Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cứ nghĩ đến giá trị món quà mà chồng dành tặng người yêu cũ trong ngày cưới là tôi lại muốn nổi khùng

Thứ bảy, 19:00 02/06/2018 | Tâm sự

Nhất là khi chồng tôi nói anh muốn bù đắp 3 năm yêu nhau cho người yêu cũ nên mới tặng món quà đó.

Tôi không biết phải nói gì về chồng mình nữa. Có phải anh đã không còn tỉnh táo? Hay chính anh vẫn còn đang vương vấn tình cũ nên mới làm những chuyện vô lý như thế?

Tôi cũng như các chị, cũng rất ngại khi nhắc đến người yêu cũ của chồng. Nhưng tôi còn khổ hơn các chị, khi mà người yêu cũ của chồng tôi lại làm cùng chỗ làm với chồng tôi. Hơn nữa trong bộ phận mà chồng tôi phụ trách, cô ta là thư ký của chồng tôi.

Trong trường hợp ấy, đôi lúc tôi muốn ghen cũng không thể ghen nổi. Bởi vì nhân sự do cấp trên sắp xếp, tôi không thể nhờ lãnh đạo của chồng mình luân chuyển chỉ vì một lý do cá nhân. Vả lại chồng tôi cũng không có vẻ là lưu luyến người cũ. Anh chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương của họ trước mặt tôi. Còn chuyện họ chia tay, tôi chỉ nghe phong phanh rằng do gia đình chồng tôi không đồng ý nên tạo sức ép khiến họ phải chia tay.

Tôi còn nói với chồng nếu có thì anh có thể cho thêm em gái, tôi nhất định không phản đối. (Ảnh minh họa)
Tôi còn nói với chồng nếu có thì anh có thể cho thêm em gái, tôi nhất định không phản đối. (Ảnh minh họa)

Chuyện là thế này các chị ạ. Em chồng tôi mới kết hôn cách đây không lâu. Lúc đầu tôi bàn bạc với chồng sẽ cho cô ấy một chiếc dây chuyền 5 chỉ xem như của hồi môn về nhà chồng. Dù sao chồng tôi cũng chỉ có mình cô ấy là em gái. Tôi còn nói với chồng nếu có thì anh có thể cho thêm em gái, tôi nhất định không phản đối.

Chồng tôi ủng hộ ý kiến ấy của tôi. Quyết định sẽ trao cho em gái một dây chuyền vàng trị giá gần 20 triệu. Vậy đấy, chồng tôi cho em gái 20 triệu nhưng sau đó một tháng, anh đi đám cưới người yêu cũ hẳn một cây vàng.

Tôi không có mặt ở đám cưới cô gái ấy vì chẳng thân quen gì. Cho đến khi thấy bạn bè nhắc mình vào một video trên mạng tôi mới biết sự tình. Thật chẳng hiểu chồng tôi nghĩ gì mà lên tận sân khấu trao vàng cho cô dâu trong khi anh chỉ là người yêu cũ? Đã thế anh còn cho cô ta một chiếc kiềng vàng trị giá một cây vàng? Trong khi vợ ở nhà thi chưa từng được nhận của anh một món quà nào giá trị như thế.

Chỉ cần nghĩ đến giá trị của món quà ấy cũng khiến tôi không còn tin tưởng vào chồng. (Ảnh minh họa)
Chỉ cần nghĩ đến giá trị của món quà ấy cũng khiến tôi không còn tin tưởng vào chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi giận lắm. Chưa nói đến chuyện chồng tôi lén lút dành dụm tiền để làm quà cưới cho người yêu cũ. Chỉ cần nghĩ đến giá trị của món quà ấy cũng khiến tôi không còn tin tưởng vào chồng. Vừa xem được video ấy, tôi nổi khùng lên với chồng. Nhất là khi chồng tôi nói anh muốn bù đắp 3 năm yêu nhau cho người yêu cũ nên mới tặng món quà đó.

Nhưng chồng tôi càng cố giải thích thì tôi càng giận anh hơn. Tôi vừa tiếc tiền vừa bực chồng vì hành động của anh. Có phải chồng tôi đã không còn tỉnh táo nữa không? Chẳng lẽ tôi lại bắt anh đòi lại chiếc kiềng vàng ấy cho bõ tức?

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 36 phút trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 4 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 9 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Lái ô tô thấy chồng cũ khắc khổ đi xe máy, nhìn anh ta làm một việc tôi bật khóc muốn quay lại

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy chồng cũ chở con đi học trong trời mưa ướt sũng, tôi bật khóc hối hận.

Top