Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng tôi đưa cho người yêu cũ của anh 20 triệu và cáu gắt hỏi tôi: 'Nếu người yêu cũ của em rơi vào hoàn cảnh như thế em có cưu mang không?'

Thứ hai, 14:30 11/03/2019 | Tâm sự

Ai cũng ngỡ gia đình tôi hạnh phúc lung linh nhưng chỉ có mình tôi mới hiểu được nỗi đau đang giằng xé cõi lòng của hai vợ chồng.

Trước khi lấy tôi làm vợ, chồng tôi có tình cảm sâu nặng với một người con gái cùng quê. Nghe chồng tôi nói lý do họ chia tay là cô ấy bắt cá hai tay trong khi đang mang thai. Và cô ta đã tự động phá thai khi chưa hỏi ý kiến của anh ấy.

Lấy nhau rồi mà thỉnh thoảng chồng vẫn nhắc về mối tình cũ khiến nhiều lần tôi phải nổi cơn ghen. Để rồi anh xin lỗi vợ bằng những món quà nhằm xoa dịu tổn thất tinh thần cho tôi.

Tôi hiểu chồng là người sống tình cảm nên việc còn vương vấn với tình cũ là không thể tránh khỏi. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày tôi không bao giờ nhắc đến chuyện người yêu cũ của chồng. Mỗi khi xem phim mà liên quan đến người tình cũ là tôi cũng tắt ngay lập tức để tránh gợi lại nỗi đau của chồng.


Để rồi anh xin lỗi vợ bằng những món quà. (Ảnh minh họa)

Để rồi anh xin lỗi vợ bằng những món quà. (Ảnh minh họa)

Hôm trước vừa bước ra khỏi cổng tôi đã bị một người ăn xin chặn lối đi. Nhìn kỹ gương mặt tôi thấy sốc khi biết đó là người yêu cũ của chồng. Ngày chúng tôi cưới, chồng cũng mời cô ấy đến dự nên tôi còn nhớ gương mặt đó lắm.

Dù gương mặt tiều tụy quần áo rách tươm xấu xí, nhưng đôi mắt to của cô ấy thì tôi không thể nhầm lẫn với người khác được. Cô ta chìa chiếc nón về phía tôi mà nói: "Em không còn chỗ nào bấu víu nữa, chị hãy cho em chút tiền để sống qua ngày. Nhìn thấy cái mặt này có lẽ chị ghét lắm nhưng hãy cho em vài đồng đói lắm rồi".

Sợ chồng biết sự xuất hiện của người yêu cũ, lại rủ lòng thương nên tôi vội rút trong người vài đồng, đưa cô ta để biến nhanh cho xong chuyện. Thế nhưng chưa kịp tống khứ cô ấy đi thì chồng đã xuất hiện và gọi với cái tên trìu mến: "Xuân, Xuân có phải em đó không? Sao em lại ra nông nỗi này vậy?".

Vì mải tiếp người tình cũ nên chồng quên cả đi làm dù tôi đã nhắc vài lần, còn tôi sợ "tình cũ không rủ cũng đến" nên đã ngồi lì ở nhà canh me hai người họ nói với nhau những gì.

Cô ta kể từ khi rời khỏi đám cưới của chúng tôi, bị thất tình nên chán đời bỏ bê công việc, ăn chơi nợ nần để rồi mất hết bạn bè người thân. Đi đến đâu ai cũng né tránh sợ hãi. Để rồi khi thân tàn ma dại đến cầu xin sự giúp đỡ của chồng tôi.


Cả hai người đang chiến tranh lạnh. (Ảnh minh họa)

Cả hai người đang chiến tranh lạnh. (Ảnh minh họa)

Anh ấy thương cảm đã đưa cho cô ta 20 triệu đồng để cải thiện cuộc sống. Tôi đã phản đối ngay lập tức nhưng chồng đã nguýt vợ bằng ánh mắt như thiêu sống khiến tôi sợ không dám mở mồm nữa.

Khi cô ta rời khỏi thì chồng chỉ hỏi câu: "Nếu người yêu cũ của em rơi vào hoàn cảnh như thế em có cưu mang không?". Nói xong chồng đi làm ngay không chờ câu trả lời của vợ.

Hai hôm nay vợ chồng tôi rất căng thẳng, cả hai người đang chiến tranh lạnh. Chồng cho rằng anh ấy có lòng tốt chứ chẳng còn tình cảm gì với cô gái đó nữa. Còn tôi thì luôn nghĩ chồng không gạt bỏ được cô ta ra khỏi đầu dù đã có vợ con.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để chồng không bao giờ nghĩ đến và nhắc đến người tình cũ trong gia đình mình nữa đây?

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 19 phút trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 34 phút trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 5 giờ trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 22 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 1 ngày trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Top