Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người yêu không nhận đứa con mới sinh, tôi đi cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ anh ấy, nhưng vừa nhìn mặt cháu, bà nội đã đuổi vội mẹ con tôi

Thứ bảy, 19:00 29/08/2020 | Tâm sự

GiadinhNet - Không muốn nuôi con một mình, tôi bế con chưa đầy một tháng tuổi vượt 300km về quê để cầu xin ông bà nội nhận cháu, nào ngờ vừa nhìn thấy mặt cháu, bà nội đã đuổi cả hai mẹ con tôi đi ngay.

Tôi và Trọng yêu nhau cũng được 2 năm, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn cưới vì cũng lớn tuổi rồi nhưng anh ấy bảo công việc của cả hai chưa ổn định, tiền chưa có, lấy nhau về chỉ khổ thôi.

Nhưng rồi tôi bất ngờ phát hiện mình có thai 3 tháng, Trọng yêu cầu bỏ con vì chưa muốn cưới nhưng tôi bảo đứa nhỏ chẳng có tội tình gì. Với lại sau này chẳng may tôi bị vô sinh thì người khổ nhất vẫn là tôi, chính vì vậy tôi kiên quyết giữ con lại và bắt ép anh ấy phải cưới.

Song cũng từ đó Trọng lạnh nhạt với tôi, tìm mọi cách xa lánh lẩn trốn, thậm chí còn thay cả số điện thoại nữa. Suốt thời gian mang thai, tôi luôn ở trong tình trạng căng thẳng, lo lắng cho tương lai của hai mẹ con, ăn uống tằn tiện để dành tiền đến khi sinh con. Tôi không dám báo tin mình có thai cho bố mẹ biết vì sợ hai người thất vọng về đứa con gái hư hỏng . Lần nào bố mẹ gọi điện, tôi cũng nói dối bận công việc nên không về quê được. Cứ thế cũng giấu được vài tháng.

Ngày con ra đời, tôi đau khổ khi nhìn thấy bé bị dị tật không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác, tôi thấy có lỗi vô cùng và đã khóc rất nhiều.

Cho đến một ngày đi chợ, tôi bất ngờ gặp một người bạn cùng quê với Trọng. Người đó nói cho tôi địa chỉ nhà bố mẹ của bạn trai và gợi ý tôi hãy về cầu xin họ giúp đỡ.

Người yêu không nhận đứa con mới sinh, tôi đi cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ anh ấy, nhưng vừa nhìn mặt cháu, bà nội đã đuổi vội mẹ con tôi - Ảnh 1.

Tôi không còn mặt mũi nào về quê làm xấu mặt bố mẹ đẻ được. (Ảnh minh họa)

Ngay hôm sau, tôi bế con gần một tháng tuổi vượt 300km tìm về quê của Trọng để gặp phụ huynh. Sau khi giới thiệu tường tận thì bà nội muốn xem mặt cháu nên tôi đã kéo chiếc khăn voan xuống. Nhìn con đang ngủ đáng yêu quá, thế mà bà nội vừa nhìn thấy cháu đã cau mày và xua tay đuổi đi.

Có lẽ vì đứa trẻ bị sứt môi nên bà thấy sợ, tôi vội nói: "Bà nhìn xem cháu rất giống bố phải không? Bé bị dị tật một chút thôi không sao đâu, bác sĩ bảo khoảng 6 tháng tuổi là có thể phẫu thuật được".

Bỏ ngoài tai những câu nói trấn an của tôi, ông bà nhất quyết không nhận cháu. Bà bảo nhà không có ai dị tật nên chắc chắn đây không phải ruột thịt nhà bà. Tôi ngủ với ai có bầu rồi giờ về ăn vạ con trai bà nên bà không chấp nhận.

Lời nói bà ấy khiến chân tôi mềm nhũn quỳ sụp xuống đau đớn mà bật khóc, thế là hi vọng cuối cùng của tôi đã bị sụp đổ, bây giờ mẹ con tôi biết bấu víu vào ai để sống đây? Tôi không còn mặt mũi nào về quê làm xấu mặt bố mẹ đẻ được. Theo mọi người tôi phải làm sao để bố mẹ của Trọng thương tình giúp đỡ đây?

P.P.L.I

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 16 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 22 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top