Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đám hỏi tôi xong anh đã ngủ với người con gái khác

Thứ hai, 11:30 04/07/2016 | Tâm sự

Giờ tôi sinh con từ bệnh viện về thì 3 ngày sau anh đi công tác, lại ăn nằm với người phụ nữ khác nữa.

Tôi 29 tuổi, là nhân viên văn phòng, công việc và thu nhập ổn định, kết hôn gần được 2 năm, đang có một bé trai một tuổi. Tôi và anh quen nhau khi tôi chuyển công tác về công ty anh đang làm việc. Lúc quen nhau, tôi không hề về nhà anh cho biết, chỉ nghĩ chấp nhận yêu và biết có anh. Tôi bị anh thuyết phục bởi tính tình hiền lành, vui vẻ. Sau 3 năm quen, chúng tôi quyết định cưới nhau, đâu biết cuộc đời bắt đầu sóng gió kể từ ngày đó.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cưới nhau khoảng một tháng, tôi mang thai (không phải do hai đứa đi quá giới hạn trước khi kết hôn, vì tôi là người cực kỳ nguyên tắc, ghét sự giả dối, việc ăn cơm trước kẻng tôi không cho phép mình làm). Thời gian đầu mang thai, tôi rất vui, chồng cũng thế, anh chăm sóc tôi rất chu đáo, không cho tôi tự lái xe đi làm mà sáng đưa chiều rước, miếng ăn giấc ngủ đều chăm chút cho tôi. Thời gian này, chúng tôi hạnh phúc lắm vì là vợ chồng son như bao cặp đôi khác, một phần cũng vì sắp có một thiên thần nhỏ gia nhập vào gia đình của chúng tôi.

Khi thai kỳ được 5 tháng, tôi dọn về ở chung với mẹ ruột để mẹ chăm sóc khi sinh nở. Cơ quan của anh xa nhà, anh sáng đi sớm, chiều về muộn nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng. Anh thường nói chỉ có tôi là cuộc sống của anh. Mới cưới nhau được 4 tháng, ngân hàng gọi điện thoại cho tôi nói anh đang thiếu nợ, số nợ này phát sinh trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi choáng váng khi nghe ngân hàng báo vì anh không hề nói về chuyện nợ nần. Trước khi cưới, tôi cũng hỏi anh về tình hình tài chính, anh nói không vấn đề gì, không nợ nần gì hết. Tôi tìm hiểu thì phát hiện anh còn vay tiền ở nhiều tổ chức tín dụng khác. Tôi quyết định hỏi anh cho ra chuyện, anh nói vay tiền phụ giúp cha mẹ làm ăn. Từ khi cưới tôi, tiền lương của anh, anh đều gửi cha mẹ mà không hề nói với tôi, ngay cả việc ăn uống chi tiêu trong gia đình tôi cũng là người chi trả. Nhưng trái lại, mẹ chồng tôi còn đi rêu rao là cưới tôi về mẹ chồng phải cho tiền anh đi trả nợ. Tôi quá bức xúc, không biết chồng tôi và mẹ chồng ai mới là người nói dối.

Gần đây, tôi phát hiện anh ngoại tình, điều đáng buồn hơn là khi chúng tôi đám hỏi xong, anh đã ăn nằm với người khác. Tôi sinh con từ bệnh viện về thì 3 ngày sau anh đi công tác, trong thời gian này, anh lại ăn nằm với người phụ nữ khác nữa. Gần đây nhất lại hẹn hò với một người mới, chị ta đã ly dị chồng, anh nói với chị ta mình đã ly dị vợ được 3 năm (trong khi tôi và anh cưới nhau chưa được 2 năm), con trai anh đã 5 tuổi gửi ngoại nuôi thi thoảng anh về thăm (trong khi con anh chưa đầy một tuổi). Khi tôi phát hiện chuyện này, anh chối cãi không thừa nhận, vô tình tôi bắt gặp tin nhắn của người đó, anh nói chỉ quen qua đường nhưng vẫn không có thái độ hối hận, trái lại còn đánh tôi trước mặt cha mẹ chồng.

Cha mẹ chồng tôi biết chuyện này nhưng không hề dạy bảo con mình. Anh bỏ nhà đi hơn 2 tháng nay, không một lần về thăm con, cũng không hỏi thăm con khỏe hay không, chỉ nhắn tin hỏi mượn tiền. Tôi buồn quá, cảm thấy tình cảm mình đặt lầm người nên đã nộp đơn ly dị. Tôi làm vậy có sai không, có vì bản thân không? Khi nhìn thấy con, tôi lại sợ con chịu thiệt thòi vì không có cha. Xin cho tôi lời khuyên.

Theo Vân/Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 12 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 18 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top