Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Em à, chị đồng cảm với nỗi đau của em

Thứ năm, 14:07 22/03/2018 | Tâm sự

GiadinhNet - Đau lắm, sao không đau cho được khi dâng hết con tim mình cho một người đàn ông rồi lại bị đá phũ phàng như vậy. Đàn bà yêu hết mình có lỗi gì sao?

Mấy hôm nay, dư luận xôn xao chuyện tình tay ba giữa Nam Em và Trường Giang, Nhã Phương trong “1 phút kể hết”. Hầu hết đều ném đá, chửi mắng Nam Em – người dám nói thật lòng mình khi lỡ là người thứ ba, dâng hết con tim để rồi bị “đá” phũ phàng.

Thú thực mới đầu, thấy dư luận hùa nhau chửi mắng, chị cũng nghĩ em đang làm màu để PR cho sản phẩm mới của mình. Thế nhưng, khi đọc được một bài báo em chia sẻ rằng: “Hôm trước sinh nhật tôi còn đến, hôm sau đã cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình!”, chị bỗng nhận ra bóng dáng mình trong câu chuyện của em.

Chị cũng từng trải qua cuộc tình đau khổ như em bây giờ, từng yêu một người đàn ông đã có vợ và anh ta ngon ngọt hứa hẹn đủ điều. Thế nhưng, thanh xuân trôi qua, chị chẳng được gì ngoài những lời hứa suông đó. Chị vẫn là người thứ ba bí ẩn để anh ta tìm đến những lúc có “nhu cầu”, còn sau đó anh ta thản nhiên vui vẻ tìm về tổ ấm của mình.

Đàn bà mình dại lắm, cứ nghe mấy lời ngọt mật rót bên tai, cứ điên cuồng dâng hết thân mình để rồi khi “ngã xuống”, đau đớn, dằn vặt, muốn buông bỏ nhưng không thể dứt ra được.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày ấy, cũng như em, cứ mỗi ngày đi làm về, đến 5 giờ chiều, chị lại mong ngóng, chờ đợi điện thoại của anh ta. Chị như con thú hoang muốn lao đến để được cầm tay, được cười nói, được được ôm ấp, vỗ về. Thế nhưng, khi anh trở về với tổ ấm, mọi liên lạc cắt đứt, chị lại đau đớn, dằn vặt nghĩ đến cảnh anh hạnh phúc bên vợ con.

Ghen lắm, đau lắm nhưng biết làm sao được khi mình chỉ là “người vợ hờ” không danh phận. Tội lỗi ư? Chị em mình có cái lỗi lớn nhất là quá yêu và tin tưởng đàn ông. Yêu điên cuồng khi biết, bản thân mình chỉ là vật thay thế những lúc họ thiếu vắng người đàn bà của mình.

Đàn ông mà, luôn luôn thêm chứ không hề muốn bớt. Lăng nhăng tình ái để rồi làm tổn thương những người phụ nữ. Lỗi do ai và tại ai ở đây?

Nam Em à, em bảo dù bị tổn thương khi chia sẻ nhưng “muốn dùng chính sự tổn thương ấy” để thuyết phục người đàn ông kia thay đổi và em sẽ là người phụ nữ cuối cùng tổn thương vì anh ta. Nhưng em ơi, bản tính trăng hoa một khi đã ăn vào máu rồi thì khó thay đổi lắm. Dù em có hi sinh, chịu điều tiếng xấu nhưng chẳng bao giờ anh ta có thể thay đổi đâu. Có chăng chỉ là lòng thương hại trong phút chốc rồi lại tìm đến những người phụ nữ khác.

5 năm làm “vợ hờ” cho một người đàn ông thành đạt; nhiều lần níu kéo, buông bỏ rồi quay lại, chị cũng đã từng hi vọng một ngày, mình sẽ là người vợ chính thức như anh ta nói, nhưng khi chị có thai, anh ta một mực ép chị phá bỏ. Lúc ấy, đau đớn lên đến tận cùng, đau, hận khiến chị quyết tâm ra đi và tìm cách trả thù.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đôi lúc chị muốn tìm đến nhà anh ta, cho vợ con anh ta biết, cho đồng nghiệp anh ta hay nhưng rồi không thể nào làm được.

Phụ nữ chúng ta có lỗi gì ngoài tình yêu chân thật? Vợ con anh ta cũng chẳng có lỗi gì nên chị không thể khiến thêm một người phụ nữ nữa đau khổ.

Chị vui vì em sớm nhận ra và dứt bỏ được tình cảm ấy. Chị cũng khâm phục em dám nói lên sự thật, với mục đích cao cả hơn, đó là không muốn có thêm người phụ nữ nào tổn thương vì người đàn ông ấy nữa.

Phụ nữ mà, ai chẳng lắm tình cảm và nhiều nghĩ suy. Yêu một người rồi anh ta mất tích vì lý do giống nhau: “Anh không xứng đáng với em”.

Đau lắm chứ, không đau sao được khi dâng hết con tim mình cho một người đàn ông rồi bị đá phũ phàng như vậy. Đàn bà yêu hết mình có lỗi gì sao?

Phương Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 7 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 11 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 15 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top