Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng tuyệt tình “mời” vợ ra khỏi nhà, đón nhân tình về chung sống

Thứ bảy, 13:00 02/07/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Anh muốn tôi hãy chấp nhận sự thật, nhanh chóng rời khỏi nhà để đón nhân tình về. Trái ngược với sự đau đớn của tôi thì bố mẹ anh lại đón nhận điều đó với niềm hoan hỷ vô bờ bến vì sắp được biết mặt đứa cháu đầu lòng của ông bà.

Tôi không nhớ ai đó đã khuyên tôi chịu đựng, bởi ngoại tình dường như là chuyện nhiều gia đình phải đối mặt trong xã hội hiện đại này. Nhưng sự thực, tôi không biết mình có đủ bản lĩnh, khi rơi vào hoàn cảnh quá đỗi nghiệt ngã.

Cho đến giờ, sau năm năm làm đám cưới, tôi và chồng vẫn chưa đi đăng ký kết hôn. Không phải vì khó khăn gì mà chỉ là từ suy nghĩ “lúc nào đi chẳng được” nên sống với nhau suốt khoảng thời gian dài, vợ chồng tôi không mấy bận tâm đến chuyện đó. Mấy lần tôi cũng có nhắc chồng đi đăng ký nhưng anh cứ chần chừ, bảo khi nào sinh con thì tính sau. Gia đình nào cũng có những lúc “bát đũa xô lệch”, cuộc sống vợ chồng tôi cũng không tránh được điều đó. Cưới nhau về cũng có nhiều mâu thuẫn, rồi giận hờn vài hôm lại thôi.

Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân nhưng sau khi cưới nhau được vài tháng thì tôi thất nghiệp do công ty làm ăn xuống dốc. Trong thời gian chờ việc, tôi đành ở nhà lo lắng quán xuyến việc gia đình và sống nhờ thu nhập của chồng. Anh ấy làm cho một doanh nghiệp nước ngoài nên lương thưởng cũng khá. Dù vậy hàng tháng, anh chỉ đưa tôi một khoản nhỏ đủ chi tiêu sinh hoạt, số còn lại anh đưa hết cho mẹ chồng tôi với lý do trả nợ giúp ông bà tiền vay mua xe hơi. Dù trong lòng không thoải mái chút nào, tôi cũng phải chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Thời gian ở nhà, tôi mang thai được gần ba tháng thì bị sảy. Từ đó đến nay, tôi không mang thai lại được nữa dù cũng có đi khám chữa nhiều nơi. Chừng ấy thời gian, tôi luôn sống trong trạng thái buồn bã, chán nản. Một phần bị lệ thuộc kinh tế vào chồng, mọi chi phí khám chữa chồng tôi phải cáng đáng hết. Một phần cũng bởi thời gian khám chữa quá lâu, làm cho bố mẹ chồng tôi rất sốt ruột. Ban đầu, gia đình chồng còn động viên tôi. Nhưng về sau, sự mệt mỏi về tinh thần lẫn kinh tế càng tác động rõ nét. Dần dần bố mẹ chồng công khai tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt và săm soi tôi từng chút một. Tôi vô cùng áp lực khi sống trong cảnh “trên đe dưới búa”. Nhưng cứ nghĩ đến chồng, đến tình yêu dành cho chồng, tôi lại cố gắng chịu đựng để nhẫn nhịn vượt qua.

Suốt thời gian đó, tôi vừa chạy chữa căn bệnh hiếm muộn, vừa đôn đáo tìm việc, may mắn tôi đã tìm được cho mình một công việc ổn định. Dù thu nhập hơi thấp, tôi vẫn chấp nhận vì ít nhất tôi sẽ không còn phụ thuộc kinh tế vào chồng, giúp giảm bớt gánh nặng cho chồng. Tôi cứ tưởng rằng, những hy sinh thầm lặng của mình trong suốt năm năm qua sẽ được chồng và nhà chồng ghi nhận nhưng sự thật lại diễn ra hoàn toàn khác.

Vài tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy chồng có những thay đổi rất khác, anh đi vắng nhiều hơn, ít dành thời gian quan tâm đến gia đình. Tôi có chủ động hỏi han anh để chia sẻ thì anh thường lảng tránh, thậm chí cáu gắt với tôi. Anh cũng không còn tích cực đưa tôi đi chạy chữa nữa mà thường để tôi tự xoay xở. Tôi có tâm sự với bố mẹ chồng thì ông bà nói tôi phải học cách cảm thông cho chồng. 5 năm qua, anh đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Không những vậy, ông bà còn trách tôi chưa quan tâm đến chồng nên mới để chồng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi ngậm ngùi chịu đựng những trách cứ đó và âm thầm tiếp tục hy sinh vì sự êm ấm của gia đình.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cho đến tháng trước, anh về nhà và bình thản thông báo với cả gia đình rằng anh muốn chia tay với tôi. Tôi không tin điều anh vừa tuyên bố là sự thật. Tôi cố gắng năn nỉ anh, thuyết phục anh suy nghĩ lại và cho tôi một lý do vì sao lại đối xử với tôi như vậy. Anh nói anh đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hiện tại, cô ta đang mang thai và anh cần có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Anh nói điều anh cần ở tôi thì tôi lại không thể mang đến cho anh. Anh muốn tôi hãy chấp nhận sự thật, nhanh chóng rời khỏi nhà để đón nhân tình về. Trái ngược với sự đau đớn của tôi thì bố mẹ anh lại đón nhận điều đó với niềm hoan hỷ vô bờ bến vì sắp được biết mặt đứa cháu đầu lòng của ông bà.

Thậm chí, bố mẹ chồng còn khuyên nhủ tôi nên giải thoát cho chồng vì ít nhất chúng tôi cũng chưa từng đăng ký kết hôn, nên sự ra đi của tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi không thể ngờ rằng gia đình chồng tôi lại có thể tàn nhẫn trong cách đối xử với tôi như vậy. Tôi chưa phải là vợ chồng về mặt pháp lý với con trai của ông bà. Nhưng năm năm qua, tôi đã minh chứng cho bố mẹ chồng thấy tôi làm trọn vẹn đạo nghĩa của một người con dâu như thế nào.

Tôi biết rằng mình không đăng ký kết hôn thì không phải làm thủ tục ly hôn, nhưng như vậy là tôi phải ra đi với hai bàn tay trắng với biết bao đau khổ sao? Bao nhiêu thời gian tôi chịu đựng nhẫn nhục. Để rồi cuối cùng, tôi phải gánh sự thật cay đắng này. Liệu có là công bằng cho một người phụ nữ đã quá thiệt thòi cho tôi? Rồi dư luận sẽ đánh giá bố mẹ đẻ tôi thế nào đây khi họ có một đứa con gái bị nhà chồng ruồng bỏ như tôi?

Ngọc Hiên (Bình Dương)

Trả lời:

Tôi hiểu rằng lúc này bạn đang cảm thấy rất đau khổ khi mọi bất công liên tiếp đến với bạn, nhưng lúc này bạn cần sáng suốt để hành động thật mạnh mẽ. Bạn khó có con, đó là do nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ điều đó hoàn toàn ngoài ý muốn của bạn. Tôi hiểu rõ tâm trạng của bạn và rất cảm thông, chia sẻ với bạn điều không may mắn này.

Tôi nhìn nhận thấy, dù bạn làm dâu trong gia đình chồng suốt một thời gian không hề ngắn nhưng mối quan hệ của bạn với chồng và gia đình chồng rất lỏng lẻo. Gần như bạn chỉ sống với nhà chồng ở góc độ trách nhiệm, bổn phận chứ chưa hẳn ở tình cảm với sự khăng khít, gắn bó về tinh thần. Chính vì lẽ đó, thay vì cảm thông cho sự hiếm muộn của bạn, bạn lại phải đón nhận sự lạnh nhạt, áp lực từ gia đình chồng. Thậm chí bạn không có sự hỗ trợ tinh thần từ chồng, mà chỉ cố gắng gồng mình lên để chịu đựng và nhẫn nhịn.

Tôi muốn bạn suy nghĩ xem, bạn có bao giờ cảm nhận được tình cảm vợ chồng, sự chia sẻ và trách nhiệm của anh ấy trong năm năm qua hay không? Hay chỉ là những nỗi buồn, sự dằn vặt và khó chịu khi thấy bạn phải phụ thuộc vào tài chính, khi thấy bạn chưa mang thai và sinh con cho họ?

Vì vậy, bạn có thể đau khổ vì bị ruồng bỏ, nhưng bạn có nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để mình thoát khỏi những ngày tháng bạn phải chịu đựng với một người chồng không hề yêu thương bạn như những gì bạn đã từng nghĩ và hy sinh cho anh ta? Chồng bạn cạn tình tới mức sẵn sàng đẩy bạn ra ngoài khi anh ta có con với người khác, nếu bạn có cố gắng níu kéo và mong muốn giữ lại hạnh phúc nửa vời này thì liệu rằng chồng cũng như gia đình chồng bạn không tiếp tục gây khó dễ cho bạn?

Vì vậy, thay vì than vãn, tôi mong rằng bạn hãy mạnh mẽ đứng lên làm lại cuộc sống. Bạn còn trẻ và còn nhiều cơ hội, bạn không có lỗi, gia đình bạn không có lỗi, đừng quá quan tâm nhiều đến lời xì xào của những người xung quanh. Hãy mạnh mẽ mà sống bạn ạ. Mọi sóng gió rồi sẽ qua đi nếu như bạn quyết tâm thay đổi. Hãy suy nghĩ nhẹ nhàng rằng duyên nợ giữa bạn và chồng đến đây là kết thúc, rồi bạn sẽ tìm được cho mình một người đàn ông xứng đáng, vì yêu thương bạn mà gạt bỏ những gì trong quá khứ của bạn. Bạn sống tốt hơn hay không, điều đó nằm ở tư duy và nhận thức của bạn về hai chữ “hạnh phúc”. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm lại chính mình và trưởng thành hơn sau vấp ngã.

Báo GĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 18 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Top