Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai ngoại tình, mẹ chồng hành xử bất ngờ với con dâu

Thứ năm, 17:00 30/03/2017 | Tâm sự

Tôi lấy chồng mới được 3 năm nhưng sớm gặp phải cảnh "chăn gối hờ hững" của chồng. Nguyên nhân cũng xuất phát từ việc chúng tôi "cưới chạy bầu".

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng oái oăm thay, tôi lại có vẻ ngoài rất thô kệch, lam lũ như người lao động chân tay vất vả.

Chẳng thế mà đến 27 tuổi, tôi mới có một mối tình vắt vai là chồng tôi bây giờ. Kể từ lúc chúng tôi yêu cho đến khi cưới chỉ tròn 3 tháng.

Chồng tôi hơn tôi 10 tuổi, dáng dấp rất lãng tử đào hoa, khéo ăn khéo nói. Tôi và chồng gặp nhau lần đầu khi tôi đến công ty anh giới thiệu sản phẩm mới.

Tất nhiên với vẻ ngoài cuốn hút đó, tôi cũng không cưỡng lại được sự ngưỡng mộ đối với anh.

Một vài lần giao dịch công việc, anh chủ động mời tôi đi cà phê, ăn tối. Khỏi phải nói tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên kia. Vì trong tưởng tượng tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh lại có tình cảm với mình.


Ảnh: Womenday

Ảnh: Womenday

Rồi chúng tôi thành một cặp, cũng ngày ngày hẹn hò lãng mạn như bao đôi tình nhân khác.

Thời gian bắt đầu yêu anh, tôi thấy anh luôn có gì đó rất bí ẩn, lúc nào cũng có điện thoại giọng phụ nữ gọi đến. Những lần đó anh đều chạy ra ngoài nói chuyện 30 phút sau mới vào.

Tôi nghĩ anh làm phòng kinh doanh nên việc điện thoại liên tục là chuyện hiển nhiên. Bên cạnh đó, tôi đang đắm say trong mật ngọt tình yêu, đâu có thời gian để ý đến và suy nghĩ gì nhiều.

Không ngờ sau đó, trong một lần "gặp gỡ", tôi dính bầu. Tôi vui mừng thông báo tin vui với anh thì mặt anh sa sầm lại, không muốn giữ đứa bé. Thấy anh cư xử tàn nhẫn với đứa bé, tôi nổi giận, tuyên bố chia tay.

Từ hôm đó, tôi cũng cắt liên lạc với anh nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, được 1 tuần anh hẹn gặp tôi và bảo chuẩn bị hôn lễ.

Mặc dù còn giận nhưng nghĩ thương đứa bé, tôi đồng ý. Cưới xong, thái độ của anh với tôi cũng chẳng khá hơn, anh đi biền biệt tối ngày.

Tôi sinh được đứa con trai kháu khỉnh, anh vào viện nhìn con rồi viện cớ bận việc phải đi. Đằng đẵng 1 tuần trong viện chỉ có bố mẹ tôi bên cạnh. Cứ như vậy cho đến khi con được 1 tuổi, tôi sốc nặng khi phát hiện chồng tôi cặp bồ với một cô gái cùng công ty.

Vẫn biết tình cảm của chồng với mình hời hợt, "cưới chạy bầu" nhưng trong thâm tâm tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình rơi vào cảnh có chồng ngoại tình thế này.

Âm thầm điều tra, tôi chết điếng khi biết sự thật chồng mình và cô gái này đã yêu nhau lâu rồi, trước cả khi tôi và anh gặp nhau.

Kinh khủng hơn, anh và cô gái này cũng từng có ý định tiến tới hôn nhân nhưng chồng tôi là một kẻ đào hoa, gặp người con gái nào cũng tìm mọi cách hẹn hò, "lên giường" rồi chia tay.

Tôi cũng là con mồi của anh, anh mặc dù đang yêu cô gái kia vẫn quay sang tán tỉnh, gạ gẫm yêu đương tôi. Không ngờ tôi lại dính bầu, anh định bỏ tôi, cưới cô người yêu xinh đẹp.

Nhưng số phận trớ trêu, khi biết cô gái kia không có khả năng làm mẹ thì anh ta quay ra cưới tôi, hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ.

Dù vậy, hai người vẫn qua lại, yêu thương và mua nhà sống chung với nhau mấy năm nay. Đau khổ, tôi khóc hết nước mắt, mang chuyện này ra nói với mẹ chồng. Không ngờ bà quay ra xỉ vả, mắng nhiếc tôi: "Ngu thì tự chịu, kêu ca gì".

Bà nói, bà biết chồng tôi có bồ từ lâu và cả chuyện chồng cưới tôi vì cô kia không có con. Bà bảo: "Cô nghĩ người vừa thô kệch, xấu xí lại nghèo như cô thì làm sao xứng với thằng Khánh nhà tôi.

Năm ấy tôi chấp nhận cho cưới vì đứa cháu thôi. Giờ cô biết sự thật rồi tùy cô quyết định. Cô thích ly hôn thì để cháu tôi nuôi, còn không thì phải chịu. Cô được như thế này là tốt phước lắm rồi".

Choáng váng với những lời thốt ra từ miệng mẹ chồng, tôi kiệt quệ và sụp đổ hoàn toàn. Giờ trước mắt tôi chỉ là màu đen u ám, tôi phải làm sao đây?

Theo VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 4 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 8 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 13 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top