Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm tân hôn, vợ cởi váy áo cũng là lúc tôi choáng váng

Chủ nhật, 07:00 04/12/2016 | Tâm sự

Tôi đã nghĩ mình may mắn mới gặp cô ấy. Cho đến đêm tân hôn, khi cái váy trên người cô ấy tụt xuống thì tôi mới choáng váng phát hiện ra…

Tôi được nhận xét là thành công sớm khi mới hơn 30 tuổi đã lên được chức giám đốc khu vực của một công ty du lịch có tiếng. Nhưng đổi lại tôi chẳng hề có một mối tình vắt vai nào. Bố mẹ thấy tôi suốt ngày chỉ lo công việc mà không bận tâm gì chuyện vợ con cũng sốt ruột. Ông bà còn đưa giải thưởng: Nếu tôi có vợ, ông bà sẽ mua cho chúng tôi ngay một căn nhà 3 tầng. Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng duyên chưa tới thì biết làm sao.

Rồi tôi gặp H trong một lần công ty tuyển dụng nhân viên mới. H cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp nổi bật trong những cô gái tham gia dự tuyển. Không chỉ thế H còn có khả năng nói lưu loát 3 thứ tiếng nước ngoài. Phải nói là tôi rất ưng ý cô ấy nên không ngần ngại nhận cô ấy vào bộ phận của tôi. Ban đầu tôi hay mời cô ấy đi chơi, cà phê vì công việc. Rồi chúng tôi chuyển sang nói chuyện yêu đương lúc nào không hay.

H nhỏ hơn tôi 10 tuổi, trẻ trung nhưng lại có lối suy nghĩ cổ điển. Yêu nhau gần nửa năm tôi vẫn không được đụng vào người cô ấy. Có lần tôi thử H bằng cách đưa cô ấy đi chơi tận khuya mới về. Rồi tôi lấy cớ trễ quá sợ bố mẹ cô ấy mắng để rủ cô ấy ngủ lại khách sạn. Ngay tức thì H đòi nhảy xuống xe bắt taxi về vì không chấp nhận được cách hành xử của tôi. Tôi phải năn nỉ mãi cô ấy mới chịu ngồi yên cho tôi đưa về. Sau đó còn giận tôi mấy ngày.


H nhỏ hơn tôi 10 tuổi, trẻ trung nhưng lại có lối suy nghĩ cổ điển. (Ảnh minh họa)

H nhỏ hơn tôi 10 tuổi, trẻ trung nhưng lại có lối suy nghĩ cổ điển. (Ảnh minh họa)

H luôn nói: “Sau này cưới rồi thì anh muốn gì cũng được. Còn bây giờ thì anh không được có suy nghĩ đó. Đàn ông mấy anh miệng lưỡi chứ chắc gì thật lòng. Cuối cùng chỉ có con gái tụi em là khổ nhất thôi”. Tôi cũng công nhận H nói đúng.

Yêu được gần 1 năm thì tôi nhất định đòi cưới. H quá xinh đẹp nên có nhiều chàng trai khác nhòm ngó. Cưới vợ không cưới liền tay có ngày mất chứ chẳng chơi. Đám cưới của tôi diễn ra rất hoành tráng. Bố mẹ tôi thực hiện đúng lời hứa mua hẳn cho hai vợ chồng tôi một căn nhà hơn 3 tỷ. Mọi chuyện có thể nói là quá hoàn hảo.

Đêm tân hôn tôi hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất. Nằm trong phòng đợi vợ tắm mà tim tôi cứ đập thình thịch.


Khi cái váy của vợ rơi xuống, tôi mới bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Khi cái váy của vợ rơi xuống, tôi mới bàng hoàng. (Ảnh minh họa)

Rồi vợ tôi cũng bước vào. Cô ấy mặc cái váy ngủ đỏ có thắt nơ ở eo rất quyến rũ. Tôi bế cô ấy vào giường thì cô ấy đòi tắt điện. Nghĩ vợ ngại ngùng vì lần đầu nên tôi đồng ý. Nhưng khi cái váy của vợ rơi xuống, tôi mới bàng hoàng. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, bụng dưới của em có một vệt sẹo chạy ngang, tuy mờ nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận thấy. Dù chưa từng quan hệ với ai nhưng tôi biết vết sẹo ấy do đâu mà có...

Thấy tôi nhìn sững vào bụng mình, vợ tôi mới với tay định tắt luôn đèn ngủ. Tôi nhanh tay bật luôn đèn phòng. Cô ấy vội vơ váy che lại người, mặt tái dại đi. Tức giận, tôi mạnh bạo kéo cái váy ra khỏi người cô ấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi.

Tôi hét lên: “Sao cô dám lừa tôi? Hả? Sao dám lừa dối tôi? Cô luôn tỏ ra mình trong trắng, thiên thần. Vậy vết sẹo này là gì?...”.

Cô ấy bật khóc nức nở mà không nói tiếng nào. Có lẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc đó. Đêm tân hôn tôi chờ đợi đã lâu cuối cùng lại tràn đầy thất vọng, đau đớn, chán nản, mất niềm tin. Tôi bỏ đi từ đêm đó đến nay. Tôi cũng không nghe điện thoại hay trả lời bất kì tin nhắn nào của H. Mà giờ tôi cũng không thể nào li hôn được vì mới cưới chưa đầy 1 tuần. Tôi chán ngán và hoàn toàn mất niềm tin...

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 33 phút trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 4 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 9 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Top