Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa bỏ vợ mà chàng vẫn quan hệ tình cảm với tôi

Thứ sáu, 07:00 07/11/2014 | Tâm sự

Thời gian càng dài em càng thấy mình lấn sâu, yêu anh hơn và khó từ bỏ hơn. Muốn rời xa anh nhưng em không thể nào làm được.

Em là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, trải qua mấy cuộc tình thời học sinh. Nhưng khi bước chân vào đại học thì em không quen thêm ai nữa. Vì em không tìm thấy cảm xúc từ những người con trai xung quanh. Đôi lúc em nghĩ có khi nào giới tính của em có vấn đề. Cho đến tận khi ra trường em cũng không quen ai, bạn bè xung quanh đều đã có bạn trai, vài người nhắc nhở em nên tìm một nửa cho mình. Vì là một cô gái cũng có nhan sắc, biết suy nghĩ nên em cũng có kha khá các chàng trai theo đuổi. Nhưng em cứ cảm thấy như em bị vô cảm, không thấy có cảm xúc gì khác lạ cả.

Đến khi đi làm, em gặp anh ấy một lần vì anh từng chia sẻ công việc với những người mới vào làm như em. Thật sự gặp lần đầu em cũng không có cảm giác gì, ấn tượng một chút thôi. Trong thời gian làm việc em có gửi mail về ý tưởng trong công việc cho anh ấy, đấy cũng là lần đầu hai đứa nói chuyện, sau đó anh đã lấy số điện thoại của em và hai đứa nhắn tin thường xuyên.

Từ lúc bắt đầu nói chuyện em đã biết anh là người có gia đình, vì anh luôn đăng ảnh với con trai lên Facebook nhưng lại không hề có một tấm hình có mặt vợ. Khi hai đứa nói chuyện thân thiết tình cảm hơn rồi, em cũng có hỏi tại sao không thấy hình vợ, thì anh nói hai vợ chồng ly hôn rồi. Em cũng bán tín bán nghi nhưng sau hai đứa vẫn tiếp tục, chúng em đã có quan hệ thể xác (anh ấy là người đầu tiên của em). Sau đó, anh phải đi công tác nước ngoài, hai đứa vẫn nói chuyện bình thường, nhưng từ những câu nói của anh, em đã nghi ngờ anh với vợ chưa ly hôn nhưng rồi lại không dám hỏi, vì sợ biết được sự thật em là người thứ ba. Suốt thời gian đó em đi làm mà tâm trạng nặng nề, không thể nói cùng ai, vì anh làm cùng công ty em và lại là người có chức vụ cao.

couple5-9803-1414661960.jpg

Ảnh minh họa: Internet.

Sau khi anh công tác về, hai đứa vẫn gặp gỡ bình thường, anh vẫn đưa em đi chơi, vẫn đi chỗ đông người, vẫn nắm tay em. Em sợ mình nghĩ nhiều, nghĩ sai cho anh. Lần đó về nhà, em đã up những tấm hình hai đứa đi chơi lên mạng xã hội, không quên tag tên anh vào. Nhưng ngay sau đó, anh phản ứng rất dữ dội, anh bắt em gỡ hình xuống, nói em đã biết gì về anh chưa mà lại làm việc thiếu suy nghĩ như thế.

Em thật sự bị sốc, anh không thèm hỏi, cũng không nghe em nói mà đã thốt ra những lời gây tổn thương em như vậy. Vì em sợ nghi ngờ của em là đúng nên cũng chỉ dám đăng cho hai đứa xem được thôi, không dám công khai vì sợ làm ảnh hưởng đến anh. Rồi sau chuyện đó, mọi sự thật đã hé lộ, và không nằm ngoài dự đoán của em. Anh ấy thực sự chưa ly hôn vợ, trong lúc nóng anh nói: "Anh với vợ đang làm thủ tục mà chưa xong, giờ lộ ra những tấm hình thì anh không biết phải làm sao". Khi nghe những lời anh nói, trái tim em như tan nát, em thực sự buồn và đã suy nghĩ rất nhiều.

Em từng nghĩ hay là dừng lại vì em còn trẻ còn nhiều người theo đuổi, rồi em sẽ tìm được người khác tốt với em. Nhưng tình cảm nói bỏ không dễ. Em không dám tin hết những lời anh nói, nhưng lại cứ bảo mình nên tin. Cũng được một thời gian hai đứa qua lại nhưng em luôn nung nấu ý định từ bỏ, em tự tin mình sống theo lý trí, có thể bỏ được.

Tuy vậy, thời gian càng dài em càng thấy mình lấn sâu, yêu anh hơn và khó từ bỏ hơn. Muốn rời xa anh vì em luôn muốn là một người vợ đúng nghĩa, đau lòng với suy nghĩ mình là kẻ thứ ba, dù chưa biết thực hư tình cảm của anh với vợ ra sao. Em rất mong những điều anh nói là sự thật, rằng vợ anh và anh đã không còn tình cảm, nhưng em thật sự không chắc chắn, bao giờ hai người đó mới kết thúc. Đến bây giờ em vẫn luôn bị dằn vặt giữa hai suy nghĩ đó. Lúc ở bên cạnh anh thì em rất vui vẻ, khi rời xa anh thì em lại muốn bỏ anh đi. Em luôn băn khoăn giữa hai con đường, không biết mình nên làm gì? Mong các anh chị chia sẻ và cho em ý kiến để em biết mình nên làm gì? Em xin cảm ơn.

Theo Emlahoa
Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 14 giờ trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 18 giờ trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Lý do bố để hết tài sản cho anh hàng xóm khiến các con vừa sửng sốt vừa hối hận khôn nguôi

Tâm sự - 23 giờ trước

Nếu nhìn nhận sự việc theo hướng của bố cháu thì rõ ràng, các cháu là nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tài sản của ông.

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Dự định đưa con về ngoại dịp nghỉ lễ, chồng nói một câu khiến tôi hối hận chỉ muốn ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Câu nói của chồng thực sự khiến tôi uất ức. Tôi không nghĩ anh ta lại hẹp hòi, chi li, tính toán đến mức đó.

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Ở cữ nhà chồng mới nửa tháng, tôi đã bế con bỏ về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Lần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Chồng tằn tiện nhưng lại có 'quỹ đen', tôi suýt ngất khi tìm ra lý do thật sự

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi tưởng rằng chồng cố tình tiết kiệm tiền lo cho tương lai, nhưng sự thật lại khiến tôi gục ngã.

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Trước khi qua đời, cô chồng để lại toàn bộ tài sản cho chúng tôi mà không cho con trai cô ấy đồng nào

Tâm sự - 1 ngày trước

Chúng tôi không biết xử lý thế nào với số tài sản bất ngờ được cô ruột tặng nữa

Top