Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng nói yêu người cũ, nhưng vẫn khẳng định mình trong sáng

Thứ ba, 09:00 28/10/2014 | Tâm sự

Sống với tôi, nhưng chồng vẫn thường xuyên hẹn hò, cà phê và nói lời yêu thương với người yêu cũ…

Tôi đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, chỉ có điều tôi đóng vai người vợ khốn khổ kia. Đau đớn và tủi nhục khi chồng sống bên mình, ôm ấp mình mà vẫn luôn nhớ về người con gái khác.

Sống với vợ, chồng vẫn hẹn hò, nói lời yêu thương với người cũ (Ảnh minh họa)

Sống với vợ, chồng vẫn hẹn hò, nói lời yêu thương với người cũ (Ảnh minh họa)

Tôi cũng là một người phụ nữ có trình độ, có nhan sắc, chứ cũng chẳng phải ngu dốt hay xấu xa gì, chỉ có điều tôi đã thiếu tỉnh táo trong lựa chọn tình yêu, hôn nhân, nên bây giờ phải trả giá cho sự sai lầm của mình.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới được hơn một năm nay, và có một con trai mới được 3 tháng tuổi. Trước khi cưới, tôi và anh chỉ quen nhau chừng 6 tháng, lúc đó chồng tôi làm kỹ sư cho công ty xây dựng do bố tôi làm giám đốc. Gia đình tôi chỉ có 2 chị em gái, chị gái tôi đã lấy chồng và đang định cư ở nước ngoài, nên khi thấy anh hiền lành, ngoan ngoãn lại có trình độ bố tôi đã rất yêu quý và muốn tạo điều kiện để tôi và anh đến với nhau.

Bố nói, chị gái tôi thì chắc không về nước sinh sống, nên nếu ai lấy tôi thì sau này bố mẹ già và mất đi, vợ chồng tôi sẽ là người thừa hưởng và điều hành công ty. Dù mới vào làm việc, nhưng bố tôi rất tin tưởng anh, hay mời anh đến nhà ăn cơm và bàn công việc. Dường như đoán biết được ý đồ của bố tôi, mỗi lần đến nhà chơi, anh càng tỏ ra là một người đàn ông mẫu mực, chu đáo và tin cậy.

Dù biết anh đã có người yêu, nhưng khi anh nói đã chia tay và muốn tìm hiểu tôi, tôi đã đồng ý, đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau đó chỉ vài tháng. Cưới xong, bố mẹ mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư ra ở riêng, thời gian đầu cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Hàng ngày chồng tôi đến công ty làm, tối về lại cùng vợ nấu ăn rồi đi chơi, có hôm lại đi sang nhà bố mẹ, cuối tuần rảnh, anh lại đưa tôi về quê thăm bố mẹ anh.

Cuộc sống êm đềm trôi đi, tôi cứ ngỡ mình may mắn lấy được một người chồng yêu vợ và có trách nhiệm với công việc. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, tôi bắt đầu thấy anh có những biểu hiện lạ như thường xuyên mang điện thoại vào nhà vệ sinh, buổi trưa anh thường xuyên ra khỏi công ty nhưng lại không phải để đi ăn với tôi như mọi khi, buổi tối có hôm anh cũng về nhà rất muộn. Tôi hỏi thì anh nói đi tiếp khách, đi lo công việc, nhưng khi tôi hỏi bố tôi thì bố nói công việc vẫn bình thường, không có vấn đề gì phải lo lắng cả.

Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ những hành động của chồng, và ra sức tìm hiểu và phát hiện ra anh vẫn hẹn hò và nói lời yêu thương với người yêu cũ. Tôi đòi anh giải thích, và anh nói giữa hai người bây giờ chỉ là bạn bè, cô ấy đang gặp khó khăn và muốn gặp anh để tâm sự chứ không có chuyện quay lại hay đi quá giới hạn. Anh còn cấm tôi không được xúc phạm hay có những suy nghĩ, lời nói không hay, thiếu tôn trọng về người cũ của anh, nếu không thì đừng có trách.

Tôi rất muốn tin rằng những lời anh nói với tôi là sự thật, là giữa anh và người cũ bây giờ chỉ là bạn bè và không có chuyện đi quá giới hạn. Nhưng làm sao mà tôi có thể tin được lời anh nói, khi càng ngày tôi càng thấy anh lạnh nhạt với tôi và có những hành động bí ẩn trước mặt tôi. Điện thoại thì anh cài mật khẩu không cho tôi biết, có điện thoại gọi đến là lén lút đi ra chỗ khác nghe, buổi trưa thay vì ăn cơm tại công ty hay về nhà ăn cơm với vợ thì anh vẫn đi ra ngoài hẹn hò với người cũ và buổi chiều thì hay đi làm về muộn, có khi 1-2 giờ sáng anh mới về đến nhà.

Tôi mới sinh con được vài tháng, nhưng chồng cũng chẳng mấy khi dành thời gian để chăm sóc vợ, con. Tôi đang có cảm giác hôn nhân sắp đổ vỡ, phải chăng tôi đã sai lầm khi cưới người đàn ông ấy làm chồng?.

Theo Phan Hà Tâm
Báo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Đang yên đang lành bị mẹ chồng đuổi ra ngoài ở trọ, tôi choáng váng khi biết sự thật phía sau

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tôi đúng là quá thủ đoạn, bà bắt vợ chồng tôi ra ngoài ở là có ý đồ riêng.

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Anh em tôi bàng hoàng khi bố mẹ tuyên bố sẽ để hết tài sản cho hàng xóm

Tâm sự - 3 giờ trước

Mặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Vừa mới đi làm chưa được một tháng, chị gái tôi đã bị bố chồng chì chiết là tham tiền tham của

Tâm sự - 7 giờ trước

Anh rể tôi thì hiền lành, vừa thương vợ, vừa sợ mang tiếng bất hiếu với cha mẹ nên anh đứng giữa chẳng biết giải quyết ra sao.

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Sau sự cố phòng the, chồng đưa ra lời đề nghị oái oăm khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Nghe câu nói của chồng, tôi nghẹn ứ ở cổ. Tôi biết chồng lo cho mình nhưng tôi làm sao có thể làm như lời anh nói.

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Chồng quá giỏi giang nhưng thích "nhảy việc" khiến tôi thót tim hết lần này tới lần khác

Tâm sự - 22 giờ trước

Tôi phải thừa nhận chồng mình rất giỏi, anh làm cái gì là có thể thành cái đó, nhưng cuộc sống không ổn định chút nào.

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Bị mẹ chồng chèn ép, con dâu làm một việc khiến bà phải chuyển sang yêu thương

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Không đành lòng chịu cảnh bị mẹ chồng chèn ép, con dâu đã nghĩ cách để mẹ chồng thay đổi.

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Mẹ tôi vừa mất chưa được 49 ngày, bố đã muốn đưa giúp việc lên làm mẹ kế

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

16 năm sống với dượng, tôi chuyển từ ghét sang thương ông nhưng chẳng thể đền đáp được ân nghĩa

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ tôi qua đời, tôi tiếp tục ở với dượng chứ không về sống với bố đẻ.

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Chồng có kế hoạch đi mua đất nhưng giữ bí mật với vợ, tôi cay đắng khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Những chuyện xảy ra gần đây như giọt nước tràn ly, càng thôi thúc tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để làm lại cuộc đời.

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Chồng tận mắt nhìn thấy sự thật vợ trẻ phải 'tăng ca', tay trong tay âu yếm cùng người tình

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thực sự ngạc nhiên với lý do cặp bồ của vợ anh, bởi anh là người chồng tốt, hết lòng lo lắng cho cuộc sống gia đình. Vậy mà vợ anh còn trách chồng ít dành sự quan tâm cho cô ấy, nên cô ấy ngã vào lòng trai đẹp biết chiều chuộng ham muốn bản năng của mình.

Top