Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngượng ngùng, thất vọng khi thấy bầu ngực thâm xì của người yêu cũ

Thứ năm, 14:22 24/09/2015 | Tâm sự

GiadinhNet - Khi những ì xèo về việc MC Ốc Thanh Vân cho con bú trên máy bay chưa dứt thì mới đây, trên mạng xã hội Facebook, hàng loạt bà mẹ đăng ảnh chụp cảnh mình cho con bú để ủng hộ cô MC này. Trong khi đa phần phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ đang nuôi con nhỏ) ủng hộ việc cho con bú nơi công cộng thì nam giới lại kịch liệt phản đối. Bài viết của anh Trương Văn Tình (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là điển hình cho luồng ý kiến trái chiều này.

Tôi cũng là một người bố có con nhỏ nên tôi hiểu việc phụ nữ cho con bú nơi công cộng là không thể tránh được. Tuy nhiên không thể biện minh vì con khóc, vì con đòi bú mà các bà mẹ trẻ cứ hồn nhiên vạch ra cho con ti, phơi hết cả hai bầu ngực, bụng, rốn, lưng ra cho thiên hạ ngắm như vậy.

Tôi thấy nhiều phụ nữ hồn nhiên như thế lắm. Họ chẳng có chút tế nhị gì khi cho con bú . Sự hồn nhiên của họ làm cho cánh đàn ông chúng tôi nhiều phen phải đỏ mặt bỏ đi.

Tôi xin kể câu chuyện riêng này để chị em phụ nữ, nếu ai ở trong trường hợp như người yêu cũ của tôi thì nên rút kinh nghiệm.

Người yêu cũ thời học trò của tôi là vợ của một đồng nghiệp hiện nay. Ngày xưa tôi đem lòng cô ấy, có tán tỉnh nhưng không được cô ấy chấp nhận. Sau này khi trở thành vợ đồng nghiệp của mình, thỉnh thoảng gặp nhau tôi cũng có chút bối rối.

Hàng loạt các bà mẹ đăng ảnh cho con bú nơi công cộng để ủng hộ MC Ốc Thanh Vân.

 

Nhưng một lần, cơ quan tổ chức cho gia đình cán bộ nhân viên đi nghỉ mát, tôi đã thực sự thất vọng về cô ấy, một cách kinh khủng.

Đợt đó, vợ tôi không đi nghỉ cùng vì có việc riêng. Còn cô người yêu cũ của tôi thì đi cùng chồng và mang theo con trai gần 2 tuổi.

Khi đang đông đủ mọi người, cả đàn ông, phụ nữ và trẻ con uống nước trên bãi biển, cô ấy đã hồn nhiên vạch áo lên cho con bú mà chẳng che đậy gì cả.

Hành động ấy khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý. Riêng đối với tôi, tôi thực sự sốc không chỉ bởi sự hồn nhiên của cô ấy mà còn bởi dung nhan của nàng. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy bầu ngực đó, đã thâm đen và... to tổ chảng. Tôi không thể ngờ người con gái có khuôn mặt tươi rói, da trắng ngần mà tôi từng yêu lại có vòng 1 kém phần thẩm mỹ đến như vậy.

Tôi vừa ngượng và thất vọng, tìm cớ nghe điện thoại để lánh đi chỗ khác.

Nhân chuyện người yêu cũ của tôi, tôi cũng xin kể một câu chuyện tương tự khác.

Một lần đi trên đường, trước mặt tôi là một cặp vợ chồng chở nhau bằng xe máy. Người vợ bế đứa con còn nhỏ. Chị ôm con theo kiểu Kangaru để cho con bú. Vì phải vạch áo lên thì con chị mới bú được nên cả nửa phần lưng dưới của chị hở hết da thịt ra.

Mà da của chị vợ này không hiểu thế nào lại thâm thâm, tím tím, loang lổ trông khiếp lắm. Về nhà tôi hỏi vợ thì cô ấy cho biết, phụ nữ sau sinh rất nhiều người da bị chuyển màu như vậy. Không chỉ bị thâm mà còn bị rạn da nữa. Vợ tôi cũng đồng ý những trường hợp như vậy là vô duyên.

Như cô người yêu cũ của tôi chẳng hạn, cô có thể tìm một góc khuất phía sau lưng chồng, hoặc một bạn đồng nữ nào đó để cho con bú. Nếu nhỡ có ai nhìn thấy đi chăng nữa thì việc chị ý nhị nép vào góc khuất như thế sẽ nhận được thiện cảm của người xung quanh hơn.

Hay trường hợp chị vợ vừa đi trên đường vừa cho con bú, nếu con đòi, hai vợ chồng có thể tạm dừng xe lại, người chồng có thể làm rào chắn để vợ cho con bú. Như thế thì sẽ không làm mất mỹ quan của người đi đường.

Tôi kể hai câu chuyện này ra đây để cho chị em thấy rằng, dù việc cho con bú là thiêng liêng nhưng không nên vì thế mà cứ hồn nhiên vạch hết da thịt mình ra cho người khác thấy. Đặc biệt, nếu cơ thể của mình không được dễ coi thì càng nên biết ý tứ mà giấu đi.

Không ai cấm chị em cho con bú nơi công cộng, nhưng mỗi khi “vạch áo” lên, hãy ý thức rõ về hành động của mình để có những hành vi, cử chỉ tế nhị, kín đáo hơn.

Có thể tôi hơi xét nét với chị em, nhưng cũng chỉ muốn chỉ em biết cách làm đẹp bản thân mình hơn, để ít nhất cho cánh đàn ông chúng tôi có những cảm xúc đẹp về …phái đẹp!

Trương Văn Tình

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 12 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 17 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 21 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top