Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn bị kết hôn, bạn gái thú nhận đã từng sống thử

Thứ bảy, 11:12 06/03/2021 | Tâm sự

Yêu nhau 2 năm, bạn gái luôn tỏ ra mình là người phụ nữ chuẩn mực, vậy mà lúc chuẩn bị kết hôn, cô ấy lại thú nhận từng sống thử...

Bạn gái 25 tuổi, tôi 27 tuổi, chúng tôi yêu nhau được 2 năm, trong khoảng thời gian đó, cô ấy luôn thể hiện mình là một người phụ nữ chuẩn mực, có giới hạn trong các mối quan hệ, nhất là với những người khác giới.

Chuẩn bị kết hôn, bạn gái thú nhận đã từng sống thử - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Quen nhau 3 tháng cô ấy mới đồng ý đi chơi cùng tôi, rồi hẹn hò với nhau khoảng 3 tháng cô ấy mới đồng ý yêu. Yêu nhau 2 tháng mới được ôm, hôn, còn chuyện quan hệ tình dục thì 2 năm rồi tôi chưa được phép.

Cô ấy thường nói với tôi rằng, bản thân mình là người rất coi trọng trinh tiết, bố mẹ cô ấy cũng là người coi trọng trinh tiết của người phụ nữ, nên luôn giáo dục các con gái của mình phải biết giữ gìn cho đến tận đêm tân hôn. Nhà cô ấy có 2 chị em gái, cô ấy là chị, nên càng phải có trách nhiệm giữ gìn để làm gương cho em.

Nghĩ bạn gái là cô gái nghiêm túc và rõ ràng trong tình yêu, nên tôi lại càng yêu thương, trân trọng cô ấy nhiều hơn. 2 năm yêu nhau, tôi phải kìm chế bản thân mình và luôn luôn cố gắng trong cuộc sống để làm sao cho xứng đáng với những gì bạn gái thể hiện ra với tôi. Tôi cứ nghĩ, thời đại này để kiếm được một người con gái như cô ấy không phải là dễ, nên càng yêu thương, trân trọng cô ấy.

Vậy mà khi tôi đề cập đến chuyện đám cưới sau 2 năm yêu nhau, cô ấy lại lưỡng lự, rồi thú nhận với tôi rằng, trước khi quen và yêu tôi, cô ấy đã từng sống thử với bạn trai cũ, cùng quê cô ấy. Đó là mối tình tội lỗi, là sai lầm mà cả đời này cô ấy cảm thấy ận hận, xấu hổ, không thể tha thứ cho bản thân mình.

Cô ấy đã định giấu tôi suốt cuộc đời này và cứ thế lẳng lặng làm đám cưới, nhưng lại nghĩ thấy thật không phải nếu gian dối với tôi, nên đã thú nhận sau nhiều lần đắn đo. Cô ấy nói mình không xứng đáng với tôi, với tình yêu tôi dành cho cô ấy, nên để tôi tự quyết định mối quan hệ này, tiếp tục hay chia tay cô ấy đều chấp nhận mà không trách móc tôi.

Còn về bản thân tôi, kể từ khi bạn gái thú nhận mình từng sống thử tôi cảm thấy mất niềm tin hoàn toàn nơi cô gái ấy và cả những cô gái khác nữa. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, một người con gái mở miệng ra là nói đến chuẩn mực, trinh tiết như cô ấy lại từng sống thử với bạn trai. Và rồi nếu từng sống thử, sao cô ấy không thẳng thắn với tôi từ lúc đầu, nói rõ với tôi mà phải giấu giếm, lúc nào cũng coi mình là người con gái ngoan ngoãn, trong trắng như vậy.

Tôi rất giận cô ấy, nhưng vẫn còn yêu rất nhiều. Chẳng biết tiếp tục hay chia tay nữa, vì tiếp tục hay chia tay lúc này với tôi đều không thỏa mái. Rất xin độc giả cho tôi một lời khuyên.

Theo Đức/Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Chồng ngoại tình, tôi sốc nặng trước lời biện minh của anh ta

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Không ngờ, chồng ngoại tình còn mang tôi ra đổ lỗi vì một chuyện xảy ra trong quá khứ.

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tôi bị chồng mắng cho vuốt mặt không kịp vì chi tiêu hết 30 triệu mỗi tháng

Tâm sự - 11 giờ trước

Chồng làm như 30 triệu là to lắm chẳng bằng, tôi phải khéo cân đối lắm thì mới đủ chi tiêu đấy!

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Đang mừng cho anh trai sắp lấy được vợ, tôi ngã ngửa khi biết thân thế chị dâu tương lai là ai

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH – Khi vừa nhìn thấy chị dâu tương lai, khuôn mặt cùng nụ cười ấy đã khiến tôi khựng lại, không thể tiếp tục vui cười chào mọi người được nữa.

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 15 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 19 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

Top