Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có tướng sát phu, chồng đòi bỏ vợ

Thứ năm, 13:45 30/04/2015 | Tâm sự

Vợ chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Năm đầu cuộc sống vợ chồng son cứ êm đềm trôi qua. Đến khi gặp khó khăn, làm ăn thất bát thì chồng tôi đòi bỏ vợ với lí do tôi có tướng sát chồng.

Chào chuyên gia, tôi đang đứng trước quyết định rất khó khăn và không biết nên làm thế nào cho phải. Nhờ các chuyên gia tư vấn giúp cho tôi.

Tôi năm nay 27 tuổi, kết hôn cách đây 2 năm. Vợ chồng tôi cũng đã có thời gian yêu đương tìm hiểu gần 3 năm rồi mới đi đến quyết định làm đám cưới.

Ngày anh đưa tôi về ra mắt, mẹ anh phản đối vì bảo nhìn tôi có cái gì đó bà không thích, có điều ác cảm. Biết gia đình anh phản đối nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau, và sau một thời gian đấu tranh, mẹ anh cũng chấp nhận.

Năm đầu cuộc hôn nhân vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc và tôi đã sinh một cháu trai rất xinh xắn. Nhưng rồi không hiểu vì sao công việc làm ăn của chồng tôi ngày càng khó khăn, trắc trở, làm việc gì cũng không thành, cứ như có người chọc phá. Tôi còn phải vay nợ cả trăm triệu để trả nợ cho chồng.

Cuộc sống của hai vợ chồng tôi ngày càng thêm khó khăn, gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai tôi, trong khi thu nhập từ công việc văn phòng của tôi cũng chẳng đáng là bao.

Rồi mẹ chồng tôi ở quê gọi điện lên tác động. Bà nói rằng tại vì cưới tôi về không hợp nên chồng tôi mới không làm ăn được. Rằng tôi gò má cao, có tướng sát phu, khắc chồng con. Chính vì thế mà ngày ấy bà nhìn đã không ưa tôi. Nếu chồng tôi tiếp tục chung sống với tôi thì cả đời sẽ không ngóc đầu lên được, vì cứ làm đến đâu là đều bị tôi phá hết!?

tướng sát phu, tử vi tướng số, vợ khắc chồng khắc con, mẹ chồng-nàng dâu, ly hôn

Cho rằng tôi có tướng sát phu, khắc chồng khắc con khiến công việc của anh bị lụn bại, chồng liên tục mạt sát, chửi bới và đòi li hôn với tôi. Ảnh minh họa

Chồng tôi ban đầu cũng không tin nhưng rồi mưa dầm thấm lâu, cộng thêm công việc làm ăn lụn bại, nợ nần chồng chất, rồi mẹ chồng tôi cứ ngọt nhạt tỉ tê hết ngày này qua ngày khác làm những lời của bà như thấm vào máu của chồng tôi. Anh bắt đầu nhìn tôi với con mắt nghi hoặc, rồi ghét bỏ, căm hận. Anh bắt đầu mắng nhiếc, chửi bới tôi. Rồi anh bỏ đi uống rượu giải sầu. Anh biến mình thành con ma men, say lướt khướt từ sáng đến tối. Nhưng cứ về đến nhà là anh chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi, bảo tôi đã kéo cuộc đời anh xuống vũng bùn. Anh bảo vì lấy tôi nên anh mới nợ nần như vậy và bắt tôi viết đơn li dị.

Anh còn kêu tôi khắc con, tại vì tôi mà thằng bé suốt ngày quấy khóc, ốm đau. Cứ ở cạnh tôi thì cuộc đời nó cũng tăm tối như bố nó thôi nên anh bắt tôi phải đem con về cho bà nội nó nuôi.

Tôi thực sự rất sốc, tôi không hiểu một người có học như anh lại có thể xử sự như vậy. Bao năm yêu đương rồi tình cảm vợ chồng mà anh đối xử với tôi bạc bẽo quá. Tôi cũng mệt mỏi lắm, nếu không còn tình cảm với nhau, sống chung mà suốt ngày mạt sát đổ lỗi cho nhau thì tôi cũng muốn ly hôn để giải thoát cho nhanh. Nhưng nghĩ đến con tôi lại không làm được. Tôi không thể rời xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Cuộc sống mà không có bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc, liệu nó có được nuôi dạy thành người tử tế. Xin chuyên gia hãy cho tôi một lời khuyên. Mỹ Hạnh (Thái Nguyên)

Chuyên gia tư vấn:

Chào bạn, lời đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ với bạn về sự thiếu may mắn mà bạn gặp phải trong cuộc sống hôn nhân của mình. Chắc hẳn việc làm ăn thất bại của chồng lại cộng thêm con nhỏ hay quấy khóc, ốm đau khiến bạn suy nghĩ rất nhiều và cũng cảm thấy lo lắng về định kiến của chồng và mẹ chồng về tướng sát phu của mình.

Nhưng thực tế, chuyện tướng số là một điều không có cơ sở khoa học và đó chỉ là niềm tin mang tính duy tâm của con người mà thôi. Đến thế kỷ 21, người ta thấy rằng việc xem tướng số nói riêng và các vấn đề khác như tử vi, bói toán, cầu sao phần nhiều vẫn mang tính kinh nghiệm là chính. Và chưa ai có thể đưa ra một cơ sở khoa học vững chắc khẳng định rằng nếu ai đó có tướng mạo như thế thì chắc chắn sẽ thế này, thế kia. Cũng như những bạn gái có gò má cao bị kết luận là có tướng sát chồng, khắc con thì thực sự không có một cơ sở nào.

Điều căn bản là bạn phải có niềm tin vào bản thân mình, biết sống một cách tích cực, làm nhiều việc thiện, tu nhân tích đức… thì bạn sợ gì những lời dèm pha, phán đoán thiếu căn cứ như vậy.

Bây giờ bạn nên tìm cách nói chuyện với chồng, lúc anh ấy thực sự tỉnh táo và có thể lắng nghe. Nếu anh ấy nhất định cho rằng bạn là nguyên nhân của mọi thất bại của anh ấy thì bạn hãy tìm cách hóa giải. Bạn có thể cầu viện đến sự trợ giúp của tôn giáo nhà chùa, nhà thờ để có những nghi lễ “cầu an” mang tính giải quyết vấn đề tâm lý, tạo niềm tin cho chồng và mẹ chồng.

Giải quyết được vấn đề tâm linh, nếu vợ chồng bạn vẫn còn yêu nhau và muốn giữ gìn tổ ấm cho con thì hãy động viên chồng làm lại từ đầu. Các bạn còn trẻ, cuộc sống còn dài, còn nhiều cơ hội, ai chẳng gặp thất bại trong đời, căn bản là phải biết đứng lên từ thất bại đó.

Nếu bạn khuyên nhủ, phân tích mà chồng bạn không nghe ra, vẫn nhất quyết đòi ly hôn thì quyết định là ở bạn.

Về quyền nuôi dưỡng con, bạn cứ yên tâm. Theo quy định của pháp luật, con dưới 3 tuổi người mẹ là người được quyền trực tiếp nuôi con, không ai có thể đưa ra lí do vì mẹ khắc con mà cướp đi quyền nuôi con của bạn được.

Chúc bạn luôn vững tin và có quyết định sáng suốt!

Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 2 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 6 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Top