Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đăng ký kết hôn xong tôi lại muốn từ bỏ

Thứ hai, 16:29 13/06/2016 | Tâm sự

Tôi thấy mệt mỏi và tủi thân vì phải lo quá nhiều thứ, cha mẹ anh động chút lại hỏi chuyện tiền bạc.

Tôi 26 tuổi, làm văn phòng với mức lương khoảng 5 triệu đồng. Chồng sắp cưới của tôi 30 tuổi, là kỹ sư công ngệ thông tin, lương tầm 10 triệu đồng. Chúng tôi làm ở miền Trung, đang làm việc cùng nhau tại thành phố cách quê 100 km (hai chúng tôi cùng quê) và dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới, đã có ngày cụ thể. Nhưng giờ tôi thấy mệt mỏi và áp lực.

Người yêu tôi là khá tốt khi bình thường nhưng lúc tức giận lên thì cái gì cũng có thể làm được. Mặc dù vậy, anh cũng chưa bao giờ đánh hay làm gì tôi cả. Chúng tôi đã làm giấy kết hôn để mua một miếng đất hơn 200 triệu đồng xa trung tâm thành phố một chút. Anh đi làm trước tôi mấy năm nhưng không có tiền tiết kiệm vì phải lo cho gia đình và em út. Đến khi quyết định kết hôn, tôi mới biết anh còn nợ tín dụng vì mua đồ cho gia đình.

Tôi hơi buồn nhưng cũng không trách, khuyên anh nên trả nợ đó vì lãi suất khá cao, còn tiền tiêu của anh hàng ngày tôi có thể giúp. Đến khi mua miếng đất thì tôi bỏ hết tiền tiết kiệm của mình khoảng 60 triệu đồng, còn lại vay gia đình. Anh cũng vay bạn bè được 50 triệu đồng, tuyệt đối gia đình anh không cho một đồng nào, tiền tiết kiệm của anh cũng không có nên hiện tại, lương của anh thì trả nợ, lương của tôi tiêu hàng ngày. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, là phụ nữ mà phải lo quá nhiều thứ. Rồi đến chuyện đám cưới, gia đình bên anh nói là anh phải tự lo hết, từ tiền vòng vàng, ảnh cưới, xe cộ... chúng tôi phải đi vay để sắm.


Làm thân con gái lấy chồng mà phải lo nhiều thứ quá khiến tôi mệt mỏi. Ảnh minh họa:Shutterstock.

Làm thân con gái lấy chồng mà phải lo nhiều thứ quá khiến tôi mệt mỏi. Ảnh minh họa:Shutterstock.

Còn vấn đề nữa là dù ở xa nhưng ba mẹ anh có gì cũng điện thoại cho anh, từ cái nhỏ nhất, rồi đau ốm dù nhẹ cũng gọi làm anh lo không ngủ được. Nhìn anh tôi xót xa, những lần như thế anh phải gửi tiền về, nhiều lúc chính tôi là người đi chuyển tiền, không có cũng vay bạn bè. Trong khi anh mới mua đất đang nợ, rồi đám cưới cũng phải lo mà ba mẹ anh suốt ngày cứ tiền bạc, khiến tôi thấy mệt mỏi và tủi thân vì có quá nhiều thứ phải lo.

Anh yêu thương tôi nhưng tính hơi nóng và rất nghe lời bố mẹ (nhà anh dù nghèo nhưng rất sĩ diện nên làm khổ con cái). Anh cũng không hề nghĩ cho tôi khi mà tôi phải gồng lưng lên lo mọi thứ. Em út của anh đã lớn hết nhưng trong nhà có chuyện gì cũng dến tay anh. Cứ 1-2 tuần, anh lại chạy xe máy về vì ba anh gọi điện nói nào là ba mệt, ba đau, đám giỗ, đám cưới... trong khi đi lại đường xa tốn kém và bỏ mặc tôi ở đây một mình.

Nhiều lúc, tôi thấy anh không xem trọng tôi dù tôi đã hy sinh tất cả vì anh. Giờ tôi mệt mỏi muốn từ hôn nhưng không dám vì hai bên gia đình đã qua lại. Tôi sợ gia đình tôi buồn vì mối tình đầu của tôi cách đây mấy năm cũng tính chuyện kết hôn nhưng có lý do nên không được. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không còn cảm giác hạnh phúc khi ở bên người yêu nữa. Giấy đăng ký kết hôn đã làm, không lẽ cứ cưới rồi tính sau?

Theo Phượng/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 4 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 8 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 13 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Top