một người kỹ năng bất cứ người phụ nữ nào cũng cần phải có.

Châu Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 13 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 17 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 21 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top