Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuẩn bị đi nộp đơn ly hôn, bà nội của chồng bất ngờ "náo loạn" yêu cầu một việc khiến chồng thẫn thờ rồi quyết định xé đơn

Thứ hai, 07:42 22/06/2020 | Tâm sự

Sáng ấy, vợ chồng Chiến vừa ký xong đơn ly hôn chuẩn bị mang đi nộp thì đột ngột bà nội của anh đến nhà. Bà vừa nhìn thấy cháu trai đã khóc lóc om sòm đòi cháu đưa đến bệnh viện.

Hôn nhân chưa bao giờ là màu hồng, những người cho dù từng yêu nhau thắm thiết đi chăng nữa nhưng để chung sống hòa hợp lại chẳng hề dễ dàng. Chính vì thế nhiều người đã bị sốc khi bước chân vào hôn nhân, họ kinh hãi nhận ra người mình từng yêu bỗng dưng trở nên xa lạ đến thế. Và rồi họ hậm hực, chán nản, tuyệt vọng muốn buông tay.

Chiến (31 tuổi, chủ một cơ sở kinh doanh nhỏ ở Hà Nội) chia sẻ, anh kết hôn đến nay tròn 3 năm. Thời gian đầu cuộc sống vợ chồng son khá suôn sẻ, có mâu thuẫn cũng nhanh chóng được giải quyết. Nhưng từ khi vợ anh bầu bí và sinh con, cô nghỉ việc ở nhà thì quan hệ vợ chồng họ trở nên căng thẳng hơn nhiều.

"Tất cả là những xích mích vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, chuyện tiền nong, con cái, nhà cửa... Không ai chịu nhường ai, không ai muốn nhìn theo hướng tích cực nên không khí trong nhà cứ ngột ngạt dần", Chiến nói.

Chuẩn bị đi nộp đơn ly hôn, bà nội của chồng bất ngờ náo loạn yêu cầu một việc khiến chồng thẫn thờ rồi quyết định xé đơn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến khi em bé của vợ chồng Chiến tròn 1 tuổi, trong một lần cãi nhau nảy lửa, vợ chồng anh quyết định ly hôn. Anh bảo, lúc ấy họ nghĩ rằng, cuộc đời ngắn ngủi, sao phải gồng mình với người chẳng còn tình cảm, duy trì một cuộc hôn nhân tẻ nhạt và bí bách. Con có lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ cãi vã nhau cả ngày cũng chẳng thể hạnh phúc.

Sáng ấy, vợ chồng Chiến vừa ký xong đơn ly hôn chuẩn bị mang đi nộp thì đột ngột bà nội của anh đến nhà. Bà vừa nhìn thấy cháu trai đã khóc lóc om sòm đòi cháu đưa đến bệnh viện chăm ông nội anh.

Chuyện là ông nội Chiến bị ốm nhập viện 3 hôm trước, các con cháu thay phiên nhau vào viện trông ông. Mọi người đều lo cho sức khỏe của bà bởi bà năm nay gần 80 tuổi rồi, nên chỉ cho bà vào thăm ông chốc lát rồi lại đưa về. Mà nguyện vọng của bà lại là được kề cận ngày đêm chăm bệnh chồng.

Bà nội Chiến không thuyết phục được các con đành lén đến nhờ vả cháu nội, hy vọng anh giấu giếm đưa mình vào bệnh viện. Chiến không còn cách nào khác đành lấy xe đưa bà đi. Anh dự định cứ chở bà tới viện đã rồi báo cho các chú bác, tiện thể ghé qua tòa án nộp đơn luôn.

"Cả dọc đường đi tôi thẫn thờ nghĩ lại về chuyện của ông bà. Nhất là khi đến viện, nhìn cảnh ông bà đã 80 tuổi rồi mà vẫn ríu rít hỏi thăm nhau như mới đôi mươi mà lòng tôi chất đầy những cảm xúc rất khó tả", Chiến tâm sự.

Ông bà nội Chiến dù đã 80 tuổi nhưng tình cảm vẫn rất thắm thiết, đi đâu cũng có nhau, làm gì đều nhớ đến người còn lại. Khi các con gợi ý ông nội ở với bác cả, bà nội ở với bác hai để mọi người tiện chăm sóc đã lập tức bị ông bà mắng té tát vì dám "chia rẽ" hai cụ. Kết quả hai người ở riêng, tự chăm sóc nhau, cả ngày quấn quýt chẳng khác vợ chồng son là mấy.

Thời điểm Chiến và vợ đang yêu nhau, cô đặc biệt ngưỡng mộ tình cảm của ông bà nội anh. Khi anh cầu hôn, cô nói không cần gì cao sang, chỉ cần hai người họ khi về già vẫn còn có thể bên nhau và tình cảm gắn bó được như ông bà nội anh là được.

Nhưng để đi đến được cái đích như ông bà nội anh, hai cụ cũng đâu phải dễ dàng gì. Những gì anh và vợ trải qua thì họ đã từng trải qua cả, thậm chí còn nhọc nhằn và khó khăn hơn nhiều. Có vượt qua chông gai, trắc trở, có chân thành yêu thương và xây đắp mối quan hệ, đến cuối cùng mới thu được trái ngọt.

Chuẩn bị đi nộp đơn ly hôn, bà nội của chồng bất ngờ náo loạn yêu cầu một việc khiến chồng thẫn thờ rồi quyết định xé đơn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Tôi nhận ra bản thân mình và vợ quá coi nhẹ hôn nhân, mới chút khó khăn đã nản lòng, thoái chí rồi muốn buông xuôi. Chúng tôi nghĩ rằng không thể chịu đựng được đối phương thêm nữa nhưng thực ra nếu còn giữ tư tưởng và cách hành xử như vậy thì sau này có lấy người khác vẫn chẳng khác hơn là mấy", Chiến giãi bày.

Trên đường về, Chiến không rẽ vào tòa án để nộp đơn ly hôn nữa mà về thẳng nhà. Thấy vợ trầm lặng ngồi ngắm con nhỏ đang ngủ say, Chiến khẽ gọi cô một tiếng. Cô ngẩng lên nhìn chồng, hai người dường như có thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng nhau. Chiến rút tờ đơn ly hôn ra và xé vụn. Cô cười nắm tay chồng thật chặt, giữa họ chẳng cần nói lời nào nhưng lại như bao lời đã nói hết.

Bản chất của hôn nhân muôn đời vẫn vậy, chẳng hề dễ dàng để xây dựng nên một tổ ấm hạnh phúc bền lâu. Hạnh phúc gia đình đơn giản lắm nhưng lại trở nên vô cùng khó với tới với những người không hiểu rõ về nó và thiếu chân thành vun đắp. Nhưng hạnh phúc gia đình chính là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người, xin hãy thành tâm xây dựng bằng tất cả những gì mình có.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 16 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 22 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top