Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khát khao được anh cưới làm vợ hai

Thứ năm, 08:38 16/05/2013 | Tâm sự

Em từng nghĩ sẽ cùng chị đi mua sắm, chăm sóc những đứa con, chuẩn bị cơm, cùng lo giỗ chạp và cùng yêu thương anh. Em từng nghĩ chắc sau dễ bị bố con anh bắt nạt nên em và chị sẽ về một phe để còn bảo vệ nhau.

Anh lại tiếp tục sử dụng chiêu trò đó với em - ra không báo vào không bảo là sao? Anh hèn nhát quá, sao không dám đối mặt và nói ra hai tiếng chia tay với em? Anh biết em sẽ không bao giờ đủ can đảm từ bỏ anh trước, biết em yêu anh rất nhiều đúng không? Có phải vì lẽ đó nên anh đang cố tình đùa giỡn tình cảm của em, với anh "bỏ thì tiếc"? Sao em lại ngốc nghếch khờ khạo lao đầu vào thứ tình yêu không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu thế này?

Em sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân của mình để chờ đợi anh. Em gạt bỏ mọi lời khuyên của gia đình bạn bè; gạt bỏ mọi lời đàm tiếu của thiên hạ; gạt bỏ cả sự đe dọa đang dồn dập vào điện thoại của mình chỉ vì yêu anh. Em nhắm mắt lờ đi những khó khăn và chỉ nhìn những điều tốt đẹp may mắn phía trước. Bởi vì em tin anh yêu em, anh sẽ không phụ bạc lại tình cảm của em như lời anh từng hứa. Em tin và yêu mê muội vậy đó.

Hôm nay có người nói và nhắc cho em nhớ khoảng thời gian chúng ta thực sự quen biết nhau. Người đó nói quá ngắn so với một cuộc tình, rằng với thời gian như vậy sẽ chẳng đủ để xây dựng một tình yêu bền vững và cũng chẳng nói trước được điều gì ở tương lai. Người đó thực sự không tin giữa chúng ta tồn tại 2 tiếng tình yêu.

Em không quan tâm người khác nghĩ gì bởi họ không phải là em, không đặt trong hoàn cảnh em, họ không có trái tim của em nên không thể biết và cảm nhận được tình yêu của em thật giả như thế nào. Giờ em có cảm giác như mình đang song song tồn tại 2 con người với 2 tính cách và suy nghĩ khác nhau. Có đôi lúc em cảm thấy mình yêu một cách mù quáng, đã quá lụy tình và thực sự ngu dốt.

Những lúc đó em chỉ muốn dừng lại, kết thúc tất cả, muốn giải thoát cho mình khỏi tình yêu điên rồ này - em muốn làm theo lẽ phải. Rồi cũng có những lúc trái tim em mềm nhũn, nhớ anh quay quắt, bất chấp tất cả, sẵn sàng đánh đổi danh dự, tuổi trẻ của mình miễn là có được anh. Em chọn đi theo con đường cả xã hội lên án và không chấp nhận.

Em từng đặt mình vào vị trí của chị, nếu em là chị chắc chắn sẽ rất hận anh, không tha thứ cho anh. Đồng thời em cũng sẽ nguyền rủa những kẻ như em vì đã chen chân vào gia đình người khác. Suy nghĩ đó tồn tại, em muốn rời bỏ anh ngay lập tức.

Khi nghe anh nói sẽ không bao giờ bỏ chị và các cháu làm em cảm thấy anh là người đàn ông sống có lương tâm, trách nhiệm. Anh nói sẽ quyết tâm thuyết phục chị cho anh được lấy em làm vợ 2 - anh sẽ yêu thương và quan tâm cả 2 người vợ như nhau làm em càng yên tâm và tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Anh biết không, khi anh nói số anh phải lấy 2 vợ và em chính là người vợ 2 đó, em cũng hiểu thật không dễ dàng gì khi chịu cảnh chồng chung. Ngay từ đầu em đã quyết định yêu anh, theo anh nên suy nghĩ và hoạch định tương lai sẽ phải sống như thế nào rồi. Em biết vợ Bắc vợ Nam sẽ ít khi va chạm đụng mặt nhau nhưng nếu phải gặp, em sẽ coi chị như chị gái mình, em sẽ cố gắng để 2 chị em có thể hiểu và yêu quý nhau.

Em sẽ sống đúng mực, hiểu biết và tôn trọng chị. Em từng nghĩ sẽ cùng chị đi mua sắm, chăm sóc những đứa con, chuẩn bị cơm, cùng lo giỗ chạp và cùng yêu thương anh. Em từng nghĩ chắc sau dễ bị bố con anh bắt nạt nên em và chị sẽ về một phe để còn bảo vệ nhau. Em muốn cho anh được trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, được mọi người ngưỡng mộ khi có hai người vợ biết điều và sống hòa thuận. Em từng ngốc nghếch, khờ khạo suy nghĩ như vậy đấy anh à. Với hy vọng mong manh đó trở thành sự thật nên em đã không đành lòng buông tay anh.

Nói thật giờ em mông lung lắm, chẳng biết làm gì cho là đúng nữa. Em nhường quyết định cuối cùng lại cho anh, đi tiếp hay dừng lại. Nếu đi tiếp xin anh đừng đối xử với em như thời gian vừa qua. Nếu dừng lại anh hãy nói thẳng, em biết khi đó mình sẽ tổn thương và đau khổ nhiều lắm, thà đau một lần để em có thể quên anh và bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc mới sẽ tốt hơn. Em tự tin sẽ tìm được người yêu thương mình, có thể người đó không xuất sắc và tuyệt vời như anh nhưng chắc chắn sẽ hơn anh một điểm: Họ là sở hữu của duy nhất mình em.
 
Theo Ly
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 13 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 18 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top