Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cùng cảnh làm dâu nhưng vì chị dâu "khôn" hơn nên mẹ chồng chỉ hà khắc với tôi

Chủ nhật, 14:00 09/04/2017 | Tâm sự

Trong nhà, chị dâu tôi thì như một bà hoàng còn tôi không khác gì một con osin.

Gia đình chồng tôi có hai anh em trai. Ngay từ ngày yêu, tôi đã biết là chồng không hợp với bố mẹ nên ông bà thường ưu ái gia đình anh cả hơn. Nhưng có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng được ông bà lại khó chịu và đối xử với cả cô con dâu thứ là tôi một cách vô lý như vậy.

Tôi vừa tốt nghiệp rồi lấy chồng ngay, không có việc làm lại bầu bí nên ở nhà. Chồng tôi đi làm, lương công chức nhà nước rất thấp, không đủ để chi tiêu. Cứ đầu tháng mẹ chồng tôi lại gõ cửa phòng bắt nộp tiền ăn. Lần nào mà chậm tiền mấy ngày thì bà chỉ cho ăn cơm rau kèm một bài ca muôn thuở về việc đến hẹn phải nộp tiền.

Nhiều lần mẹ đẻ toàn phải lén lút đưa tiền cho tôi về nộp tiền sinh hoạt cho mẹ chồng để đỡ bị bà chì chiết ăn bám chồng. Nhưng tuyệt nhiên mẹ chồng không lấy một đồng nào tiền ăn nào của anh chị tôi vì "anh chị còn nhiều khoản phải chi tiêu, còn nuôi con nhỏ…"

Con tôi cũng là cháu của ông bà nhưng lúc nào cũng chỉ nghe ông bà mắng chửi, rồi đuổi nó lên phòng chơi với mẹ. (Ảnh minh họa)

Con tôi cũng là cháu của ông bà nhưng lúc nào cũng chỉ nghe ông bà mắng chửi, rồi đuổi nó lên phòng chơi với mẹ. Còn con trai của nhà anh chị tôi thì lúc nào cũng được ông bà mua hết cái này rồi đến cái khác, bế bồng, dỗ dành. Có những lần tôi đã rớt nước mắt khi nhìn thấy thằng bé con nhà tôi xin kẹo của con anh trai, bà không bảo đứa cháu cho mà còn nói "Mày muốn ăn thì bảo mẹ mày mua cho".

Tôi chỉ cần làm một việc gì sai thì kiểu gì cũng bị bà mắng tới tấp. Lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi, từ dọn dẹp nhà cửa đến cơm nước, nhưng với mẹ chồng như thế vẫn chưa đủ.Trong khi chị dâu tôi thì chỉ suốt ngày đi shopping rồi đi chơi. Tôi có thắc mắc vì sao chị dâu không làm thì mẹ chồng bảo chị đi làm cả ngày rồi nên mệt. Nhờ bà và chị dâu tôi mới hiểu được giá trị của việc đi làm và ở nhà nó là như nào.

Trong câu chuyện của mẹ chồng với với hàng xóm thì tôi là một đứa con dâu may mắn nhưng không biết điều, vụng thối và dốt nát… còn chị dâu tôi thì đảm đang khéo léo. Bà luôn bới móc tất cả mọi thứ trong cuộc sống rồi đi kể với người khác một cách trái sự thật. Nghe những lời kể của hàng xóm mà nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, nghe những lời đặt điều đó nhưng tôi lại không hiểu tại sao lại không muốn giải thích cho họ biết sự thật.


Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. (Ảnh minh họa)

Năm ngoái, bố mẹ chồng nói muốn xây nhà cho vợ chồng tôi ra ở riêng, vì thế vợ chồng tôi chạy vạy vay mượn, dồn hết tiền của ra để ông bà xây cho. Vậy nhưng vừa rồi, nhà cửa xong xuôi thì ông bà cùng anh chị chồng lại chuyển ra đó ở, để vợ chồng tôi ở lại căn nhà cũ. Tôi gợi ý chuyện tiền là do chúng tôi bỏ ra thì mẹ chồng nói coi như tiền bán lại căn nhà cũ cho vợ chồng tôi. Nhìn căn nhà đã quá cũ, cũng chẳng ở lâu thêm được bao nhiêu mà tôi ngán ngẩm quá.

Tôi không phải là một điều khéo léo và giỏi nịnh bợ nên có lẽ cuộc sống làm dâu của tôi khó khăn hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt những việc ở nhà chồng, họ hàng nhà chồng tôi chẳng làm mất lòng ai, duy chỉ có mẹ chồng là luôn luôn hà khắc và khó chịu với tôi, cùng là phận làm dâu mà sao tôi thấy tôi khổ thế. Tôi thấy mệt mỏi, ngột ngạt.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 58 phút trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 6 giờ trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 9 giờ trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Chồng khoe mới mua ô tô 3 tỷ, anh hàng xóm cười khẩy nói một câu mà chồng tôi ngượng tái mặt

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhìn chồng đỏ mặt trước câu trả lời của anh hàng xóm mà tôi cũng thấy xấu hổ theo.

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Chồng hả hê khi ly hôn, một tháng sau đã tìm tới tôi van xin cho cơ hội quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lúc ly hôn thì hả hê đắc thắng, nhưng rồi chồng cũ đã phải muối mặt xin tôi cho quay lại.

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Em gái nuôi đòi thế thân tôi trong tiệc sinh nhật

Tâm sự - 1 ngày trước

Trước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là “Nuôi cò, cò mổ mắt cho”. Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.

Vừa về ra mắt nhà người yêu tôi đã sốc trước đề nghị của mẹ chồng tương lai

Vừa về ra mắt nhà người yêu tôi đã sốc trước đề nghị của mẹ chồng tương lai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.

Top