Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông lạ lái xe sang rời đi, vào nhà tôi điếng người khi nhìn áo vợ mình

Thứ bảy, 17:10 15/08/2020 | Tâm sự

Chiếc ô tô đắt tiền ấy rất lạ lẫm, tôi không nghĩ ra gia đình mình có người quen nào giàu có tới vậy.

Hôm qua là cuối tuần, tôi có hẹn với mấy người bạn ở quán cafe. Gần trưa tôi mới về nhà. Khi về gần đến cổng nhà mình, tôi nhìn thấy 1 chiếc ô tô ở cửa nhà mình rời đi.

Chiếc ô tô đắt tiền ấy rất lạ lẫm, tôi không nghĩ ra gia đình mình có người quen nào giàu có tới vậy. Khi chiếc xe đi lướt qua, tôi kịp nhìn thấy ở ghế lái là một người đàn ông có phần quen mặt nhưng trong chốc lát tôi không thể nhớ ra được đó là ai.

Thấy tôi về, vợ lộ rõ vẻ lúng túng. Chứng kiến thái độ của vợ, tôi ngờ ngợ có chuyện gì đó đã xảy ra. Vị khách vừa ghé qua nhà tôi chắc hẳn không bình thường.

Lúc vợ xoay người, tôi sững sờ phát hiện áo của vợ bị đứt 1 chiếc cúc. Nhưng có vẻ vợ không phát hiện ra. Mà điều đáng nói là, sáng nay tôi ra ngoài thì áo của vợ vẫn lành lặn, không hề bị thiếu cúc nào. Và trên cổ vợ chắc chắn không phải là dấu vết do tôi để lại.

Người đàn ông lạ lái xe sang rời đi, vào nhà tôi điếng người khi nhìn áo vợ mình - Ảnh 1.

Thấy tôi về, vợ lộ rõ vẻ lúng túng. (Ảnh minh họa)

Tôi tức giận bắt vợ khai ra bằng được ai vừa ghé thăm nhà mình. Tôi còn dọa vợ rằng đã nhìn được biển số xe, vợ không nói thì tôi cũng có thể tự điều tra. Lúc ấy vợ đành phải nói thật, rằng người đàn ông lái chiếc xe sang xịn ấy chính là chồng cũ của cô ấy!

Vợ tôi từng kết hôn nhưng chưa có con. Cô ấy là một người phụ nữ tốt nên tôi không quan tâm chuyện vợ có 1 đời chồng. Cô ấy và chồng cũ chia tay vì anh ta vô tâm, mải chơi, không chịu chăm chỉ làm ăn, đẩy mọi trách nhiệm trong gia đình lên vai cô ấy. Khuyên anh ta không được, vợ chán nản quyết định ly hôn.

Vợ tôi kể, lý do người đàn ông đó ghé qua là bởi vì hiện tại anh ta đã giàu có nhờ trúng mánh làm ăn. Anh ta không còn nghèo khổ và mải chơi như trước, chẳng những có chí hướng vươn lên mà còn xây dựng được sự nghiệp đáng nể. Vì thế anh ta tìm đến vợ tôi, bảo cô ấy bỏ chồng về với anh ta. Anh ta vẫn nhớ thương và yêu vợ tôi rất nhiều.

Chuyện chiếc cúc áo và dấu vết lạ kia là do lúc hai người ấy giằng co dữ dội. Vợ tôi bảo, vừa nãy đã từ chối anh ta vì tôi không làm gì sai nên cô ấy không muốn ly hôn. Hơn nữa, tình cảm vợ dành cho chồng cũ cũng phai nhạt rồi, không thể quay về chung sống được nữa. Anh ta nghe vậy thì tức tối bỏ đi nhưng thái độ không cam lòng, chắc chắn sẽ vẫn còn tìm gặp cô ấy.

Thực lòng tôi tin tưởng vợ mình. Từ lúc cưới nhau tôi vẫn chịu khó làm ăn và đối xử tốt với cô ấy, chẳng có lý do gì để cô ấy bỏ tôi cả. Tôi cũng tin vợ thật lòng với mình và không phải là người phụ nữ ham hư vinh. Nhưng nghĩ đến chiếc xe đắt tiền kia, tôi vẫn thấy lo nơm nớp. Rõ ràng tôi không có điều kiện bằng anh ta, không thể cho vợ cuộc sống sung túc như thế. Tôi sợ vợ bị lung lay trước vật chất hào nhoáng.

Quan trọng họ từng là vợ chồng, chắc chắn vẫn còn ít nhiều tình cảm với nhau. Anh ta khi xưa cũng chỉ mải chơi chứ không hề ngoại tình, vũ phu. Lỗi lầm đó của anh ta hoàn toàn có thể tha thứ. Lần đầu vợ có thể từ chối nhưng nếu anh ta cứ kiên trì, chẳng biết vợ còn có thể giữ vững bản lĩnh được nữa không?

Y như tôi lo lắng, mấy hôm sau anh ta đã tìm đến gặp riêng tôi. Chồng cũ của vợ tôi tuyên bố sẽ tán tỉnh lại vợ cũ, bảo tôi biết thân biết phận thì hãy giải phóng cho cô ấy để họ toàn tụ với nhau. Sau đó tôi còn nghe nói, ngày nào anh ta cũng gửi hoa đến công ty của vợ mình. Tôi tức điên mà chẳng thể làm gì được.

Tôi lo sợ mất vợ đến mức mất ăn mất ngủ. Nếu chồng cũ của cô ấy cứ vung tiền lấy lòng cô ấy như thế, phụ nữ thì thích lãng mạn mà, tôi sợ vợ sắp bỏ mình tới nơi. Tôi không biết phải làm thế nào để giữ được vợ trước sự cám dỗ của người đàn ông đó nữa. Xin mọi người cho tôi vài cao kiến?

Theo Quỳnh Chi (ghi)

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 4 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 22 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top