Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên tin vào tình yêu và lời hứa trên facebook

Thứ năm, 14:40 09/10/2014 | Tâm sự

Tôi đang rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục tin và hy vọng vào những điều người đàn ông ấy nói với tôi trên facebook.

Tôi năm nay 28 tuổi đã kết hôn nhưng do cuộc sống vợ chồng không được thuận hoà. Chồng tôi hay chơi bời lêu lổng, rượu chè đàn đúm chẳng làm ăn gì, đã thế khi về nhà lại hỏi xin tiền vợ, bắt tôi đưa tiền để anh tiêu xài, nếu không đưa anh sẽ đánh đập, chửi bới.

Có nên tin vào tình yêu qua facebook (Ảnh minh họa)

Có nên tin vào tình yêu qua facebook (Ảnh minh họa)

Không thể chịu đựng được thói lười biếng, vô trách nhiệm của chồng nên tôi quyết định chia tay. Do con nhỏ, lại có công việc, thu nhập ổn định nên khi tòa xử ly hôn tôi được phép nuôi con, giờ con trai tôi đã lên 3 tuổi.

Cách đây một năm tôi có quen một người thông qua mạng xã hội facebook, anh là người chủ động kết bạn trước. Qua nói chuyện chúng tôi cảm thấy hiểu nhau, anh kể về những gì diễn ra trong quá khứ của anh, về người vợ của anh.

Anh nói, hai người cưới nhau được 5 năm, có một đứa con gái thì vợ anh qua đời do tai nạn giao thông, giờ con gái anh đang học lớp 1, và anh cũng muốn tìm cho mình một người phụ nữ để thay thế vợ anh chăm sóc hai bố con, bạn bè người thân cũng giới thiệu cho anh nhiều cô gái, có người chưa chồng, có người đã qua một đời chồng nhưng anh đều cảm thấy họ không phù hợp với hoàn cảnh của mình nên chưa có ý định với ai kể từ khi vợ mất.

Chuyện mẹ kế, con chồng rất phưc tạp nên khi biết hoàn cảnh của tôi gần giống anh, anh đã xin tôi số điện thoại và chúng tôi thường xuyên trò chuyện với nhau. Tuy chưa gặp anh lần nào, vì khoảng cách giữa chúng tôi cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng qua những gì anh kể, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông chân thành, có công việc ổn định và có trách nhiệm với gia đình, con cái.

Anh nói, nếu tôi đồng ý và cho anh cơ hội thì anh sẽ tìm về gia đình tôi để tìm hiểu và đưa tôi về ra mắt gia đình anh, gặp gỡ con gái anh để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh. Sau khi đã hiểu rõ và tôi chấp nhận thì anh sẽ đặt vấn đề cưới hỏi. Anh nói, hoàn cảnh của tôi và anh gần giống nhau, hy vọng sẽ hiểu và thông cảm được với nhau để mang lại hạnh phúc cho các con của chúng tôi.

Tôi cũng là một phụ nữ đã qua một đời chồng, không có nhiều sự lựa chọn, cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến tôi phải ly dị chồng và tự mình nuôi con, giờ tôi cũng muốn tìm cho con mình một người cha tốt để cùng tôi nuôi dạy, bảo ban cháu lên người. Tôi cũng không ngại ngần việc chăm sóc con gái anh như con đẻ của mình, chỉ có điều chúng tôi ở quá xa nhau, và tôi chẳng có thông tin gì về anh ngoài những điều anh nói với tôi về gia đình, về công việc và cuộc sống riêng của mình.

Tôi là một phụ nữ không may mắn trong cuộc hôn nhân đầu tiên, và tôi đang rất hoang mang, không biết có nên tiếp tục đặt niềm tin và hy vọng vào những điều mà anh đã nói với tôi hay không?. Rất mong độc giả cho tôi một lời khuyên, tôi xin cảm ơn.

Theo Thanh Ngân
Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 5 giờ trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 9 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 1 ngày trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Top